Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Nhâm: Tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo

Nhóm tác giả

Thứ tư, 15/10/2025 - 09:00

(Thanh tra) - Thành Vinh vào một sáng ngày tiết trời mùa Thu đẹp, vậy là sau nhiều lần xin gặp, chúng tôi cũng gặp được ông - người cán bộ lãnh đạo kỳ cựu của ngành Thanh tra Nghệ An. Đó là ông Nguyễn Chí Nhâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Chí Nhâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Đón chúng tôi ngay trước nhà là một cán bộ thanh tra nghỉ hưu đã 74 tuổi, nhưng ông vẫn toát lên phong thái đĩnh đạc, chỉn chu của những tháng ngày công tác. Khi bước vào nhà, chúng tôi ấn tượng bởi cách bài trí ấm cúng, gọn gàng, khiến ai nấy đều nhớ về tác phong giản dị, gần gũi nhưng nghiêm nghị của ông ngày nào tại Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Với 33 năm công tác, kinh nghiệm dày dạn, trải qua nhiều cương vị khác nhau, dù ở vị trí nào, ông cũng được lãnh đạo các cấp và nhân dân tin tưởng, yêu mến. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng ông vẫn nguyên tác phong của người cán bộ Thanh tra chân chính, mẫu mực: “Chính - Dũng -Liêm”.

Ông Nguyễn Chí Nhâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Anh Nguyễn Đức Thuận - Thanh tra viên Phòng 7, Thanh tra tỉnh Nghệ An trò chuyện với ông Nguyễn Chí Nhâm. Ảnh: Nhóm tác giả

Câu chuyện kể của ông đưa chúng tôi về với ký ức xưa kia. Đó là những kỷ niệm đồng đội và những năm tháng hào hùng vừa đánh giặc, vừa xây dựng kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân. Giọng ông trở nên sôi nổi khi nói về quá trình công tác, khi kể về những điều tâm đắc, những kỷ niệm sâu sắc và cả những trăn trở, tâm tư muốn gửi tới cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Chí Nhâm sinh ra trong một gia đình thuần nông, cha mẹ đều tham gia cách mạng. Tháng 5/1972 ông nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, ông được điều động cùng Đại đội 271 ra đánh tàu biển của địch ở bãi biển Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc cũ - Nghệ An). Tháng 10/1972, đơn vị ông được lệnh đi B (chi viện chiến trường miền Nam- PV). Đoàn 2098, khi đến Lòng Hồ - Kẻ Gỗ thì do bom mìn đã hy sinh mất 5 đồng chí. Đơn vị tiếp tục củng cố tại Tuyên Hóa (Quảng Bình) rồi tiếp tục “đi B”. Vượt Cửa khẩu Cha-Lo, cuối năm 1972, đơn vị ông vào đến Tây Ninh.

Năm 1973, đơn vị ông tham gia đánh tàu ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Đầu 1974, hiệp đồng binh chủng đánh chiếm thị xã Phước Long. Cuối 1974, đơn vị hành quân lên Lâm Đồng, qua đèo Con Ó, đánh Bảo Lộc. Đầu tháng 3/1975, đơn vị được lệnh đánh Xuân Lộc - Đồng Nai, và đến ngày 30/4/1975 đơn bị ông tham gia đánh sân bay Biên Hòa, sau đó tiến vào Vũng Tàu.

Năm 1977, ông ra quân và đi học Đại học Nông nghiệp II - Huế, khoa Kinh tế. Năm 1983, ông được phân công về công tác tại Thanh tra tỉnh Nghệ An. Trong quá trình công tác tại Thanh tra tỉnh Nghệ An, những năm 1990 ông được tín nhiệm đề bạt Phó phòng, rồi Trưởng phòng. Năm 1995, ông được  bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An. Đến năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ năm 2015.

Khi chúng tôi hỏi về những điều tâm đắc nhất trong quá trình công tác ở ngành Thanh tra, ông chia sẻ: “Lực lượng Thanh tra tỉnh Nghệ An khi đó rất mỏng, nhất là cấp tỉnh, chỉ có 23 người, sau này tăng lên khoảng 50 người, kể cả cán bộ phục vụ. Khối lượng công việc thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và phòng, chống tham nhũng hết sức đồ sộ trong bối cảnh chuyển tiếp từ cơ chế quản lý kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Do chuyển đổi nền kinh tế nên đơn thư phát sinh nhiều, phức tạp. Vì vậy, điều quan trọng là phải dự đoán, lập kế hoạch làm sao để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không bị động".

Ông cho rằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải chỉ đạo dứt điểm. Thanh tra kinh tế, xã hội cũng vậy. Sau kết luận phải chỉ đạo thực hiện đến cùng.

"Thời kỳ tôi công tác, Thanh tra Nghệ An giải quyết được khoảng 95% khiếu nại, tố cáo, trong khi nhiều đơn vị toàn quốc chỉ đạt 65%. Thanh tra kinh tế, xã hội đạt nhiều kết quả, mang lại lợi ích lớn, phát huy mặt mạnh, hạn chế tiêu cực. Đặc biệt, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh chính sách. Thanh tra phải đi đôi phòng và chống, đặt phòng ngừa lên hàng đầu, không phải chỉ để bắt người, khởi tố, mà muốn phòng thì phải phát hiện lỗ hổng chính sách để kiến nghị sửa đổi, phát hiện con người có nguy cơ để báo cáo tổ chức”, ông Nhâm nhấn mạnh.

Tiếp tục chia sẻ, ông Nhâm cho biết: “Trong 33 năm công tác tại Thanh tra tỉnh Nghệ An, tôi rút ra rất nhiều điều. Vất vả nhất là những người làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đó là những người phải chấp nhận thiệt thòi, mất mát, phiền phức. Có những công dân gọi điện vào 2 - 3 giờ sáng bằng điện thoại bàn (thời ấy chưa có điện thoại di động). Tôi tưởng có việc nhà, hóa ra là công dân khiếu kiện. Đó là bức xúc của công dân, mình không thể lên giọng, mà cần phải nhẹ nhàng tiếp, bởi họ đang rất mong muốn mình lắng nghe, và họ tin tưởng mình".

Chân dung ông Nguyễn Chí Nhâm, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An khi còn công tác. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Cũng theo ông, "trong thanh tra kinh tế, xã hội, mình cũng phải mở đường cho đơn vị sửa chữa, tạo điều kiện cho họ, nhưng không vì vụ lợi. Cán bộ thanh tra phải có chính kiến, có nhân văn, nhưng tuyệt đối không được vụ lợi”.

Nhớ lại những năm tháng công tác, ông Nhâm không khỏi tự hào: “Thanh tra tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 1/12/1957. Tôi về công tác năm 1983. Giai đoạn đầu rất vất vả, nhưng cũng mang lại nhiều thành quả được ghi nhận. Từ năm 1995 - 2005, Thanh tra tỉnh được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới – danh hiệu cao quý nhất, và là đơn vị của ngành duy nhất trong toàn quốc được vinh danh. Đó là công sức của tập thể cán bộ, công chức ngành Thanh tra, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành và của Nhân dân. Thành tích đó là của Nhân dân Nghệ An, không riêng của ngành Thanh tra”.

Sau khi nghỉ hưu, ông Nhâm vẫn tiếp tục hành trình cống hiến. Ông cho biết, “nghỉ hưu năm 2015, tôi cũng đã 60 tuổi, vừa tròn 30 năm tuổi Đảng (đến nay là 40 năm tuổi Đảng). Ở địa phương, công tác bí thư, khối trưởng rất khó khăn, nhiều người ngại không làm. Đảng bộ Hà Huy Tập ra nghị quyết và được Chi bộ tin tưởng, động viên nên tôi nhận làm Tổ trưởng. Tôi hay nói vui là "hôm nay mình "làm mõ" cũng được" (nói đến đây ông cười dí dỏm và giải thích “mõ” là người đi đánh mõ và rao cho làng xóm ngày xưa- PV).

"Tôi vẫn tham gia góp ý văn kiện, rất hăng say, trách nhiệm. Trong sinh hoạt Chi bộ, nếu có vấn đề chưa chuẩn mực thì tôi trao đổi, chỉnh sửa”.

Qua câu chuyện với chúng tôi, ông cũng muốn gửi lời tới các cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh và đặc biệt là thế hệ trẻ, đó là: "Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là những công việc hết sức khó khăn, phức tạp, dễ bị cám dỗ bằng nhiều lợi ích khác nhau. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức cần nắm vững lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ thanh tra phải như tấm gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được; và phải là tấm gương sáng trong tập thể của một đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

33 năm cống hiến trong ngành Thanh tra Nghệ An, ông Nguyễn Chí Nhâm đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, chuyên môn và các ngành. Có thể kể tới:

1 Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký tặng ngày 7/11/2005 (vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000-2004 góp phần vào xây dựng sự nghiệp CNXH và bảo vệ Tổ quốc;

7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các năm: giai đoạn 1986-1996; năm 1998, năm 1999; năm 2000; năm 2001; năm 2002; năm 2010.

5 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các năm: 1994; 1995; giai đoạn 1997-1999; năm 1999; năm 2003.

Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng giai đoạn 1998-2002;

5 Giấy khen của Đảng bộ Dân chính Đảng (sau này là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An) các năm: 1996; 1997; 2002; 2004 (cho giai đoạn 2002-2004); năm 2011.

Bên cạnh các thành tích trong công tác chuyên môn, quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba (được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng ngày 22/8/1989); Huy chương Chiến sỹ Giải phóng do Chính phủ Lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam tặng do có thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 15/12/1975; Huy chương Kháng chiến hạng Nhì do Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ký tặng ngày 4/12/2013; Huy chương Chiến sỹ Giải phóng hạng Ba do Chính phủ Lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam cấp ngày 28/2/1975.

Ông Nguyễn Thường, nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An (nghỉ hưu theo chế độ năm 2009) chia sẻ:

“Tôi có nhiều ấn tượng về anh Nhâm. Đó là một cán bộ lãnh đạo Thanh tra tỉnh mẫu mực, đạo đức tư cách tốt, chuẩn mực, chỉn chu. Nổi bật ở anh là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chí công vô tư, hết lòng vì nghề nghiệp. Có những vụ việc rất phức tạp nhưng được kết luận thấu tình đạt lý nên các bên đều hài lòng, chấp nhận…”.

Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 7/11/2005. Nguồn: Ông Nguyễn Chí Nhâm cung cấp

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ông Nguyễn Chí Nhâm vinh dự đươc trao tặng năm 2015 vào đúng thời điểm nghỉ hưu. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Huân chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Ba do Hội đồng Nhà nước trao tặng. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Bằng khen của Thanh tra Nhà nước tặng ông Nguyễn Chí Nhâm năm 2001. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025
Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.

Trí Vũ

17:29 01/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm