Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cảnh khốn khổ vượt qua ngã tư tắc nhất Hà Nội

Thứ ba, 20/01/2015 - 18:49

Hàng ngày, người dân phải phải khốn khổ mất 10-15 phút mới vượt qua được nút giao thông lớn và thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc này.

Mật độ phương tiện lưu thông qua ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển rất lớn.

Ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển được là nút giao thông lớn của Hà Nội.

Mật độ phương tiện lưu thông qua đây rất lớn, cùng với việc các đơn vị thi công đã quay kín phần lớn diện tích mặt đường qua ngã tư này để xây dựng hầm chui nên vào giờ cao điểm hàng ngày luôn xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trung tá Lê Văn Tiến – Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, vào mỗi khung giờ cao điểm sáng chiều, các phương tiện phải mất từ 10 đến 15 phút để lưu thông qua ngã tư này.

Theo ông Tiến, hàng ngày, Đội phải bố trí 12 chiến sỹ cho mỗi ca trực để đảm bảo an toàn giao thông nơi đây.

Hình ảnh ghi lại tại nút giao thông này:

Các đơn vị thi công đã quay kín phần lớn diện tích mặt đường qua ngã tư này để xây dựng hầm chui nên vào giờ cao điểm hàng ngày luôn xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Xe máy và ô tô ken đặc vào mỗi giờ cao điểm - Ảnh: Nhị Tiến

Buổi sáng hàng ngày, nhiều người chỉ còn cách đi lên vỉa hè

Vượt qua ma trận vỉa hè cũng đang bị đào xới ngổn ngang

Xe máy 'chui' cả vào những nơi chỉ dành cho người đi bộ lách qua

Lách qua khe hẹp chân cầu vượt dành cho người đi bộ - Ảnh: Nhị Tiến

Đi lên vỉa hè dốc cao và đang bị đào bới - Ảnh: Nhị Tiến

Và liều mình phi cả vào miệng hố công trình đang đào dở...

Và liều mình phi cả vào miệng hố công trình đang đào dở...

Hiểm nguy rình rập những người đi trên vỉa hè đang đào bởi - Ảnh Nhị Tiến

Muốn qua ngã tư này vào buổi sáng, phải mất ít nhất 10-15 phút

Cao điểm buổi chiều tối cũng trong cảnh tương tự

Các đơn vị thi công đã quay kín phần lớn diện tích mặt đường qua ngã tư này

Xe máy mất 10-15 phút, còn ô tô có thể phải mất 20 phút mới vượt qua ngã tư này vào giờ cao điểm

Đội CSGT số 7 hàng ngày phải bố trí 12 chiến sỹ cho mỗi ca trực để đảm bảo an toàn giao thông nơi đây.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã “lỗi hẹn” nhiều năm, và chắc chắn cần nhiều thời gian hơn nữa mới có thể đưa vào sử dụng

Theo N.Tiến - P.Hải/VietNamNet

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

VKSND khu vực 7 - Hải Phòng tăng cường phòng ngừa vi phạm, tội phạm về pháo nổ dịp cận Tết

VKSND khu vực 7 - Hải Phòng tăng cường phòng ngừa vi phạm, tội phạm về pháo nổ dịp cận Tết

(Thanh tra) - Theo thông tin từ VKSND thành phố Hải Phòng, thời gian gần đây tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến pháo nổ trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đòi hỏi các cấp, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa.

H.T

19:07 11/02/2026
Đảo đã hóa thành nhà, biển cả là quê hương

Đảo đã hóa thành nhà, biển cả là quê hương

(Thanh tra) - Giữa trùng khơi Vịnh Bắc Bộ, nơi những cơn gió mặn mòi quanh năm tạt rát mặt người, có một người lính quân y đã dành gần 20 năm thanh xuân để "cắm chốt" giữ đảo. Với Trung tá Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng), đảo đã hóa thành nhà, biển cả là quê hương. Và với anh, tiếng thở đều của những ngư dân sau lằn ranh sinh tử chính là mùa Xuân vĩnh cửu nhất.

Trọng Tài

13:40 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm