Truy tìm chứng cứ

Ông Lại Sỹ Thi kể: Ông nhập ngũ năm 1963 và tham gia chiến đấu ở mặt trận Trị Thiên. Năm 1967 xuất ngũ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và được điều động đi học nước ngoài. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên ông không thể xuất ngoại và buộc phải học trong nước.

Xuất thân từ người lính chiến trường, hơn ai hết ông thấu hiểu sự hy sinh, mất mát của người lính trong chiến tranh để quê hương, đất nước có ngày hòa bình như hôm nay. Vì lẽ đó, vào đầu năm 2007, hưởng ứng phong trào phát giác các đối tượng hưởng chế độ chính sách không đúng quy định, ông đã cùng với một số người dân có đơn phát giác gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau đó ông nhận được một loạt công văn của các cơ quan chức năng từ tỉnh Quảng Bình đến huyện Lệ Thủy có chung nội dung khẳng định, nội dung đơn phát giác là không đúng.

Không nản chí, ông quyết tâm đi tìm chứng cứ. Việc đầu tiên là ông tìm đến những người đồng đội cũ của đối tượng để xác nhận đối tượng này không bị thương. Qua anh em, bạn bè, ông tìm được địa chỉ của đơn vị mà đối tượng bị “tố” từng công tác và bệnh viện nơi đối tượng khai đã nằm viện sau khi bị thương gửi văn bản đề nghị xác nhận. Tất cả đều xác nhận đối tượng không hề bị thương. Ông cũng phát hiện được việc thiết lập hồ sơ thương binh của đối tượng ông tố cáo không đúng với quy định...

Với những chứng cứ “chắc như đinh đóng cột”, ông tiếp tục gửi đơn, kèm chứng cứ đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thêm một lần nữa ông lại thất vọng lớn, bởi cơ quan chức năng kết luận bác bỏ các tài liệu, chứng cứ mà ông cung cấp, đồng thời khẳng định đối tượng mà ông tố cáo đã hưởng chế độ thương binh theo đúng quy định.

Khó khăn không nản

Từ năm 2008 - 2010, ông Thi đã có hàng chục chuyến ra Bắc vào Nam để tiếp tục thu thập chứng cứ. Rồi gửi hàng loạt đơn thư và trực tiếp đến các cơ quan chức năng liên quan để đấu tranh xin được làm sáng tỏ sự thật. Có lúc ốm đau, bệnh tật ông vẫn quyết tâm lên đường. Những khi như vậy, vợ ông là người đồng hành với ông để chăm sóc cho ông.

Tuy nhiên, hàng loạt cơ quan chức năng đều không xem xét giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, không tiếp ông với lý do tố cáo sai sự thật. Thậm chí, còn đề nghị xử lý nghiêm minh ông theo quy định của pháp luật vì tố cáo sai làm bất ổn tình hình ở địa phương.

Trong khi đó, không ít lần ông bị gia đình đối tượng mà ông tố cáo đe dọa, chửi bới, nhục mạ, xúc phạm, chế nhạo. Vợ và con cái khuyên ngăn ông nên từ bỏ. Ông cũng đã rất rối bời, áp lực. Tuy nhiên, bản lĩnh của người lính chiến trong ông lại trỗi dậy, thôi thúc ông không được nản chí, không được bỏ cuộc mà phải kiên định lập trường tư tưởng đấu tranh đến cùng vì lẽ phải và sự công bằng.
Ánh sáng chân lý.

Tại một số cuộc tiếp xúc giữa cử tri với Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Quảng Bình, ông Thi may mắn được gặp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường. Dẫu biết vụ việc của ông đã có quyết định không xem xét giải quyết nữa, Bộ trưởng Hà Hùng Cường vẫn dành thời gian để nghe ông trình bày và xem hồ sơ vụ việc. Với nhãn quan của một người làm công tác pháp luật, nhận thấy đây là một vụ việc có nhiều vấn đề uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có thư gửi cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị quan tâm chỉ đạo xem xét việc giải quyết lại và sẵn sàng chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp cùng phối hợp để giải quyết lại vụ việc này.

Niềm vui đã đến với ông Lại Sỹ Thi khi ngày 20/8/2012, Thanh tra Bộ Quốc phòng có Kết luận số 536-KL-TTr khẳng định trường hợp ông tố cáo đã hưởng chế độ thương binh không đúng quy định, vì đối tượng cố tình khai man hồ sơ để hưởng chế độ thương binh. (Báo Thanh tra đã có bài “Thanh tra Bộ Quốc phòng minh oan cho một công dân” đăng ngày 6/10/2012).

Tin vui nữa đến với ông Thi khi đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng gọi điện thoại hỏi han, động viên và hướng dẫn ông gửi hồ sơ để xem xét việc khen thưởng.

Không giấu nổi niềm vui, ông Thi xúc động: "Tôi đã được minh oan. Tôi cũng như bao người lính trở về từ chiến trường xưa nguyện đấu tranh vì quyền lợi chung cho nhân dân, đấu tranh là để xây dựng quê hương và đất nước ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Bài và ảnh: Bùi Thành