Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ năm, 17/09/2026 - 10:37
(Thanh tra) - Giữa lằn ranh sinh tử, có những cuộc chạy đua không tiếng còi hụ, không vũ khí, nhưng nghẹt thở từng giây. Xuyên đêm thâu hay giữa những ngày nghỉ lễ, nhiều chiến sĩ Công an đã trở thành những “ngân hàng máu” di động. Trao đi giọt máu để níu giữ một cuộc đời, với họ, đó không chỉ là lòng nhân ái, mà là tiếng gọi từ trái tim.
Trao đi giọt máu để níu giữ một cuộc đời, với họ, đó không chỉ là lòng nhân ái, mà là tiếng gọi từ trái tim. Ảnh: TT
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9/2026 đến nay, các cơ sở y tế trên cả nước liên tục ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp.
Trong bối cảnh nguồn dự trữ tại các bệnh viện chạm ngưỡng báo động, đặc biệt là nhóm máu hiếm và chế phẩm đặc thù, sự xuất hiện kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an đã trực tiếp “bổ sung nguồn sống” cho các ca cấp cứu.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, việc hiến máu cứu người đã bám rễ sâu vào nhận thức, trở thành phản xạ tự nhiên, minh chứng cho trách nhiệm của người lính với đồng đội và Nhân dân.
Tình đồng chí và tinh thần trách nhiệm đã trở thành “mệnh lệnh không lời”, thôi thúc các chiến sĩ sẵn sàng dấn thân bất chấp đêm thâu hay những ngày nghỉ lễ. Tinh thần ấy thể hiện rõ nét qua cuộc chạy đua giành giật sự sống ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
Đêm ngày 2/9/2026, thông tin khẩn cấp được phát đi về tình trạng của cán bộ Công an tỉnh Hà Văn Đỡ bị xuất huyết đường ruột, mất máu nhiều và cần ngay 500ml máu nhóm O.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La lập tức rà soát, cử Hạ sĩ Trần Anh Vũ và Hạ sĩ Sa Văn Thắng đến hỗ trợ. Không chần chừ, 2 chiến sĩ trẻ mang cùng nhóm máu đã tình nguyện truyền đi dòng máu ấm, giúp đồng đội qua cơn nguy kịch, bước vào trạng thái ổn định.

2 chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh An Giang tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: CAND
Sự sẻ chia ấy càng thêm ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh cả nước đang nghỉ lễ Quốc khánh. Cùng ngày 2/9, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin khẩn về trường hợp bà Lưu Thị Lài (sinh năm 1965, mẹ vợ của Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường) đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Bệnh nhân bị suy thận, biến chứng tiểu đường và cần truyền gấp tiểu cầu nhóm B. Gác lại dự định cá nhân, Trung tá Dương Thanh Tùng, Phó Đội trưởng và Hạ sĩ Võ Gia Khánh, chiến sĩ nghĩa vụ, thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đã khẩn trương thực hiện xét nghiệm, hiến tiểu cầu kịp thời.
Hành động của các anh đã lan tỏa thông điệp sâu sắc và rất đỗi đời thường về sự quan tâm, trách nhiệm không chỉ với đồng chí, đồng đội mà còn với chính gia đình của họ.

2 chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La kịp thời hiến máu cấp cứu đồng đội. Ảnh: CAND
Vượt ra ngoài ranh giới nội bộ, tinh thần trách nhiệm ấy lan tỏa mạnh mẽ, đưa các chiến sĩ Công an trở thành điểm tựa vững chắc cho Nhân dân.
Tại Thanh Hóa, sự chủ động của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” đã tạo nên những giá trị thiết thực. Ngày 10/9/2026, đơn vị liên tiếp nhận lời kêu gọi hỗ trợ từ bệnh viện. Cụ ông Nguyễn Văn Lam (81 tuổi, trú tại xã Hoa Lộc) bị thiếu tiểu cầu vô căn, số lượng tiểu cầu chỉ còn 6 (so với mức tối thiểu 152 của người bình thường), đe dọa trực tiếp tính mạng và cần khẩn cấp một đơn vị tiểu cầu nhóm máu O.
Trong 10 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chiến sĩ nghĩa vụ Lê Văn Minh thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông đã đủ điều kiện hiến tặng thành công.
Ngay sau đó, Thượng úy Lê Văn Tùng (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) cùng Đại úy Trịnh Văn Thiện và Đại úy Lê Văn Điệp (Phòng Công tác chính trị) tiếp tục có mặt, hiến máu giành lại sự sống cho cụ bà Vi Thị Mão (75 tuổi, trú tại xã Xuân Du) bị thủng tá tràng, kèm nhiều bệnh lý, phải phẫu thuật.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời hiến tiểu cầu, giúp người thân của đồng chí, đồng đội trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: CAND
Tinh thần nhân ái tiếp tục phát huy hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân Đỗ Văn Quang (sinh năm 1957, trú xã Sơn Kiên) mang tiền sử tiểu đường đang cần truyền máu gấp, trong khi nguồn máu nhóm AB tại bệnh viện đã hết.
Nhận được tin, 2 chiến sĩ Quách Vũ Khang và Nguyễn Quốc Qui (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang) đã tình nguyện đăng ký hiến máu. Những đơn vị máu hiếm được trao đi đúng lúc mang ý nghĩa quyết định, bổ sung nguồn sống cho người bệnh.
Cùng nhịp đập sẻ chia, tại Tuyên Quang, thông qua Câu lạc bộ "Giọt hồng nhân ái", 4 đoàn viên thanh niên Trại tạm giam số 2 gồm các Hạ sĩ: Cháng Đức Quân, Nông Công Minh, Bồn Văn Vui và Binh nhất Lò Quãng Chung đã khẩn trương đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang hiến máu cứu bệnh nhân M.T.L. bị rối loạn đông máu vào ngày 8/9/2026.
Cùng ngày, Hạ sĩ Dương Văn Công (Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) tình nguyện hiến máu nhóm O, cấp cứu bệnh nhân T.T.K. bị xuất huyết nặng…

Lá thư tri ân mộc mạc của bà Trương Thị Hoài Trang gửi đến các đoàn viên Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CAND
Những câu chuyện vừa được nhắc đến chỉ là số rất ít trong rất nhiều hành động đẹp được ghi nhận từ đầu tháng 9/2026 đến nay của lực lượng Công an nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Phía sau các dòng tin tức là hàng nghìn giọt máu vẫn đang lặng lẽ rẽ màn đêm, hàng nghìn bước chân vội vã vượt khoảng cách để tìm đến những nhịp đập đang yếu dần. Không toan tính, không mong cầu đền đáp, những cống hiến ấy đã chạm đến trái tim Nhân dân.
Minh chứng rõ nét là lá thư tri ân mộc mạc của bà Trương Thị Hoài Trang gửi đến các đoàn viên Công an tỉnh Quảng Trị, sau khi gia đình nhận được 2.100 ml máu cấp cứu người thân vào ngày 7/9/2026. Từng nét chữ chứa đựng lòng biết ơn, ghi nhận xứng đáng giá trị của sự sẻ chia.
Gác lại bộn bề công việc, lao đến bệnh viện hiến máu, rồi âm thầm quay về vị trí trực ban - chuỗi hành động ấy đã trở thành phản xạ thường trực.
Bằng trái tim nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an nhân dân không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn miệt mài kiến tạo, bảo vệ sự sống. Qua đó, tô thắm thêm biểu tượng “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” và thực hiện trọn vẹn lời thề hết lòng “vì Nhân dân phục vụ”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa lằn ranh sinh tử, có những cuộc chạy đua không tiếng còi hụ, không vũ khí, nhưng nghẹt thở từng giây. Xuyên đêm thâu hay giữa những ngày nghỉ lễ, nhiều chiến sĩ Công an đã trở thành những “ngân hàng máu” di động. Trao đi giọt máu để níu giữ một cuộc đời, với họ, đó không chỉ là lòng nhân ái, mà là tiếng gọi từ trái tim.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mưa lớn kéo dài tại Thanh Hóa khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 2.100ha sản xuất nông nghiệp bị ngập. Chính quyền địa phương đang triển khai các phương án ứng phó, khắc phục.
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Chu Tuấn
Văn Thanh
Phúc Anh
Bùi Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Hoa
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Thái Hải
Vân Trang