Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/07/2014 - 13:17
(Thanh tra) - Sáng 8/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Viết Hùng (57 tuổi, công an viên thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về cái chết bất thường của ông Nguyễn Hữu Thâu (43 tuổi, ngụ thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân).
Bà Quê và các con đau lòng trước cái chết bất thường của ông Thâu. Ảnh: Quỳnh Anh
Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3/7, công an viên Lê Viết Hùng cùng 3 người là lực lượng tự quản thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng đưa ông Thâu về hội trường thôn Xuân Hòa để làm việc do bị tình nghi là ăn trộm.
Đến sáng hôm sau (ngày 4/7), người nhà ông Thâu và cơ quan chức năng xã đến hội trường thì phát hiện ông Thâu nằm bất động dưới sàn hội trường thôn nên lập tức đưa ông đi cấp cứu.
Sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não, gia đình xin chuyển ông vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Đi đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì ông Thâu tử vong.
Bà Võ Thị Kim Quê (vợ ông Thâu) cho biết: “Nhận được tin chồng bị bắt giữ tại hội trường thôn, tôi cùng với 1 người cháu ruột đã lên đó để xem sự thể thế nào. Gặp anh Hùng (công an viên - PV) thì anh Hùng nói đang bảo chồng tôi làm bản tường trình. Sau đó, tôi được yêu cầu trở về nhà và hẹn sáng hôm sau sẽ làm việc tiếp. Nhưng sáng hôm sau tôi lên hội trường thì thấy chồng tôi đã nằm bất tỉnh trên sàn trong tình trạng toàn thân ướt sũng, mặt mày tím tái, miệng, mũi chảy nhiều máu, chân tay cứng đơ”.
Cái chết của ông Thâu hiện đang gây bức xúc cho người nhà nạn nhân và dư luận ở địa phương. Họ cho rằng cái chết của ông Thâu là bất thường, nên mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vì sao ông Thâu chết.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tâm thức của người Việt, Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên. Và trong chuỗi nghi lễ Tết cổ truyền, mâm cỗ cúng gia tiên luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đó không đơn thuần là mâm cơm ngày Tết, mà là nơi gửi gắm lòng hiếu kính, là sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong mỗi gia đình Việt
Thái Hải
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giữa không khí tất bật cuối năm, các chợ hoa Xuân tại TP Hồ Chí Minh trở thành điểm nhấn văn hóa quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.
Thu Huyền
PV
Hải Hà
Cảnh Nhật
Minh Hiền
Hoàng Hưng
Thiên Bình
Thái Hải
Thanh Lương
Thu Huyền
Minh Tân
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Trần Quý
Trung Hà
Thanh Lương