Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 01/03/2019 - 22:18
(Thanh tra)- Để con đường nhếch nhác giữa trung tâm các khu đô thị hiện đại, báo chí đã phản ánh chi tiết bằng chùm hình ảnh nhưng khi được hỏi, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ lại yêu cầu phóng viên đặt lịch làm việc. Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi trao đổi với báo chí cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm túc.
Đến nay, sau 5 năm, con đường dù đã hoàn thành nhưng lại bị buông lỏng quản lý, trở nên vô cùng nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường, lộn xộn, không đảm bảo an toàn giao thông.
Sau khi phóng viên phản ánh về sự việc tuyến đường 40m tại phường Phú Thượng là tuyến đường trọng điểm của quận Tây Hồ nối hai đường vành đai 2 và 3 đi qua nhiều khu đô thị hiện đại như Khu đô thị của Tập đoàn Sunshine, Khu đô thị Ciputra, tòa nhà Lạc Hồng... bị bỏ quên, nhếch nhác, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ngay tại thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cảm ơn và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, khắc phục ngay.
Thế nhưng, sáng 1/3, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thay vì ghi nhận để chỉ đạo kiểm tra khắc phục đã yêu cầu liên hệ… Văn phòng để đặt lịch làm việc!
Trao đổi với phóng viên, một phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long cho biết, đây là tuyến đường do công ty làm chủ đầu tư. Nguyên nhân dẫn đến tình trang này là do tuyến đường chưa thực hiện xong, còn một đoạn chưa giải phóng mặt bằng.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc tại sao những đoạn đường đã làm xong lại không được quản lý để nhếch nhác phản cảm cũng như việc vì sao chủ đầu không hoàn thành đúng tiến độ và chưa giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân còn lại ở cuối tuyến đường như cam kết thì vị này không đưa ra câu trả lời.
Tuyến đường nằm ở ranh giới phía Bắc của dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, có tổng chiều dài khoảng 2,6 km, kết nối giữa đường vành đai 2 và vành đai 3 của TP Hà Nội. Tuyến đường được xem là tuyến giao thông huyết mạch của quận Tây Hồ, phục vụ nhu cầu dân sinh cho người dân trong khu vực. Điểm đầu tuyến đường từ nút giao với cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, Tây Hồ), điểm cuối nối với nút giao cầu Thăng Long (xã Đông Ngạc, Từ Liêm).
Khi tiến hành khởi công xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện dự án an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng công trình.
Thế nhưng, đến nay, sau 5 năm, con đường dù đã hoàn thành nhưng lại bị buông lỏng quản lý, trở nên vô cùng nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường, lộn xộn, không đảm bảo an toàn giao thông.
Nhiều nơi vỉa hè cỏ cây mọc um tùm tràn xuống cả lòng đường. Nhiều đoạn người dân ngang nhiên đổ từng đống đất, cát lấn quá nửa đường mà dường như chính quyền địa phương không hề có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Hố ga mất nắp toang hoác giữa đường cũng không ai quan tâm.
Chính quyền và chủ đầu tư đều viện dẫn do con đường còn một đoạn cuối chưa giải phóng mặt bằng xong nên chưa thể thông tuyến. Còn những người dân sống trong khu vực thì rất bức xúc và ngao ngán vì sự chậm trễ này. Mặt khác, không thể viện cớ cho việc bị vướng một đoạn chưa thông tuyến mà bỏ quên, không hề quản lý để cả tuyến đường trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu như vậy.
Minh Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, chiều 13/3, cán bộ Đội Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao, trao trả số tiền 500 triệu đồng do người dân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.
Hương Trà
(Thanh tra) - Ngày 14/3, tại xã Nghĩa Thuận, TAND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với đơn vị tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở và tặng thiết bị máy tính phục vụ chuyển đổi số cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nam Dũng
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Hương Trà
Bùi Bình
Đan Quế
Bùi Bình
Nam Dũng
Trí Vũ
H.T
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Hải Hà
Văn Thanh
H.T