Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tinh thần đoàn kết, tương trợ cộng đồng: Sức mạnh giúp Lào Cai vượt qua thiên tai

Bùi Bình

Thứ sáu, 10/10/2025 - 19:51

(Thanh tra) - Những ngày đầu tháng 10/2025, hoàn lưu bão số 10 và số 11 đã gây ra đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh Lào Cai. Chỉ trong vài ngày, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu, hàng chục người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng nặng, ruộng đồng, hoa màu bị cuốn trôi, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm và động viên gia đình tại xã Việt Hồng bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Bùi Bình

Giữa khung cảnh tan hoang sau thiên tai, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, truyền thống quý báu của đồng bào các dân tộc Lào Cai lại được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành nguồn sức mạnh to lớn giúp Nhân dân vượt qua hoạn nạn, từng bước ổn định cuộc sống.

Ngay từ khi nhận được cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng cán bộ thôn bản đã xuống từng hộ dân, tuyên truyền và vận động người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều khu vực trọng điểm được chốt chặn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tại xã Mỏ Vàng (huyện Văn Bàn), bão số 10 gây thiệt hại nặng nề: 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 100 hộ dân chịu ảnh hưởng, hơn 250ha cây trồng mất trắng, tuyến đường Khe Hóp – Khe Lóng 3 bị phá hủy khiến 2 thôn bị cô lập.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, di dời người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 11 tiếp tục đổ bộ.

Ông Đỗ Cao Quyền, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng, cho biết: “Chúng tôi đã chuyển 500kg gạo lên Khe Lóng 2 hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng nặng, đồng thời bố trí tổ công tác túc trực 24/24 giờ để bảo đảm không ai bị đói hay bị cô lập lâu ngày”.

Trên tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất, trực tiếp cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp dân dựng lại nhà cửa.

Đại tá Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, khẳng định: “Còn hộ nào gặp khó, còn nơi nào chưa an toàn, bộ đội còn ở lại”.

Không chỉ chính quyền và lực lượng chức năng, tinh thần tương thân tương ái còn lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi người dân. Ở các huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn…, bà con sẵn sàng mở cửa đón những hộ mất nhà đến ở tạm, chia sẻ từng bữa cơm, cân gạo, bó rau.

Anh Nguyễn Văn Ngọc, bản Chao, xã Việt Hồng, người có nhà bị lũ cuốn trôi xúc động nói: “Gia đình tôi rất cảm động khi được lãnh đạo Chính phủ, tỉnh đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà. Đó là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục vươn lên, làm lại từ đầu”.

Ông Lý Đạt Lam, Chủ tịch MTTQ xã Lục Yên, đại diện tiếp nhận phần quà 132 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Ảnh: Bùi Bình

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ với tinh thần “Người có của góp của, người có công góp công”. Hàng trăm tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hưởng ứng, quyên góp được hàng trăm triệu đồng cùng hàng nghìn suất cơm, phần quà gửi đến tận tay người dân.

Ông Lý Đạt Lam, Chủ tịch MTTQ xã Lục Yên chia sẻ: “Những ngày qua, bão lũ đã gây ra nhiều mất mát, đau thương cho bà con tại các xã vùng thấp. Trong lúc khó khăn ấy, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Nhân dân ta càng được phát huy mạnh mẽ. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, đều là nguồn động viên quý giá giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Tinh thần sẻ chia ấy còn lan rộng tới khắp các tổ chức, đoàn thể. Câu lạc bộ Thể thao hồ Thác Bà đã huy động 8 ca nô, xuồng máy tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời, đưa hàng trăm người dân ra khỏi vùng ngập sâu.

Nhân dân xã Sơn Lương chung tay dựng cây cầu tạm bằng tre để phục vụ việc đi lại trong mùa mưa lũ. Ảnh: Bùi Bình

Ngay sau bão, các cấp ủy, chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân. Ngành giao thông nỗ lực khơi thông các tuyến đường bị sạt lở; ngành điện lực khôi phục lưới điện; ngành y tế tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, khử trùng môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn trực tiếp kiểm tra tại các xã Phong Hải và Dương Quỳ, yêu cầu “không để ai bị bỏ lại phía sau” và chỉ đạo khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong lĩnh vực giáo dục, tinh thần sẻ chia cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Sùng Đô vượt đường sạt lở mang 50 thùng mì tôm, 100 bộ quần áo và tiền hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại nặng. Trường Mầm non Nậm Mười cũng quyên góp 3 triệu đồng giúp các gia đình khó khăn.

Tỉnh đoàn Lào Cai trao quà cho các thiếu nhi vùng lũ Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm – Lồng đèn thắp sáng ước mơ” giữa vùng lũ, trao hàng trăm suất quà, xe đạp, học bổng cho học sinh, giúp các em có thêm niềm tin và động lực đến trường. “Con rất xúc động khi được tặng quà, có sách vở mới để tiếp tục đi học”, em Hà Thị Cẩm Anh, học sinh Trường Tiểu học & THCS Việt Hồng, nói.

Ngày 8/10, Ủy ban MTTQ phường Cầu Thia (Yên Bái) tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào Lào Cai, quyên góp được hơn 16 triệu đồng. Cùng thời điểm, chương trình “Chung tay vì đồng bào Lào Cai” đã gói gần 2.000 chiếc bánh chưng và nhiều phần quà thiết thực gửi tới vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 11, minh chứng sinh động cho tinh thần “cho đi là còn mãi”.

Thiên tai đi qua để lại những mất mát không thể kể hết, nhưng cũng là lúc tinh thần đoàn kết, nhân ái của người Lào Cai tỏa sáng hơn bao giờ hết. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh” của lực lượng chức năng, đến những nghĩa cử ấm lòng của người dân – tất cả hòa quyện thành sức mạnh cộng đồng to lớn, giúp Lào Cai từng bước hồi sinh sau bão lũ.

Trong gian khó, “ý Đảng – lòng dân” hòa làm một, tạo nên lá chắn kiên cường trước thử thách của thiên nhiên, khẳng định bản lĩnh, ý chí và tình người nơi vùng đất cực Tây Bắc Tổ quốc.

Lào Cai hôm nay đang hồi sinh, không chỉ bằng những con đường được mở lại, những mái nhà được dựng lên, mà còn bằng ánh sáng của tình người, bằng sức mạnh đoàn kết bền bỉ, lan tỏa từ trái tim mỗi người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự báo nhu cầu nhân lực tăng trong những tháng cuối năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự báo nhu cầu nhân lực tăng trong những tháng cuối năm 2025

(Thanh tra) - Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo thị trường lao động trong những tháng cuối năm 2025, với các ngành may mặc, giày da, đồ gỗ nội thất, điện tử và cơ khí chế tạo sẽ tiếp tục duy trì với nhu cầu tuyển dụng ổn định nhằm chuẩn bị cho các đơn hàng đầu năm 2026. Trong khi ngành thực phẩm và đồ uống thì ghi nhận mức tăng đột biến về nhu cầu nhân lực trong mùa cận Tết…

Chu Tuấn

21:53 18/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm