Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 26/09/2013 - 07:43
(Thanh tra)- Băng nhóm tặc khấu chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản được cầm đầu bởi những kẻ có hỗn danh giang hồ như Tý Vện, Quyền Éc Ke, Bom Đại, Tứ Long… vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá, đã tạm thời làm yên lòng các chủ buôn lớn, nhỏ trên suốt chiều dài gần 100km đường 9 và TP Đông Hà.
TP Đông Hà không chỉ nóng bởi gió Lào, buôn lậu hàng hóa qua đường biên giới mà những năm gần đây còn nóng bởi tình trạng giang hồ tặc khấu hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn. Ảnh: Dương Thanh Tùng
Phần lớn giang hồ tặc khấu của 3 băng nhóm từng gây ra những vụ đâm chém, thanh toán đẫm máu lần lượt tra tay vào còng số 8, chờ ngày xét xử nhưng người dân vẫn chưa hết lo âu. Dù ra tay trấn áp mạnh mẽ, cơ quan thực thi pháp luật chưa thể sờ gáy hết đám côn đồ loi nhoi, vỗ ngực xưng là đàn em của Long “bu ri”, Quyền “Éc Ke”…
Đông Hà là nơi không chỉ nóng bởi gió Lào, buôn lậu hàng hóa qua đường biên giới mà những năm gần đây còn nóng bởi tình trạng giang hồ tặc khấu hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn vỗ ngực xưng tên. Rất nhiều giang hồ tặc khấu - từ kẻ mới tập tõm vào “nghề” đến những gã đã lên hàng thâm niên sát thủ, mỗi khi “làm luật” hay đứng trước cuộc thư hùng dao kiếm thường vỗ bồm bộp vào ngực mình: “Tau là đàn em Long “bu ri” đây, chừ tụi bay ưng cái chi”.
Nhiều năm trước, mỗi lần có dịp về miền đất nóng bỏng gió Lào của Quảng Trị, tôi thường ngồi nhậu lai rai bên bờ sông Hiếu với gã giang hồ mang hỗn danh Long “bu ri” - khi gã chưa “tái khám” (vào tù lần 2).
Trong tù, Long “bu ri” không nghĩ rằng ở ngoài kia, đám đàn em đã bỏ ngoài tai lời căn dặn “một điều nhịn chín điều lành”, quyết liệt thảo phạt nhau bằng dao kiếm đến độ tất cả cùng phải kéo nhau vào ngồi sau song sắt.
Trong lúc đánh bắt cá ở sông Hiếu, đoạn qua xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, dân địa phương phát hiện thi thể nam thanh niên đang dập dềnh trên mặt nước. Công an huyện Cam Lộ nhanh chóng xác định danh tính thanh niên này là Vũ Thành Trung (còn gọi Cu Re, 28 tuổi, trú khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà). Trung là một trong những đàn em của Vương Khánh Quyền (còn gọi Quyền “Éc Ke”, 42 tuổi, trú phường 2, Đông Hà).
Đêm 2/6/2013, đàn em của Quyền “Éc Ke” và băng nhóm do Nguyễn Bá Dương (còn gọi Bom Đại, 24 tuổi, trú Đông Hà) cầm đầu, đụng độ nhau ở khu vực Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. Sau hồi đấm đá không kết quả, hai bên tự rút lui để chiêu tập thêm đồng bọn. Vài chục phút sau, một cuộc giao đấu khác bằng giáo mác, mã tấu rợn người đã diễn ra ở ngã ba đường Hàm Nghi - Nguyễn Huệ, cách Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh khoảng 300m. Thấy Vũ Thành Trung bị chém nhiều nhát vào đầu, một đồng bọn đẩy Trung lên xe máy tháo chạy.

Điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Trị kể: Khoảng 10 giờ đêm, một phụ nữ đã phát hiện Trung nằm ngất bên vệ đường thuộc địa phận xã Cam Hiếu (Cam Lộ). Vì lúc này đường vắng, nhà dân hai bên đã đóng cửa, hô hoán cũng không ai nghe nên người phụ nữ tự mình đỡ nạn nhân dậy định đưa đi cấp cứu. Máu chảy ra rất nhiều từ vết thương nhưng Trung không chịu để người phụ nữ tốt bụng kia đưa mình đi viện mà chỉ xin vài chục ngàn đồng đổ xăng rồi gọi điện thoại cho mẹ tới đón. Có lẽ sợ băng nhóm đối thủ bám theo mẹ mình giết cả nhà nên Trung lại loạng choạng chạy xe máy đến cây xăng bên đường, dựng xe ở đó rồi đi mất. Cả đêm hôm đó, các điều tra viên và người nhà của nạn nhân đã lần theo các dấu vết tìm Trung, nhưng đến bờ sông Hiếu qua xã Cam Hiếu thì mất dấu. Theo kết luận của cơ quan pháp y, Trung bị chết do mất nhiều máu.
Hung khí thu được của 2 băng nhóm đâm chém, thanh toán lẫn nhau nhau tại ngã ba đường Hàm Nghi - Nguyễn Huệ, TP Đông Hà đêm 2/6/2013. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp
Trong cuộc thư hùng đẫm máu này, ngoài Trung bị đánh, chém đến chết, trong 2 băng nhóm nói trên còn có 5 đối tượng khác phải nhập viện. Vương Khánh Long (36 tuổi, là em ruột của Quyền “Éc Ke”, dẫn đầu nhóm nghênh chiến) bị chém gãy hở độ 2 mõm khuỷu tay trái. Đặng Hoài Quốc (24 tuổi, trú phường 1, Đông Hà, đàn em của băng nhóm Bom Đại) bị chém vỡ 1/3 xương cẳng tay trái...
Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an TP Đông Hà và lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị đã truy bắt được nhiều đối tượng. Đến nay, Công an TP Đông Hà đã khởi tố vụ án “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, bắt khẩn cấp 4 đối tượng của băng nhóm Bom Đại, gồm: Phan Phi Hùng (29 tuổi); Đặng Hoài Quốc (24 tuổi); Đặng Hoài Linh (22 tuổi) đều trú phường 1, TP Đông Hà về 2 tội danh trên.
Đàn em của Quyền “Éc Ke” bị bắt về hành vi “Cố ý gây thương tích” gồm: Hoàng Lợi (28 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (31 tuổi), Phan Ngọc Lân (22 tuổi), Phạm Mạnh Phi (23 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (18 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (21 tuổi) và Trần Văn Dũng (28 tuổi) đều trú TP Đông Hà.
Cuộc thanh trừng đẫm máu dẫn đến cái chết của Vũ Thành Trung là hậu quả tất yếu của tình trạng tranh giành lãnh địa bảo kê, xin đểu, cưỡng đoạt tài sản của đám giang hồ tặc khấu trong nhiều năm nay. Người dân TP Đông Hà, Quảng Trị cũng như người buôn bán vãng lai ở đất này đều biết chúng nhưng chưa ai đủ can đảm đứng ra tố cáo. Tuy nhiên, trước đó 1 tháng, hoạt động tội ác của những ổ nhóm giang hồ tặc khấu này đã được công an Quảng Trị đưa vào tầm ngắm.
Tháng 5/2013, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quảng Trị, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa toàn bộ băng nhóm xã hội đen này. Chuyên án mang bí số 135C.
Kỳ II: Điểm mặt tặc khấu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Trí Vũ
Trần Kiên
Thanh Nhung
Nhóm PV
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương