Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc” - Ánh sáng xuyên qua gian khó của bão lũ

B.S

Thứ tư, 26/11/2025 - 07:02

(Thanh tra) - Thiên tai luôn là thử thách khắc nghiệt nhất, nơi mọi sự yếu kém, mọi khoảng cách đều bị phơi bày. Tuy nhiên, trong bối cảnh bão lũ hoành hành, gây ra những thiệt hại nặng nề cho khúc ruột miền Trung và nhiều địa phương khác, một ánh sáng lại bừng lên, soi rọi niềm tin và hy vọng, đó chính là tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc”, sức mạnh nội sinh vô giá của người Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: TTXVN

Những ngày vừa qua, hình ảnh đau thương tại miền Trung và các vùng lũ đã làm thắt lại trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Những ngôi nhà chìm trong biển nước, những cánh đồng hoa màu bị cuốn trôi, và đặc biệt là sự mất mát về người thân, đã tạo nên một bức tranh xám đau lòng. Thiên tai không chỉ lấy đi của cải vật chất, mà còn để lại vết thương sâu sắc về tinh thần, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, đối diện với tương lai mịt mờ.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc khắc nghiệt nhất ấy, một "sức mạnh Việt Nam" phi thường lại bùng lên. Sức mạnh ấy không đến từ vũ khí hay quyền lực, mà đến từ lòng nhân ái, từ truyền thống "tương thân tương ái", “lá lành đùm lá rách” đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc Việt Nam.

Điểm tựa vững chắc khởi phát sự đồng lòng

Trong thời điểm ấy, tinh thần đại đoàn kết đã được thể hiện đa chiều, tạo thành một mạng lưới sẻ chia vững chắc bao bọc lấy người dân vùng lũ.

Trước hết, đó là trách nhiệm và sự đồng hành của Đảng và Nhà nước. Sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong công tác cứu hộ, cứu nạn, không quản ngại khó khăn để tiếp cận những vùng bị cô lập đã thể hiện tinh thần "tất cả vì dân".

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đồng lòng từ cấp cao nhất. Hưởng ứng việc làm đó, khắp nơi trên cả nước, từ lãnh đạo Chính phủ, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành các địa phương đã cùng chung tay đóng góp một phần nhỏ bé ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội cùng các đại biểu, cán bộ Văn phòng Chính phủ ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: chinhphu.vn

Đây không chỉ là nghĩa cử mà còn là sự khẳng định, toàn bộ hệ thống chính trị đang hướng về người dân, đặt lợi ích và sự an nguy của đồng bào lên hàng đầu. Đó là cơ sở để người dân vùng lũ vững tin rằng họ không hề đơn độc trong cuộc chiến tái thiết này. Trách nhiệm Nhà nước đã trở thành một "điểm sáng" nhân văn, là hạt nhân để khơi dậy phong trào sẻ chia trên toàn quốc.

Đáp lại sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã trỗi dậy mạnh mẽ trên khắp cả nước, tạo nên một phong trào “đại đoàn kết toàn dân tộc” chưa từng có.

Điển hình là đêm khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam" và Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025, một sự kiện được tổ chức trong không khí trang trọng nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chỉ trong một đêm, hơn 500 tỷ đồng đã được quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Con số này đã vượt xa mọi dự đoán, chứng tỏ sức mạnh của lòng nhân ái Việt Nam. 

Hơn nửa nghìn tỷ đồng được đóng góp chỉ trong một đêm, điều đó chứng tỏ sức mạnh tài lực và sự đồng lòng không biên giới của người Việt. Số tiền ấy đến từ mọi nguồn: Các tập đoàn kinh tế lớn, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, và đặc biệt là đông đảo người dân, học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi đồng tiền quyên góp là một lời cam kết về tình đồng bào, là hơi ấm sẻ chia trong giá lạnh của thiên tai.

Các doanh nghiệp quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 500 tỷ đồng tại Lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam". Ảnh: TTXVN

Sức mạnh của tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc”

Không chỉ là tiền mặt, sự sẻ chia còn được thể hiện qua những hành động cụ thể, chạm đến nhu cầu thiết yếu nhất của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tinh thần đoàn kết không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp, mà còn nhìn xa hơn, hướng đến sự tái thiết bền vững. Điển hình là việc cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một hành động mang tính chiến lược và nhân văn sâu sắc. Bằng cách đảm bảo học sinh có sách vở để tiếp tục học tập, chúng ta đang gieo mầm hy vọng, giúp các em ổn định tâm lý và tiếp tục con đường tri thức – con đường duy nhất giúp các em thoát khỏi vòng luẩn quẩn của thiên tai và nghèo khó.

Ngoài ra, phong trào "cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ tái thiết cuộc sống" đã huy động hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm, vật tư y tế, và sự tham gia của các đội ngũ tình nguyện viên. Những chuyến xe vượt đèo lội suối, những bữa cơm nóng được trao tận tay, những lời động viên chân thành đã biến nỗi đau cá nhân thành sức mạnh tập thể; băng qua mọi nẻo đường, mang theo hy vọng và hơi ấm của đồng bào cả nước đến từng hẻm núi, từng thôn xóm bị cô lập.

Tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã trở thành một nét đẹp văn hóa, là sợi dây vô hình liên kết 54 dân tộc anh em.

Sự đồng lòng này không phải là sự bột phát nhất thời, mà là "truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam". Khi đối diện với thiên tai, hoạn nạn, người Việt Nam ta luôn tự động gác lại mọi khác biệt, mọi toan tính cá nhân để hướng về nhau, để cùng nhau gánh vác.

Phát huy tinh thần "đại đoàn kết toàn dân tộc", cả nước đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ. Đồ hoạ: B.S (Ảnh nguồn: internet)

Mỗi hành động nhỏ, dù là một gói mì tôm, một chiếc áo ấm, hay một lời thăm hỏi chân thành, đều là một viên gạch xây nên bức tường vững chắc của lòng nhân ái. Chính sự đồng lòng này đã biến nỗi đau riêng thành sức mạnh chung. Nó giúp người dân vùng lũ cảm thấy được vỗ về, được chở che, từ đó có thêm động lực, ý chí để đứng dậy sau mất mát.

Tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc”, thể hiện qua những hành động cụ thể từ sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đến sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, và đặc biệt là tấm lòng nhân ái của mỗi người dân, chính là ánh sáng xuyên qua mọi gian khó của bão lũ.

Sức mạnh ấy là tổng hòa của trách nhiệm, tình yêu thương, và ý chí kiên cường. Những số tiền đóng góp ủng hộ, hàng nghìn chuyến hàng cứu trợ, và hàng triệu lời động viên đã chứng minh rằng, không một khó khăn nào có thể khuất phục được một dân tộc biết yêu thương và đoàn kết.

Hành trình tái thiết sẽ còn dài, nhưng với truyền thống tương thân tương ái bất diệt này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, người dân vùng lũ sẽ sớm ổn định cuộc sống, và mảnh đất miền Trung yêu thương sẽ hồi sinh mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn sau bão giông. Tinh thần Việt Nam đã, đang và sẽ mãi mãi là ánh sáng dẫn đường trong mọi hoàn cảnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm