Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 04/09/2013 - 16:09
(Thanh tra) - 9 giờ 30 sáng nay (4/9), cuộc gặp gỡ chính thức giữa gia đình cháu bé Trần Nhật Hương và Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ lần đầu tiên diễn ra tại chính ngôi trường đã xảy ra vụ việc thương tâm. Tại đây, các cô giáo trực tiếp chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng lên tiếng kể lại sự việc. Rất nhiều mâu thuẫn cũng như sự tắc trách đã lộ rõ trong lời tường thuật của các cô giáo Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ.
Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ. Ảnh: Việt Minh
13 giờ 30 phút: Cô Quyên kiểm tra 1 lần nữa và cháu vẫn đang ngủ bình thường.
13 giờ 45 phút: Cô Quyên phát hiện cháu mê man bất thường, cơ thể bất động và kêu gọi mọi người cứu cháu
Ngay sau đó, cô Ly đã đưa cháu đi bệnh viện bằng xe máy
14 giờ 16 phút: Mẹ cháu Hương nhận được cuộc gọi báo cháu Hương đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.Diễn biến sự việc xảy ra vào ngày 27/8 đã được các cô giáo trực tiếp kể lại như trên. Mặc dù các cô có thanh minh rằng tất cả quy trình chăm sóc trẻ đều thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng PV cũng như gia đình nạn nhân thấy nhiều mâu thuẫn trong lời kể lại của các cô giáo cũng như sự tắc trách của các cô giáo.Camera trong phòng học "không ghi được bất kỳ hình ảnh nào" kể từ khi cháu Hương đi ngủ vì do chỗ ngủ là "góc chết"? Ảnh: Việt MinhĐiều đầu tiên dễ nhận thấy là vấn đề ăn uống của cháu, khẩu phần ăn bao gồm 7 - 8 thìa cháo, cộng thêm 100ml sữa ở tuổi của bé Hương không phải là nhiều, thậm chí cháu Hương còn trớ rất nhiều trước khi ngủ nên nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hương khó có thể là do sặc, theo lời cô giáo Ly - quản lý trường. Tuy nhiên, cũng chính cô Ly lại nói rằng, trên đường đi đến bệnh viện cháu Hương đã nôn ra sữa ra cả áo của bé, cả áo của cô? Vậy thì, nếu lúc trước cô cho rằng cháu đã trớ ra hết thì lúc sau cháu lại có thể trớ tiếp ra sữa? Nguyên nhân khiến cháu Hương tử vong có phải do sặc sữa?Thứ hai, là giờ ngủ của cháu, ai cũng biết rằng là vừa ăn xong không nên ngủ ngay đối với cả người lớn vậy thì nguyên do đâu mà chỉ 5 phút sau khi thực hiện các công đoạn vệ sinh cháu đã bị “đưa” đi ngủ. Đặc biệt hơn, theo lời của cô Quyên thì hôm đầu tiên cháu Hương khóc và đòi bế mãi mới ngủ nhưng ngày xảy ra vụ việc thì cháu ngủ một cách “ngoan ngoãn”. Liệu tại thời điểm đi ngủ cháu đã bị mệt mà cô giáo không phát hiện?Nơi cháu Hương nằm ngủ tại lớp mầm non. Ảnh: Việt MinhThứ ba, khi được gia đình hỏi về việc ai trông các bé khi ngủ thì các cô đưa ra các câu trả lời không hề nhất quán. Ban đầu, cô Quyên cho biết, khi các bé đi ngủ thì các cô thay nhau trông cháu và cô trả lời rõ ràng là 11 giờ 40 phút cô không trông nữa. Tuy nhiên, một lúc sau khi được hỏi sâu về việc này, cô Hương (cũng là 1 giáo viên ở trường) lại nói rằng, các cô bê cơm ngồi ăn ngay cửa phòng để trông cháu vì là “cửa kính nhìn xuyên được”. Tuy nhiên, khi mọi người lên tận phòng xem xét thì cái cửa kính trong suốt hóa ra lại là cửa mờ, không thể nhìn được bên trong và một lần nữa các cô lại đồng loạt nói: “Bê cơm vào ngồi tận trong phòng để trông các cháu”.Các cô giáo ngồi ăn ngoài cửa kính trông các cháu. Ảnh: Việt MinhChi tiết cuối - mấu chốt để tố cáo về sự tắc trách của đội ngũ giáo viên cũng như nhà trường. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các cô giáo mầm non trực tiếp chăm sóc các bé phải được đào tạo và hướng dẫn cách sơ cứu những tai nạn thường gặp của trẻ nhưng trong lúc khẩn cấp nhất, cháu Hương bị bất động thì không cô giáo nào có đủ khả năng thực hiện những sơ cứu kịp thời để cứu cháu, dẫn đến cái chết tức tưởi của cháu. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô Trang cho biết cô đang công tác vắng mặt và thậm chí cô còn chưa biết mặt cháu Hương. Lúc này, người có chức vụ cao nhất trường là cô Ly. Cô Ly - cô giáo quản lý trường (cô Ly chưa có bằng về giáo dục mầm non chính quy mà chỉ có duy nhất bằng quản lý mầm non) cho biết, cô đã thực hiện các biện pháp có thể để cứu cháu như “hà hơi thổi ngạt” và “ấn nhân trung”. Nhưng, khi gia đình hỏi về tình trạng cháu lúc bây giờ thì cô Ly trả lời: “Em cũng không biết cháu còn thở hay không nữa. Em thấy cháu bất động nên em làm mọi việc em nghĩ có thể cứu cháu”. Cô Ly cũng cho biết thêm các phương pháp sơ cứu như “hà hơi thổi ngạt và ấn nhân trung cho trẻ” là cô học được từ đọc mạng, đọc báo và lớp học quản lý mầm non. Cho dù kết quả điều tra có thế nào thì sự thật về trình độ yếu kém của giáo viên Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ là điều không thể chối cãi và ít nhiều sự tắc trách của nhà trường và giáo viên đã dẫn đến cái chết của cháu bé 12 tháng tuổi."Lỗ hổng" từ các cấp chính quyềnTheo Thông tư mới nhất, số 22/2013/TT-BGDĐT-BYT của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Y tế thì các trường mầm non đạt tiêu chuẩn phải có phòng y tế với đầy đủ thiết bị, điều kiện thuận lợi cho việc sơ cứu ban đầu cùng với nhân viên làm công tác phòng y tế có trình độ trung cấp y trở lên. Tuy nhiên, trên thực tế, Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ không hề có phòng y tế cũng như nhân viên y tế tại thời điểm xảy ra vụ việc.Theo bà Hoàng Thị Kim Phượng, Phó trưởng Phòng phụ trách cấp mầm non quận Long Biên thì Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ thực chất là một nhóm lớp được UBND phường Giang Biên có quyết định đồng ý cho mở cửa từ tháng 7/2013. Nhưng khi được hỏi, người dân khu vực xung quanh trường đều nhất loạt trả lời rằng, Trường Thiên Thần nhỏ thực chất đã mở cửa được 1 năm. Phải chăng, chính quyền các cấp tại đây không biết đến sự xuất hiện của ngôi trường này? Việt Minh
14 giờ 16 phút: Mẹ cháu Hương nhận được cuộc gọi báo cháu Hương đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.Diễn biến sự việc xảy ra vào ngày 27/8 đã được các cô giáo trực tiếp kể lại như trên. Mặc dù các cô có thanh minh rằng tất cả quy trình chăm sóc trẻ đều thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng PV cũng như gia đình nạn nhân thấy nhiều mâu thuẫn trong lời kể lại của các cô giáo cũng như sự tắc trách của các cô giáo.Camera trong phòng học "không ghi được bất kỳ hình ảnh nào" kể từ khi cháu Hương đi ngủ vì do chỗ ngủ là "góc chết"? Ảnh: Việt MinhĐiều đầu tiên dễ nhận thấy là vấn đề ăn uống của cháu, khẩu phần ăn bao gồm 7 - 8 thìa cháo, cộng thêm 100ml sữa ở tuổi của bé Hương không phải là nhiều, thậm chí cháu Hương còn trớ rất nhiều trước khi ngủ nên nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hương khó có thể là do sặc, theo lời cô giáo Ly - quản lý trường. Tuy nhiên, cũng chính cô Ly lại nói rằng, trên đường đi đến bệnh viện cháu Hương đã nôn ra sữa ra cả áo của bé, cả áo của cô? Vậy thì, nếu lúc trước cô cho rằng cháu đã trớ ra hết thì lúc sau cháu lại có thể trớ tiếp ra sữa? Nguyên nhân khiến cháu Hương tử vong có phải do sặc sữa?Thứ hai, là giờ ngủ của cháu, ai cũng biết rằng là vừa ăn xong không nên ngủ ngay đối với cả người lớn vậy thì nguyên do đâu mà chỉ 5 phút sau khi thực hiện các công đoạn vệ sinh cháu đã bị “đưa” đi ngủ. Đặc biệt hơn, theo lời của cô Quyên thì hôm đầu tiên cháu Hương khóc và đòi bế mãi mới ngủ nhưng ngày xảy ra vụ việc thì cháu ngủ một cách “ngoan ngoãn”. Liệu tại thời điểm đi ngủ cháu đã bị mệt mà cô giáo không phát hiện?Nơi cháu Hương nằm ngủ tại lớp mầm non. Ảnh: Việt MinhThứ ba, khi được gia đình hỏi về việc ai trông các bé khi ngủ thì các cô đưa ra các câu trả lời không hề nhất quán. Ban đầu, cô Quyên cho biết, khi các bé đi ngủ thì các cô thay nhau trông cháu và cô trả lời rõ ràng là 11 giờ 40 phút cô không trông nữa. Tuy nhiên, một lúc sau khi được hỏi sâu về việc này, cô Hương (cũng là 1 giáo viên ở trường) lại nói rằng, các cô bê cơm ngồi ăn ngay cửa phòng để trông cháu vì là “cửa kính nhìn xuyên được”. Tuy nhiên, khi mọi người lên tận phòng xem xét thì cái cửa kính trong suốt hóa ra lại là cửa mờ, không thể nhìn được bên trong và một lần nữa các cô lại đồng loạt nói: “Bê cơm vào ngồi tận trong phòng để trông các cháu”.Các cô giáo ngồi ăn ngoài cửa kính trông các cháu. Ảnh: Việt MinhChi tiết cuối - mấu chốt để tố cáo về sự tắc trách của đội ngũ giáo viên cũng như nhà trường. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các cô giáo mầm non trực tiếp chăm sóc các bé phải được đào tạo và hướng dẫn cách sơ cứu những tai nạn thường gặp của trẻ nhưng trong lúc khẩn cấp nhất, cháu Hương bị bất động thì không cô giáo nào có đủ khả năng thực hiện những sơ cứu kịp thời để cứu cháu, dẫn đến cái chết tức tưởi của cháu. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô Trang cho biết cô đang công tác vắng mặt và thậm chí cô còn chưa biết mặt cháu Hương. Lúc này, người có chức vụ cao nhất trường là cô Ly. Cô Ly - cô giáo quản lý trường (cô Ly chưa có bằng về giáo dục mầm non chính quy mà chỉ có duy nhất bằng quản lý mầm non) cho biết, cô đã thực hiện các biện pháp có thể để cứu cháu như “hà hơi thổi ngạt” và “ấn nhân trung”. Nhưng, khi gia đình hỏi về tình trạng cháu lúc bây giờ thì cô Ly trả lời: “Em cũng không biết cháu còn thở hay không nữa. Em thấy cháu bất động nên em làm mọi việc em nghĩ có thể cứu cháu”. Cô Ly cũng cho biết thêm các phương pháp sơ cứu như “hà hơi thổi ngạt và ấn nhân trung cho trẻ” là cô học được từ đọc mạng, đọc báo và lớp học quản lý mầm non. Cho dù kết quả điều tra có thế nào thì sự thật về trình độ yếu kém của giáo viên Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ là điều không thể chối cãi và ít nhiều sự tắc trách của nhà trường và giáo viên đã dẫn đến cái chết của cháu bé 12 tháng tuổi."Lỗ hổng" từ các cấp chính quyềnTheo Thông tư mới nhất, số 22/2013/TT-BGDĐT-BYT của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Y tế thì các trường mầm non đạt tiêu chuẩn phải có phòng y tế với đầy đủ thiết bị, điều kiện thuận lợi cho việc sơ cứu ban đầu cùng với nhân viên làm công tác phòng y tế có trình độ trung cấp y trở lên. Tuy nhiên, trên thực tế, Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ không hề có phòng y tế cũng như nhân viên y tế tại thời điểm xảy ra vụ việc.Theo bà Hoàng Thị Kim Phượng, Phó trưởng Phòng phụ trách cấp mầm non quận Long Biên thì Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ thực chất là một nhóm lớp được UBND phường Giang Biên có quyết định đồng ý cho mở cửa từ tháng 7/2013. Nhưng khi được hỏi, người dân khu vực xung quanh trường đều nhất loạt trả lời rằng, Trường Thiên Thần nhỏ thực chất đã mở cửa được 1 năm. Phải chăng, chính quyền các cấp tại đây không biết đến sự xuất hiện của ngôi trường này? Việt Minh
14 giờ 16 phút: Mẹ cháu Hương nhận được cuộc gọi báo cháu Hương đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.Diễn biến sự việc xảy ra vào ngày 27/8 đã được các cô giáo trực tiếp kể lại như trên. Mặc dù các cô có thanh minh rằng tất cả quy trình chăm sóc trẻ đều thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng PV cũng như gia đình nạn nhân thấy nhiều mâu thuẫn trong lời kể lại của các cô giáo cũng như sự tắc trách của các cô giáo.Camera trong phòng học "không ghi được bất kỳ hình ảnh nào" kể từ khi cháu Hương đi ngủ vì do chỗ ngủ là "góc chết"? Ảnh: Việt MinhĐiều đầu tiên dễ nhận thấy là vấn đề ăn uống của cháu, khẩu phần ăn bao gồm 7 - 8 thìa cháo, cộng thêm 100ml sữa ở tuổi của bé Hương không phải là nhiều, thậm chí cháu Hương còn trớ rất nhiều trước khi ngủ nên nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hương khó có thể là do sặc, theo lời cô giáo Ly - quản lý trường. Tuy nhiên, cũng chính cô Ly lại nói rằng, trên đường đi đến bệnh viện cháu Hương đã nôn ra sữa ra cả áo của bé, cả áo của cô? Vậy thì, nếu lúc trước cô cho rằng cháu đã trớ ra hết thì lúc sau cháu lại có thể trớ tiếp ra sữa? Nguyên nhân khiến cháu Hương tử vong có phải do sặc sữa?Thứ hai, là giờ ngủ của cháu, ai cũng biết rằng là vừa ăn xong không nên ngủ ngay đối với cả người lớn vậy thì nguyên do đâu mà chỉ 5 phút sau khi thực hiện các công đoạn vệ sinh cháu đã bị “đưa” đi ngủ. Đặc biệt hơn, theo lời của cô Quyên thì hôm đầu tiên cháu Hương khóc và đòi bế mãi mới ngủ nhưng ngày xảy ra vụ việc thì cháu ngủ một cách “ngoan ngoãn”. Liệu tại thời điểm đi ngủ cháu đã bị mệt mà cô giáo không phát hiện?Nơi cháu Hương nằm ngủ tại lớp mầm non. Ảnh: Việt MinhThứ ba, khi được gia đình hỏi về việc ai trông các bé khi ngủ thì các cô đưa ra các câu trả lời không hề nhất quán. Ban đầu, cô Quyên cho biết, khi các bé đi ngủ thì các cô thay nhau trông cháu và cô trả lời rõ ràng là 11 giờ 40 phút cô không trông nữa. Tuy nhiên, một lúc sau khi được hỏi sâu về việc này, cô Hương (cũng là 1 giáo viên ở trường) lại nói rằng, các cô bê cơm ngồi ăn ngay cửa phòng để trông cháu vì là “cửa kính nhìn xuyên được”. Tuy nhiên, khi mọi người lên tận phòng xem xét thì cái cửa kính trong suốt hóa ra lại là cửa mờ, không thể nhìn được bên trong và một lần nữa các cô lại đồng loạt nói: “Bê cơm vào ngồi tận trong phòng để trông các cháu”.Các cô giáo ngồi ăn ngoài cửa kính trông các cháu. Ảnh: Việt MinhChi tiết cuối - mấu chốt để tố cáo về sự tắc trách của đội ngũ giáo viên cũng như nhà trường. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các cô giáo mầm non trực tiếp chăm sóc các bé phải được đào tạo và hướng dẫn cách sơ cứu những tai nạn thường gặp của trẻ nhưng trong lúc khẩn cấp nhất, cháu Hương bị bất động thì không cô giáo nào có đủ khả năng thực hiện những sơ cứu kịp thời để cứu cháu, dẫn đến cái chết tức tưởi của cháu. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô Trang cho biết cô đang công tác vắng mặt và thậm chí cô còn chưa biết mặt cháu Hương. Lúc này, người có chức vụ cao nhất trường là cô Ly. Cô Ly - cô giáo quản lý trường (cô Ly chưa có bằng về giáo dục mầm non chính quy mà chỉ có duy nhất bằng quản lý mầm non) cho biết, cô đã thực hiện các biện pháp có thể để cứu cháu như “hà hơi thổi ngạt” và “ấn nhân trung”. Nhưng, khi gia đình hỏi về tình trạng cháu lúc bây giờ thì cô Ly trả lời: “Em cũng không biết cháu còn thở hay không nữa. Em thấy cháu bất động nên em làm mọi việc em nghĩ có thể cứu cháu”. Cô Ly cũng cho biết thêm các phương pháp sơ cứu như “hà hơi thổi ngạt và ấn nhân trung cho trẻ” là cô học được từ đọc mạng, đọc báo và lớp học quản lý mầm non. Cho dù kết quả điều tra có thế nào thì sự thật về trình độ yếu kém của giáo viên Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ là điều không thể chối cãi và ít nhiều sự tắc trách của nhà trường và giáo viên đã dẫn đến cái chết của cháu bé 12 tháng tuổi."Lỗ hổng" từ các cấp chính quyềnTheo Thông tư mới nhất, số 22/2013/TT-BGDĐT-BYT của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Y tế thì các trường mầm non đạt tiêu chuẩn phải có phòng y tế với đầy đủ thiết bị, điều kiện thuận lợi cho việc sơ cứu ban đầu cùng với nhân viên làm công tác phòng y tế có trình độ trung cấp y trở lên. Tuy nhiên, trên thực tế, Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ không hề có phòng y tế cũng như nhân viên y tế tại thời điểm xảy ra vụ việc.Theo bà Hoàng Thị Kim Phượng, Phó trưởng Phòng phụ trách cấp mầm non quận Long Biên thì Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ thực chất là một nhóm lớp được UBND phường Giang Biên có quyết định đồng ý cho mở cửa từ tháng 7/2013. Nhưng khi được hỏi, người dân khu vực xung quanh trường đều nhất loạt trả lời rằng, Trường Thiên Thần nhỏ thực chất đã mở cửa được 1 năm. Phải chăng, chính quyền các cấp tại đây không biết đến sự xuất hiện của ngôi trường này? Việt Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn tố cáo của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
Văn Thanh
PL-BĐ
PL-BĐ
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra