Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 20/06/2013 - 22:26
(Thanh tra) - Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 19/6, tại tầng 2 quán cà phê - Karaoke Paris by night, do vợ chồng chị Ngô Thị Linh (sinh năm 1977, trú tại số 98, Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) làm chủ đã xảy ra một vụ nổ lớn. Hậu quả, 1 tấm kính cường lực dày 1,5cm, cao 2,6m, dài 5m bị vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung toé làm hư hỏng một số đồ đạc ở tầng 1.
Hiện trường quán Café - Karaoke Paris by night sau vụ nổ. Ảnh: PT
Trao đổi với PV, chị Linh cho biết: vào thời điểm diễn ra vụ nổ, chị đang cùng con trai 2 tuổi ở dưới tầng 1 xem ti vi. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, chị Linh thấy căn nhà bị rung, lắc mạnh như sắp đổ, mảnh kính văng khắp nhà và ngoài đường. Con trai chị đang chơi trong nhà đã bị một mảnh kính bắn vào chân gây chảy máu.
Nhiều người dân quanh khu vực vụ nổ cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ nổ là giờ nghỉ trưa, tất cả các gia đình đều đóng cửa ở trong nhà. Do tiếng nổ quá lớn, mọi người giật mình tỉnh dậy và chạy ra ngoài tìm hiểu sự việc, lúc đó mới nhìn thấy nhiều mảnh vụn kính bắn tung tóe trước cửa và trong nhà chị Linh. Nhiều người vội chạy đến hỏi thăm, đồng thời cùng giúp băng vết thương cho bé trai con chị Linh”.

Nhóm côn đồ chăng "biểu ngữ", rồi ngồi án ngữ tại quán nhà chị Linh suốt mấy ngày liền. Ảnh: PT
Chị Linh cho biết thêm, trước đó từ ngày 7-10/6, vợ chồng chị bị hơn 20 tên côn đồ căng "biểu ngữ" ngay trước cửa nhà, sau đó xông vào nhà chửi bới, đe doạ gia đình chị… Trong số những người đó, có đến nửa số người là bị cụt chân, cụt tay, xăm trổ khắp người tự xưng là thương binh, số còn lại là những thanh niên tóc nhuộm xanh, đỏ, mặt mũi bặm trợn.
Trong suốt mấy ngày, nhóm đối tượng này đuổi hết khách ra khỏi cửa hàng, sau đó chiếm dụng hết tầng 1 là nơi kinh doanh của gia đình chị Linh.
“Họ ăn uống, vứt rác, phóng uế bừa bãi ra khắp nhà, mồm liên tục chửi bới, đe doạ chém chết cả nhà, hãm hiếp tôi cùng con gái tôi (15 tuổi), đòi đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà…Cầm đầu nhóm côn đồ trên là 2 người bạn thân của vợ chồng tôi là Ngô Văn H và Nguyễn Thị Kim A (vợ của anh H), trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng”, chị Linh trình bày.
Được biết, trước đây vì thiếu vốn làm ăn nên vợ chồng chị Linh có vay của vợ chồng anh Hùng số tiền hơn 1 tỷ đồng (lãi suất 2.000đ/1 triệu đồng/1ngày, tức là hơn 2 triệu đồng/ngày- PV). Việc trả tiền lãi được tiến hành thường xuyên trong suốt 19 tháng. Gần đây, công việc làm ăn không được thuận lợi nên vợ chồng chị Linh có hứa sẽ bán nhà để trả nợ, nhưng vợ chồng Hùng không nghe nên dẫn tới sự việc như trên.
Ngay sau khi diễn ra vụ việc, chị Linh đã làm đơn trình báo Phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng. Phòng PC45 đã tiến hành xác minh và chuyển đơn của chị về Công an quận Lê Chân xử lý theo thẩm quyền.
Hiện, công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
PT
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu lực lượng công an toàn thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Minh Tân
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Văn Thanh
Bùi Bình
Thái Hải
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Triều
Trang Nguyệt
Minh Nghĩa
Ban Biên tập
Thái Nam
Minh Tân
Trọng Tài