Trong vòng bán kết kết thúc đêm qua, Novak Djokovic có chiến thắng kịch tính trước Juan Martin del Potro. Còn Andy Murray cũng vượt qua Jerzy Janowicz ở trận bán kết còn lại.

Dù là cây vợt số 1 thế giới hiện nay, nhưng Djokovic chỉ giành được một trong bốn giải Grand Slam năm trước. Tưởng chừng cây vợt Croatia sẽ lỡ trận chunng kết Wimbledon thứ hai liên tiếp khi nhiều lần bị Juan Martin del Potro qua mặt trong trận bán kết.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Djokovic sống sót sau trận bán kết dài nhất lịch sử Wimbledon và đánh bại Del Potro với tỷ số các set là 7-5, 4-6, 7-6 (7), 6-7 (8), 6-3. Đây cũng được xem là một trong những trận đấu kịch tính nhất năm 2013.

Trong trận đấu muộn sau đó, niềm hy vọng của chủ nhà Anh Andy Murray đánh bại Jerzy Janowicz với tỷ số các set là 6-7(2) 6-4 6-4 6-3. Điều đó có nghĩa trận chung kết đơn nam Wimbledon năm nay là cuộc đụng độ giữa hạt giống số 1 và số 2 như dự kiến ban đầu.

Sau chiếc HCV Olympic trên sân nhà và chức vô địch Grand Slam đầu tiên của anh tại giải U.S. Open năm trước, Murray đang là niềm hy vọng của nước Anh chấm dứt thành tích buồn không có tay vợt chủ nhà nào đăng quang tại Wimbledon kể từ khi Fred Perry lên ngôi năm 1936.

Theo TPO