Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 01/05/2011 - 21:23
(Thanh tra) - Cứ hễ những cơn mưa xuân ấm áp tràn về, sưa lại được đánh thức, những chùm hoa trắng muốt bừng nở trắng trời…
Khi hoa đào đang dần phai, thì Hà Nội lại được đón một loài hoa đặc trưng khác, đó là sưa. Bông sưa trắng muốt, kết thành chùm.
Chợt nhớ cố nhà văn Băng Sơn từng nói: “Hoa sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình lang là chàng trai Thăng Long Hà Nội nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đôi sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi… để ngẩn ngơ những ai yêu Hà Nội, yêu đến bứt rứt một kiếp người…”
Ngoài ra, bạn còn có thể bắt gặp một vài cây sưa trên đường Láng hay cây sưa tán rộng ở giữa sân ký túc xá Mễ Trì nằm trên đường Lương Thế Vinh. Cũng có thể khi bạn đang lang thang, dạo bước giữa phố phường Hà Nội, bạn sẽ bất chợt bắt gặp những gốc sưa nằm rải rác trên đường hay nép mình trong một vườn hoa nhỏ nào đó.
Nhiều người cũng thường thắc mắc, không biết nên gọi là hoa sưa hay hoa "xưa" vì mỗi người lại có một cách giải thích khác nhau. Thực ra tên gốc của loài hoa trắng muốt này là hoa sưa, nhưng những người yêu hoa thường coi đây là những bông hoa "xưa" vì loài hoa này thường gắn với những kỷ niệm đẹp và cũ kỹ, nên được gọi là hoa "xưa" cho thêm phần lãng mạn.
Hoa sưa có một vẻ dịu dàng, trang nhã và giản dị. Suốt cả năm, cây sưa không có gì nổi bật, nhưng cứ tới khi những cơn mưa xuân ấm áp tràn về thành phố, cây lại được đánh thức, bừng nở những chùm hoa. Nhìn từ xa, hoa sưa rất dễ nhận ra vì những cành hoa trắng muốt, li ti, nổi bật giữa chồi non lộc biếc xanh tươi của những loài cây khác.
Loài hoa trắng và nhỏ như những bông tuyết này chỉ nở rộ trong khoảng một tháng, mỗi cây chỉ bung hoa trong khoảng một tới hai tuần. Thế nên, vào những ngày giữa xuân, đường phố Hà Nội như được đẹp hơn, quyến rũ và đáng nhớ hơn khi được tô điểm bằng sắc trắng của hoa sưa. Những chùm hoa li ti, trắng muốt rủ xuống trên những cành khẳng khiu. Một vẻ đẹp đến lạ kỳ. Dưới bậc thềm, hè phố sắc trắng nguyên sơ của hoa sưa như níu bước chân người.
Vài năm gần đây, hoa sưa là đề tài sáng tác của không ít các nhiếp ảnh gia và những người yêu hoa. Cứ sau những cơn mưa xuân đầu tiên, nhiều người thích chụp ảnh lại dạo quanh phố cổ, phố cũ và những con đường rợp bóng cây để tìm sắc trắng của loài hoa tuyết, để rồi hãnh diện khoe với bạn bè mình là người đầu tiên phát hiện ra cây sưa nở hoa.
Chính nét dịu dàng, trắng tinh khiết và thời gian nở ngắn ngủi đã tạo nên nét đẹp của loài hoa tháng ba này, khiến nhiều người không thể bỏ qua mùa hoa này. Hoa sưa như gọi mời tháng ba về, hoa sưa thoáng nở đem đến một sắc riêng cho Hà Nội. Để rồi khoảnh khắc ấy chỉ còn là sự tiếc nuối, thay vào đó trên những cành khẳng khiu là màu xanh mơn man của chồi non, lộc biếc.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 23/12, tại Công an TP Huế, Cụm Thi đua số 2 – Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.
Minh Tân
(Thanh tra) - Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức các hoạt động, sự kiện quy mô lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.
Chính Bình
Trần Hương
Trung Hà
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật