Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ ba, 25/11/2025 - 11:08
(Thanh tra) - Sáng 25/11, tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, gần 300 y, bác sĩ, thanh niên tình nguyện và lực lượng hỗ trợ đã lên đường đến Đắk Lắk giúp người dân vượt qua hậu quả bão lũ. Trong không khí trang trọng và ấm áp, lãnh đạo tỉnh phát lệnh xuất quân, gửi gắm tinh thần trách nhiệm, nhân ái và nghĩa tình đến đồng bào vùng lũ.
Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Hồng Văn, lãnh đạo HĐND-UBND, MTTQ, sở ngành dự lễ xuất quân. Ảnh: Minh Nghĩa
Khẩn trương, nhiệt huyết cho hành trình hướng về Đắk Lắk
Sáng 25/11, sân trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai bừng lên một không khí ấm áp. Khi đồng hồ mới chạm 6 giờ, từng tốp đoàn viên thanh niên, từng nhóm y bác sĩ trẻ đã có mặt.
Người xách balô, người kiểm tra dụng cụ, người rà lại danh sách. Tiếng động cơ xe tải khởi động hòa vào tiếng gọi nhau rộn rã và âm loa thử vang giữa khoảng sân rộng, tạo nên nhịp chuẩn bị khẩn trương nhưng chan chứa nhiệt huyết cho hành trình hướng về Đắk Lắk.
Trên dãy xe tải nối dài, hàng nghìn túi thuốc thiết yếu, áo ấm, sữa, mì gói và quà tặng đã được xếp ngay ngắn. “Đêm qua gần như không ai ngủ,” một cán bộ nói khẽ, “nhưng ai cũng hăng hái vì biết mình sắp làm điều có ý nghĩa.”

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Thị Hằng dặn dò Trưởng đoàn công tác trước khi xuất phát. Ảnh: Minh Nghĩa
Sự hiện diện của lãnh đạo và tinh thần của cả hệ thống
Không khí buổi lễ càng thêm trang trọng khi Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Thị Hằng có mặt và động viên đoàn.
Sự hiện diện đầy đủ của lãnh đạo tỉnh không chỉ thể hiện vai trò điều hành mà còn cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc chia sẻ khó khăn với Nhân dân Đắk Lắk sau những ngày mưa lũ nặng nề.
Những ngày cuối tháng 11/2025, Đắk Lắk oằn mình vì thiệt hại chưa từng có. Nhiều xã chìm trong nước, trường học hư hỏng, đường sá bị chia cắt, hàng nghìn người dân phải chạy lũ giữa đêm.
Hình ảnh mái nhà ngập bùn, trẻ nhỏ co ro trong áo mỏng, người già chờ tiếp tế trong gió lạnh khiến bất cứ ai ở Đồng Nai cũng cảm thấy nhói lòng.
Và chính từ cảm xúc đó, một hiệu lệnh không cần tiếng gọi đã lan nhanh: Đồng Nai phải lập tức lên đường.

Các đoàn viên thanh niên có mặt trước sân UBND từ rất sớm. Ảnh: Minh Nghĩa
Kế hoạch khẩn trương, phối hợp đồng lòng
Ngay chiều 24/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND, huy động lực lượng chuyên môn, phương tiện và nhân sự để nhanh chóng lập đoàn công tác hỗ trợ tỉnh bạn.
Tốc độ triển khai cho thấy sự đồng lòng hiếm gặp: Sở Y tế hoàn tất danh sách bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên tình nguyện chỉ trong vài giờ; Công an tỉnh khẩn trương bố trí lực lượng dẫn đoàn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cập nhật liên tục các kịch bản ứng phó; Tỉnh đoàn huy động hàng trăm thanh niên trong đêm; Hội Chữ thập đỏ phân loại và đóng gói hàng hóa suốt đêm; phường Trấn Biên huy động 12 xe, trở thành một trong những mũi xung kích.
Nhịp độ làm việc gấp gáp nhưng trật tự, mỗi đơn vị đều rõ nhiệm vụ của mình. Tất cả như một bản hòa âm đồng điệu, bởi mọi nỗ lực đều dồn về cùng một mục tiêu: Giúp Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn.

7h lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn xuất phát trực chỉ Đắk Lắk. Ảnh: Minh Nghĩa
Từ những lời dặn của lãnh đạo đến lời hứa của người lên đường
Trong bài phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh tinh thần “tương thân tương ái”, gọi đây là nghĩa cử sâu nặng giữa hai tỉnh, giữa tình đồng bào vốn bền chặt từ lâu trong truyền thống người Việt.
Ông ghi nhận tinh thần xung kích của đội ngũ y, bác sĩ và thanh niên tình nguyện, đồng thời nhắc mỗi thành viên đoàn công tác rằng họ mang theo hình ảnh của người Đồng Nai, một tỉnh nghĩa tình, trách nhiệm và hành động.
Ông đề nghị đoàn phải nghiêm túc tuân thủ kỷ luật, bảo đảm an toàn trong di chuyển và sinh hoạt; làm việc tận tâm, tận lực; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Nhân dân Đắk Lắk để hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu.
“Mỗi lời nói, mỗi việc làm đều là đại diện cho tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Nai gửi tới đồng bào tỉnh bạn,” ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: "Lời nói, việc làm của mỗi thành viên đoàn cứu trợ là hình ảnh đại diện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Đồng Nai". Ảnh: Minh Nghĩa
Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn công tác thay mặt gần 300 thành viên cam kết thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chất lượng khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc; giữ gìn hình ảnh người thầy thuốc; mang tinh thần trách nhiệm cao nhất đến với đồng bào vùng lũ.
Đoàn mang theo 10.000 túi thuốc thiết yếu, 2.000 suất thuốc, 2.000 phần quà và 600 triệu đồng, tất cả đều nhằm kịp thời sẻ chia với người dân nơi rốn lũ.

Bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn tại Lễ xuất quân. Ảnh: Minh Nghĩa
Đúng 7 giờ, khi Chủ tịch Nguyễn Văn Út phát lệnh xuất quân, cả khoảng sân như bừng lên. Đoàn xe nối dài, lăn bánh rời sân UBND tỉnh trong sự dõi theo của mọi người.
Đó không chỉ là chuyến đi để trao hàng hóa, mà là chuyến đi để nắm lấy bàn tay lạnh, để nghe những câu chuyện của người dân vừa mất mát, để nói với họ rằng: “Đồng Nai ở đây.”

Đoàn xe chở theo thuốc thang, hàng hoá thiết yếu xuất phát đi Đắk Lắk. Ảnh: Minh Nghĩa
Sức mạnh lớn nhất chính là lòng người
Kế hoạch 186/KH-UBND là văn bản chỉ đạo, nhưng sức sống của nó được tạo nên từ lòng người: Những bàn tay không ngại bùn đất, những trái tim rung động trước nỗi đau đồng bào, những đêm thức để phân loại hàng hóa, những sắp xếp gấp gáp nhưng tràn đầy tinh thần trách nhiệm.
Đồng Nai không chỉ gửi đi quà tặng hay thuốc men, mà gửi đi niềm tin rằng khi bão lũ quật ngã ai đó, cả cộng đồng sẽ cùng nhau nâng họ dậy.
Buổi sáng 25/11, từ trái tim Đồng Nai đã vang lên một nhịp đập nghĩa tình hướng về Đắk Lắk. Một hành trình không để ghi nhận thành tích mà để nối dài truyền thống hai chữ “đồng bào”, giản dị nhưng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S