Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/07/2013 - 11:26
(Thanh tra)- Núp dưới hình thức buôn bán hàng tiêu dùng, hàng tạp hóa, nhưng khu chợ biên giới Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đang là địa điểm buôn bán hàng cấm giữa người Việt Nam và lái buôn Trung Quốc.
Hàng nóng, hàng lạnh bày bán như… bán rau. Ảnh: Mạnh Nghiệp
Vừa thấy chúng tôi bước vào chợ, một chủ quầy hàng chèo kéo: "Các anh ơi, mua hàng về phòng thân đi…”. Chưa biết khách có nhu cầu hay không, chị ta đã nhanh tay lôi chúng tôi vào quầy và kéo tấm ni lông trên bàn lộ ra hàng chục loại đao, kiếm, mã tấu sắc nhọn đủ chủng loại có giá từ 200.000 - 500.000 đồng, còn loại xịn "chém đâu, đứt đấy” có giá từ 1 triệu đến cả chục triệu đồng.
Tại nhiều quầy hàng khác, chúng tôi cũng được các tiểu thương mời chào mua súng điện, súng hơi cay, dùi cui điện.
Theo chủ cửa hàng tên Quảng, với loại dùi cui điện, chỉ cần ấn nút là sẽ có một luồng điện cực mạnh bắn ra, cách vài mét cũng có thể gây ngất. Chúng tôi còn được chứng kiến, anh Quảng ấn nút chiếc dùi cui, một tiếng nổ tách phát ra, kèm theo tia lửa xanh lè khiến người xem rợn tóc gáy. "Các anh dùng súng điện nhé, có nó trong người thì an toàn số một. Với mỗi hộp đạn nhỏ như bao diêm chứa 3 viên đạn, khi bắn, đạn sẽ bay hơn 10m, chạm tới đối thủ sẽ phóng ra tia lửa gây tê liệt, làm ngất ngay tức thời. Nếu dùng loại đạn có điện áp mạnh có thể gây chết người. Khách cần bao nhiêu chúng tôi đều đáp ứng đủ”, anh Quảng nói.
Cùng với các loại vũ khí nguy hiểm, chợ Đàm Thủy còn là "thiên đường” buôn bán các loại thuốc kích dục, xuất xứ từ Trung Quốc. Hầu hết những loại thuốc này được đựng trong những lọ thủy tinh nhỏ với lời quảng cáo hấp dẫn như sau khi uống thuốc "lên tiên” cả buổi không biết mệt.
Chưa kể, tại đây còn bày bán nhiều loại sách tình dục có tính chất khiêu dâm làm theo kiểu sách thẻ tre của Trung Quốc thời trước. Trên các miếng thẻ tre, là hàng loạt hình ảnh "tế nhị” của các đôi trai gái với đủ các tư thế.
Trò chuyện với chúng tôi, một khách hàng tên Khôi (trú tại Nam Định) chia sẻ: "Mình nghe bạn bè giới thiệu ở đây có hàng "nóng” nên rủ nhau mua vài thanh đao kiếm để về treo làm cảnh trong nhà, đồng thời để phòng thân khi xảy ra bất trắc”.
Theo tìm hiểu, hoạt động buôn bán vũ khí, hàng cấm tại chợ chỉ là bề nổi, các tay buôn lớn chỉ đến đây xem hàng, giao dịch, sau đó sẽ thỏa thuận vận chuyển hàng với số lượng lớn đi về các nơi tiêu thụ.
Điều đáng nói là, các hoạt động buôn bán hàng cấm công khai, thế nhưng, không thấy sự vào cuộc của các lực lượng chức năng để dẹp vấn nạn này.
Mạnh Nghiệp - Đức Sơn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Minh Nghĩa
Thái Nam
Thái Nam
Trần Kiên
Thái Minh
Văn Thanh
Thanh Lương
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Bùi Bình