Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/02/2013 - 08:28
(Thanh tra)- Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2 (29/10/2002 - 29/10/2012) - Thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Ban II), ông Đào Duy Tân, Trưởng ban đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Có mặt từ buổi ban đầu đầy khó khăn thử thách, để đưa công trình hòa vào lưới điện quốc gia, trong tâm trí ông Tân luôn còn đó rất nhiều kỷ niệm.
Từng là Giám đốc Điện lực Nghệ An (1993 - 1997), Phó Bí thư Thành ủy Vinh (1997 - 1999), đến Chủ tịch UBND TP Vinh (1999 - 2002), ở bất kỳ cương vị nào, ông Đào Duy Tân cũng luôn thể hiện sự năng động, nhiệt huyết, nói đi đôi với làm.
Cuối năm 2002, khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao đảm nhận chức Trưởng Ban II, trực tiếp chỉ đạo thi công công trình Thủy điện Bản Vẽ, ông biết mình sẽ phải gánh vác trọng trách rất lớn. Đường sá chưa có, chủ yếu đi lại bằng thuyền, địa hình rừng núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, ông cũng như nhiều công nhân, kỹ sư phải đến từng nhà dân, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền để tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. “Người thợ thủy điện luôn xác định nhiệm vụ: Xanh cỏ thì đến, ngói đỏ là đi” - ông động viên anh em như vậy.
Vật lộn hàng chục tháng trời để có mặt bằng nhà máy kịp cho lễ khởi công. Tiếp đến, ông cùng các bộ, ngành, UBND tỉnh Nghệ An, chính quyền các cấp tìm nơi tái định cư cho bà con. Lên rừng hay xuống núi? Phải làm sao cho bà con có được nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ? Quả là một công việc hết sức khó khăn khi phải di dời trên 3.000 hộ dân đến nơi tái định cư.
Thời đó, người ta luôn thấy ông trên sóng truyền hình trực tiếp tại các phiên chất vấn của các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Hàng trăm câu hỏi, hàng chục vấn đề lớn được đặt ra liên quan đến tái định cư, an toàn lao động khiến nhiều cuộc chất vấn trở nên nảy lửa. Và, cuối cùng, những chân lý, chính kiến ông đưa ra đã thuyết phục được mọi người.
Để bảo đảm tiến độ công trình, cùng lúc ông phải chỉ đạo hàng chục nhà thầu huy động hàng ngàn kỹ sư, công nhân ngày đêm làm việc ba ca tranh thủ mùa khô. Thời đó, trên công trường lúc nào cũng vang vọng tiếng máy, tiếng xe như “dàn hợp xướng” sôi động cả một vùng rừng núi. Nghiêm khắc, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhưng rất giàu lòng nhân ái - đó là những gì mà người lao động cảm nhận được ở ông.
Anh Lê Văn Thuận, công nhân kỹ thuật cho biết: “Tôi quê ở Hà Tĩnh, tham gia công trường hơn 2 năm. Công việc vất vả, song đa số công nhân không hề ca thán. Nhiều cái Tết không được về với gia đình, nhưng sự quan tâm của Trưởng Ban II mà anh em luôn ấm lòng”.

Còn, chị Nguyễn Thị Lan quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa nói: “Giờ công trình đã hoà lưới điện quốc gia, chúng tôi vui mừng và tự hào lắm. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với công trình này. Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, ông Tân luôn nhắc nhở các nhà thầu quan tâm đến người lao động nên chúng tôi phấn khởi làm việc, vợi đi nỗi nhớ nhà”.

Giờ đây, trở lại công trình Thủy điện Bản Vẽ, trước mắt chúng tôi, dưới những dãy núi đá sừng sững, là nhà máy thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung. Hai bên bờ sông Nậm Nơn xưa kia cheo leo ghềnh thác, nay công trường mở ra, con đập hùng vĩ nối liền đôi bờ, con đường dẫn lên nhà máy như một dải lụa vắt ngang mềm mại.
Dẫn chúng tôi đi thăm công trường, nơi đỉnh đập có độ cao 135m - cao hơn cả Thủy điện Sơn La hay Thủy điện Hòa Bình, ông Tân cho biết: Mỗi năm Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ sản xuất trên 1,1064 tỷ KW cung cấp cho điện lưới quốc gia. Ngoài ra, còn có tác dụng cắt lũ sông Lam vào mùa lụt, bổ sung nước vào mùa cạn, cải tạo môi sinh môi trường và góp phần cho hệ thống đường sá thủy, bộ thuận lợi nhiều lần.
Ngày 19/5/2010, đúng vào dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban II cùng các nhà thầu là Tập đoàn Sông Đà, Tổng Cty Cơ khí Xây dựng… đã long trọng tổ chức lễ bấm nút hòa lưới điện quốc gia tổ máy thứ 2 của Thủy điện Bản Vẽ. Với ông Tân, đó là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời. Niềm vui vỡ òa, như được nhân đôi vì công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, ước mơ đã thành hiện thực.
Chia tay chúng tôi, ông Tân bùi ngùi: Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, anh em trong Ban lại nhớ đến những cán bộ, công nhân, kỹ sư đã hy sinh trên công trường. Sự hy sinh của họ không gì có thể bù đắp nổi. Chúng tôi đã xây dựng tượng đài lưu danh những người đã hy sinh vì dòng điện của Tổ quốc. Đó là sự tri ân để các thế hệ sau này sống và làm việc xứng đáng với những mất mát của những người thợ đã ngã xuống nơi mảnh đất vùng biên của miền Tây xứ Nghệ.
Trà Vân
Ảnh: Đức Toàn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phú Thọ đang tập trung quy hoạch, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Lai Châu, tỉnh miền núi phía Tây Bắc, với nhiều tiềm năng về thủy điện, lâm nghiệp, du lịch và nông nghiệp đặc sản, đang đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026.
Bùi Bình
Huyền Trang
Nam Dũng
Nam Dũng
Trọng Tài
Hương Trà
T.Vân
Hải Lương
Thái Hải
Trọng Tài
Trần Kiên
Bùi Bình
Huyền Trang
Hoàng Long
B.S
Minh Khôi