Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/11/2013 - 10:57
Khu nhà trọ của vợ chồng chị Huyền - bố mẹ cháu Đỗ Nhất Long (bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu làm chết) tại tổ 9, KP6, P. Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chìm trong không khí u buồn, tang thương...
Từ khi con mất, chị Huyền như người vô hồn, cứ ngồi nép sau cánh cửa

Hiện tại Nhờ đã thừa nhận hành vi của mình và đang bị tạm giam tại cơ quan công an. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, đêm 16/11 thi thể cháu Long đã được gia đình chị Huyền anh Đức nhận về về, hỏa táng và gửi vào chùa gần đó. Trước đây Hồ Ngọc Nhờ sống cùng chồng và con trai tại số 9/45 tổ 9, KP6, P. Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cách nhà nạn nhân khoảng 200m. Sau sự việc, Nhờ bị tạm giam, chồng và con trai thị phải về sống tại phòng trọ của mẹ ruột. Trớ trêu thay, phòng trọ của mẹ chồng Nhờ lại đối diện với phòng trọ gia đình chị Huyền, anh Đức, cách nhau chỉ 3m. Tổ trưởng khu phố, kiêm chủ nhà trọ xót xa bày tỏ: “Bây giờ hai nhà cách nhau 3m, suốt ngày đóng cửa, im lặng trong đau đớn. Cả hai nhà đều có con tương đương hai tuổi, giờ một mất một còn. Giờ khó mà nói được ai khổ hơn ai”. Chiều 18/11, cán bộ phường Linh Trung đã đến hỏi thăm, tặng quà và động viên gia đình chị Huyền. Suốt mấy ngày nay, chị Huyền cứ ủ rũ nép sau cánh cửa. Đoàn cán bộ phải gọi cửa thật lâu chị Huyền mới hé cửa mời khách vào.Đợi thật lâu, cửa phòng chị Huyền mới hé mở để đoàn cán bộ phường vào thăm Sau những lời động viên chị Huyền tại phòng số 6, đoàn cán bộ bước sang phòng 10 đối diện. Vẫn là không khí nặng nề, khổ tâm, cả mẹ chồng, chồng và con Nhờ hai mắt đều đỏ hoe. Anh chồng mấy hôm nay cứ ngồi rút vào chân cầu thang, bó gối và gục mặt. Theo chia sẻ của anh, đây là lần đầu vợ anh nhận giữ trẻ. Giờ anh khổ tâm nhất là phải đối diện với gia đình bạn – hàng xóm anh Đức, chị Huyền. Được biết hai vợ chồng này vẫn chưa có giấy kết hôn. Đứa con 2 tuổi của Nhờ cũng chưa có giấy khai sinh. Cán bộ phường lại tiếp tục động viên anh bình tâm chăm lo cho con và vợ đang vương vòng tù tội. Cán bộ dân số - bà mẹ và trẻ em của phường cũng nhắc anh về việc làm giấy khai sinh cho con trai. Những lời động viên cũng rất cần thiết cho chồng đương sự Nhờ.Hai phòng giờ đối mặt nhau, cách một khoảng sân hẹp chừng 3m, không khí rất nặng nề.Hồ Ngọc Nhờ tại trại tạm giam Theo thông tin chúng tôi mới ghi nhận được từ gia đình Nhờ, cán bộ phường và tổ trưởng khu phố: Nhờ đang mang thai đứa con thứ 2 được 2 tháng. Theo T.T (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)

Hiện tại Nhờ đã thừa nhận hành vi của mình và đang bị tạm giam tại cơ quan công an. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, đêm 16/11 thi thể cháu Long đã được gia đình chị Huyền anh Đức nhận về về, hỏa táng và gửi vào chùa gần đó. Trước đây Hồ Ngọc Nhờ sống cùng chồng và con trai tại số 9/45 tổ 9, KP6, P. Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cách nhà nạn nhân khoảng 200m. Sau sự việc, Nhờ bị tạm giam, chồng và con trai thị phải về sống tại phòng trọ của mẹ ruột. Trớ trêu thay, phòng trọ của mẹ chồng Nhờ lại đối diện với phòng trọ gia đình chị Huyền, anh Đức, cách nhau chỉ 3m. Tổ trưởng khu phố, kiêm chủ nhà trọ xót xa bày tỏ: “Bây giờ hai nhà cách nhau 3m, suốt ngày đóng cửa, im lặng trong đau đớn. Cả hai nhà đều có con tương đương hai tuổi, giờ một mất một còn. Giờ khó mà nói được ai khổ hơn ai”. Chiều 18/11, cán bộ phường Linh Trung đã đến hỏi thăm, tặng quà và động viên gia đình chị Huyền. Suốt mấy ngày nay, chị Huyền cứ ủ rũ nép sau cánh cửa. Đoàn cán bộ phải gọi cửa thật lâu chị Huyền mới hé cửa mời khách vào.Đợi thật lâu, cửa phòng chị Huyền mới hé mở để đoàn cán bộ phường vào thăm Sau những lời động viên chị Huyền tại phòng số 6, đoàn cán bộ bước sang phòng 10 đối diện. Vẫn là không khí nặng nề, khổ tâm, cả mẹ chồng, chồng và con Nhờ hai mắt đều đỏ hoe. Anh chồng mấy hôm nay cứ ngồi rút vào chân cầu thang, bó gối và gục mặt. Theo chia sẻ của anh, đây là lần đầu vợ anh nhận giữ trẻ. Giờ anh khổ tâm nhất là phải đối diện với gia đình bạn – hàng xóm anh Đức, chị Huyền. Được biết hai vợ chồng này vẫn chưa có giấy kết hôn. Đứa con 2 tuổi của Nhờ cũng chưa có giấy khai sinh. Cán bộ phường lại tiếp tục động viên anh bình tâm chăm lo cho con và vợ đang vương vòng tù tội. Cán bộ dân số - bà mẹ và trẻ em của phường cũng nhắc anh về việc làm giấy khai sinh cho con trai. Những lời động viên cũng rất cần thiết cho chồng đương sự Nhờ.Hai phòng giờ đối mặt nhau, cách một khoảng sân hẹp chừng 3m, không khí rất nặng nề.Hồ Ngọc Nhờ tại trại tạm giam Theo thông tin chúng tôi mới ghi nhận được từ gia đình Nhờ, cán bộ phường và tổ trưởng khu phố: Nhờ đang mang thai đứa con thứ 2 được 2 tháng. Theo T.T (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)

Hiện tại Nhờ đã thừa nhận hành vi của mình và đang bị tạm giam tại cơ quan công an. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, đêm 16/11 thi thể cháu Long đã được gia đình chị Huyền anh Đức nhận về về, hỏa táng và gửi vào chùa gần đó. Trước đây Hồ Ngọc Nhờ sống cùng chồng và con trai tại số 9/45 tổ 9, KP6, P. Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cách nhà nạn nhân khoảng 200m. Sau sự việc, Nhờ bị tạm giam, chồng và con trai thị phải về sống tại phòng trọ của mẹ ruột. Trớ trêu thay, phòng trọ của mẹ chồng Nhờ lại đối diện với phòng trọ gia đình chị Huyền, anh Đức, cách nhau chỉ 3m. Tổ trưởng khu phố, kiêm chủ nhà trọ xót xa bày tỏ: “Bây giờ hai nhà cách nhau 3m, suốt ngày đóng cửa, im lặng trong đau đớn. Cả hai nhà đều có con tương đương hai tuổi, giờ một mất một còn. Giờ khó mà nói được ai khổ hơn ai”. Chiều 18/11, cán bộ phường Linh Trung đã đến hỏi thăm, tặng quà và động viên gia đình chị Huyền. Suốt mấy ngày nay, chị Huyền cứ ủ rũ nép sau cánh cửa. Đoàn cán bộ phải gọi cửa thật lâu chị Huyền mới hé cửa mời khách vào.Đợi thật lâu, cửa phòng chị Huyền mới hé mở để đoàn cán bộ phường vào thăm Sau những lời động viên chị Huyền tại phòng số 6, đoàn cán bộ bước sang phòng 10 đối diện. Vẫn là không khí nặng nề, khổ tâm, cả mẹ chồng, chồng và con Nhờ hai mắt đều đỏ hoe. Anh chồng mấy hôm nay cứ ngồi rút vào chân cầu thang, bó gối và gục mặt. Theo chia sẻ của anh, đây là lần đầu vợ anh nhận giữ trẻ. Giờ anh khổ tâm nhất là phải đối diện với gia đình bạn – hàng xóm anh Đức, chị Huyền. Được biết hai vợ chồng này vẫn chưa có giấy kết hôn. Đứa con 2 tuổi của Nhờ cũng chưa có giấy khai sinh. Cán bộ phường lại tiếp tục động viên anh bình tâm chăm lo cho con và vợ đang vương vòng tù tội. Cán bộ dân số - bà mẹ và trẻ em của phường cũng nhắc anh về việc làm giấy khai sinh cho con trai. Những lời động viên cũng rất cần thiết cho chồng đương sự Nhờ.Hai phòng giờ đối mặt nhau, cách một khoảng sân hẹp chừng 3m, không khí rất nặng nề.Hồ Ngọc Nhờ tại trại tạm giam Theo thông tin chúng tôi mới ghi nhận được từ gia đình Nhờ, cán bộ phường và tổ trưởng khu phố: Nhờ đang mang thai đứa con thứ 2 được 2 tháng. Theo T.T (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Hoàng Hưng
Lê Hữu Chính
B.S
Hải Hà
Hương Giang
Thái Nam
Thanh Lương
Trí Vũ
Nhài Nhật
Thanh Lương
Thu Huyền