Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

112 bức ảnh về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Thứ tư, 28/05/2014 - 17:32

(Thanh tra) - Sáng nay (28/5), tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, đã khai mạc triển lãm mang tên “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”. Triển lãm do Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: T.H

Triển lãm trưng bày 112 tác phẩm của 31 tác giả đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Triển lãm mang tính thời sự nóng hổi, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại khu vực nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tại triển lãm, công chúng đã được tận mắt chứng kiến những hình ảnh sinh động của cuộc sống lao động, sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo, từ Vịnh Bắc Bộ đến quần đảo Hoàng Sa,Trường Sa, các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam…

Đặc biệt, triển lãm đã trưng bày 2 bộ ảnh mới nhất về lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo Tổ quốc của phóng viên Mai Thanh Hải (Báo Thanh niên) và phóng viên Tấn Vũ, Viễn Sự (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh), đang tác nghiệp tại quần đảo Hoàng Sa gửi về. Đây là những hình ảnh sống động, là bằng chứng về sự vi phạm trắng trợn của Trung Quốc. Đồng thời cũng ca ngợi lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam đã dũng cảm, kiên trì bám biển, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định, triển lãm là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, là thông điệp gửi tới nhân dân cả nước và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của nhân dân Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân trên địa bàn Thủ đô, những cụ già, các em nhỏ và các vị khách nước ngoài cũng rất quan tâm đến triển lãm.

Đến với triển lãm, người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, cho biết: Triển lãm là hoạt động thiết thực để công bố với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế biết việc làm sai trái của Trung Quốc khi đặt giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, đồng thời giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Nói về cảm xúc của mình, người lính già bày tỏ lòng phẫn nộ với hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. "Mặc dù tuổi cao, nhưng tôi sẵn sàng cầm súng để ra bảo vệ biển đảo".

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự

Cùng chung cảm xúc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, cư dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Hôm nay, biết có khai mạc triển lãm, nên tôi đã đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở vùng biển của Việt Nam. Khi xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, tôi thực sự xúc động, đồng thời cũng vô cùng căm phẫn trước hình ảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để phun nước lên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Ngoài 80 tuổi, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh giành lại chủ quyền. Tôi mong, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại triển lãm.Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: T.H Triển lãm thu hút đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự. Ảnh: T.H Người lính già Ngô Xuân Chiến, 75 tuổi, 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, tay chống gậy đến xem triển lãm, hùng hồn tuyên bố "sẵn sàng ra biển đảo để đấu tranh bảo vệ chủ quyền". Ảnh: T.HÔng Nguyễn Ngọc Khoái, 80 tuổi, rưng rưng nước mắt khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: T.HCác em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem triển lãm. Ảnh: T.H Các chiến sĩ tập luyện để bảo vệ biển đảo quê hương. Tác giả: Duy Anh (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Chiến sĩ cụm đảo Phú Quốc, Kiên Giang nêu cao tinh thần cảnh giác, quan sát vùng trời biển. Tác giả Thanh Quang (PV chụp lại ảnh này từ triển lãm)Những bức ảnh mới nhất về cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, do các phóng viên chụp. Trong ảnh là một tác phẩm của phóng viên Viễn Sự, chụp cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam (giữa) đang làm nhiệm vụ trong những ngày căng thẳng trên Biển Đông.Hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ, chống trả sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Tác giả Viễn Sự


T.H

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Trung Hà

21:38 22/12/2025
Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngọc Trâm

21:29 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm