Từ Livorno, Reggina, Sampdoria và gần nhất là Napoli, Mazzarri đều từ chức hoặc hết hợp đồng, không một ông chủ nào muốn sa thải huấn luyện viên này vì những gì người đàn ông gốc Tuscan này làm là quá ấn tượng.

Nhưng câu chuyện này không xảy ra tại Inter Milan nơi mà các cổ động viên luôn là những người thiếu kiên nhẫn, Mazzarri đang xứng đáng bị sa thải vì những gì đã làm cho đến thời điểm này. 

1. Sử dụng sai sơ đồ chiến thuật

Khi đến Inter, Mazzarri đã áp thẳng sơ đồ 3 trung vệ của Napoli vào Nerazzurri cho dù trước đó đội chủ sân Giuseppe Meazza đã thất bại thảm hại với cách chơi này dưới thời Stramaccioni khi không có đủ thể lực cũng như sự sáng tạo cần thiết. 

Không mất quá nhiều thời gian để tất cả có thể nhận ra quay về sơ đồ 4 hậu vệ vẫn là giải pháp tốt hơn với nhân sự mà Inter có hiện tại. Nhưng cựu huấn luyện viên Napoli vẫn cố chấp sử dụng sơ đồ không phù hợp này và Inter đang thất bại một cách toàn diện trước những đội bóng biến khoan cánh, từ Torino, Roma ở mùa giải trước cho đến Cagliari và Fiorentina vào thời điểm này.

2. Chuyển nhượng sai lầm
 
Mazzarri đến Inter vào đúng thời điểm đội bóng áo sọc xanh đen chuyển giao quyền lực từ Massimo Moratti sang Erick Thohir. Vấn đề tài chính vì vậy không phải lúc nào cũng được chu toàn nhưng không phải vì thế mà đa số các bản hợp đồng mà Inter có được dưới thời Mazzarri lại bị đặt nhiều dấu hỏi như hiện tại. 

Nemanja Vidic - một nhà vô địch thực sự đã đến để rồi báo hại Inter trong tất cả các trận đấu mà trung vệ này tham gia tại Serie A, Gary Medel tốn đến 11 triệu euro để đổi lại chỉ là anh chàng công nhân không có một chú đầu óc nào tại giữa sân. Hernanes giúp bốc hơi gần 20 triệu euro nhưng cho đến tận thời điểm này cầu thủ Brazil vẫn chưa đáp ứng được đủ kỳ vọng.

3. Thiếu bản lĩnh và sự liều lĩnh

Bài hát truyền thống của Inter là Pazza Inter (Inter điên) và trong toàn bộ lịch sử của đội bóng áo sọc xanh đen, sự liều lĩnh và điên rồ trong những giây phút quyết định luôn là bản sắc. Nhưng dưới thời Mazzarri, Inter không còn giữ được cái tinh thần “pazza” đó, cách chơi của Mazzarri luôn tạo ra cho người xem cảm giác về sự nhút nhát.

Khi cần tấn công thì Mazzarri sẽ chỉ đạo học trò tăng cường... chuyền ngang, còn ở thế trận chủ động cầm bóng thì Inter sẽ ưu tiên... chuyền dài ngay từ hàng phòng ngự. 

Trong gần một năm rưỡi dẫn dắt Inter, Mazzarri không có một lần nào giúp Inter lội ngược dòng. Đã bị dẫn bàn thì tỷ số sẽ là hòa hoặc thua, Inter hoàn toàn không có một chút bản lĩnh và cả sự liều lĩnh nào dưới tay Mazzarri.

4. Không được lòng cổ động viên

Người cuối cùng được các cổ động viên cực đoan nhất của Inter Milan bày tỏ sự ngưỡng mộ là Andrea Stramaccioni với chiến công lừng lẫy chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của kình địch Juventus ngay trên sân Juventus Stadium. 

Đã có cả một tấm băng-rôn cỡ lớn được khu Curva Nord (khu khán đài phía Bắc) đưa lên với nội dung: "Mi fai tremare il cuore ... Mi fai smettere di respirare" (Em làm con tim anh xao động... Em làm con tim anh ngạt thở) vào ngày 24/2/2013, khi Inter bước vào trận derby với Milan. Đó là Inter của Stramaccioni và được cổ động viên ủng hộ một cách tuyệt đối. 

Nhưng Mazzarri với tất cả các lý do kể trên đã, đang và sẽ luôn luôn là một kẻ hèn nhát trong mắt các cổ động viên của Inter Milan. Nerazzurri có thể thua nhưng nó phải xứng đáng và phải thể hiện được khả năng của đội bóng. “Một vụ tự sát đẹp đẽ còn hơn một vụ tự sát tồi” (Beppe Servegnini) và Mazzarri đơn giản là không làm được điều ấy.

Theo Vietnam+