Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 23/11/2015 - 10:40
(Thanh tra) - Câu chuyện về Giám đốc Công an Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam ngày 21/11 quyết định giúp cậu bé mắc bệnh ung thư Đỗ Tuấn Dũng ước mơ làm cảnh sát giao thông (CSGT) để lại cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm. Sự việc tưởng chừng đơn giản, bình thường ấy lại chứa đựng thông điệp về lòng nhân ái, tính nhân văn cao cả, là việc làm thánh thiện của lực lượng Công an đối với dân, với nước.
Bác sỹ Lê Na và cháu Dũng. Ảnh: TL
Ngày 21/11 là ngày sinh nhật tròn 11 tuổi của cậu bé Đỗ Tuấn Dũng, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Cậu bé từng ước mơ lớn lên trở thành một chiến sĩ CSGT.
Lê Na, một bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng biết sự sống của cháu Dũng chẳng thể kéo dài, cô liền viết thư gửi đến Giám đốc Công an Đà Nẵng, nói lên ước mơ của cháu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Bức thư gửi đi, người bác sỹ không hy vọng gì. Nhưng thật bất ngờ, mặc dù bận rộn với công việc phòng, chống tội phạm, đấu tranh chống sự phá hoại của kẻ thù, an ninh trật tự... Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo cho các phòng, ban phải tạo điều kiện để thực hiện ước mơ cho cháu Dũng. Và, Phòng PC67 Công an Đà Nẵng đã đưa xe đặc chủng, chuẩn bị nội dung, cùng các cán bộ đến bệnh viện để giúp cháu Dũng hiện thực ước mơ.

CSGT nhí Đỗ Tuấn Dũng đang ra hiệu lệnh. Ảnh: TL
Cháu Dũng mừng rỡ khoác lên mình một bộ đồ màu vàng của CSGT, đeo bộ đàm, đội mũ, đi giày của lực lượng CSGT. Cháu đứng thẳng, ưỡn ngực ra cười rồi đưa tay lên chào từng người; cưỡi lên xe đặc chủng, cầm còi, gậy ra hiệu lệnh cho người và phương tiện tham gia giao thông chấp hành mệnh lệnh. Nhìn cháu Dũng vô tư, vui vẻ nhưng… mắt ai cũng đỏ hoe.
Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, mặc dù lực lượng CSGT Đà Nẵng rất bận rộn với công việc điều tiết giao thông, chống ùn tắc, chống đua xe, chống xe quá khổ, quá tải… nhưng khi được giao nhiệm vụ này, anh em trong Phòng rất xúc động, hết sức khẩn trương, tích cực phối hợp với bệnh viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ước mơ của Dũng càng làm cho các anh thấy trách nhiệm của mình lớn hơn trước Đảng, trước nhân dân.

Người CSGT già thân thương Lê Đức Đoàn. Ảnh: TL
Trước đó, người dân ở Thủ đô Hà Nội cũng không tiếc lời ca ngợi về người CSGT - Thượng tá Lê Đức Đoàn, thuộc Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội.
Người CSGT già có nụ cười quen thuộc, gương mặt khắc khổ nhưng hành động nghĩa hiệp. Nhiều cụm từ “đẹp” mọi người dành cho ông như: “Công dân ưu tú Thủ đô”, "Chiều nào đi làm về cũng gặp bác ấy", "Bác ấy rất tốt và hiền lành", "À, đây là bác CSGT hay cứu người tự tử trên cầu Chương Dương".... Hình ảnh quen thuộc của người chiến sĩ CSGT già với dáng người dong dỏng và nụ cười luôn nở trên môi - Thượng tá Lê Đức Đoàn đã trở nên thân thương với mọi người, đã đi vào lòng người dân Thủ đô tự bao giờ.
Hoặc, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 ngày 21/10 tại cầu Nhật Tân, Hà Nội. Khi tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Nhật Tân thì nhận được tin báo có nam thanh niên ôm tảng đá lớn đứng trên cầu, có ý định tự tử.
Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó Đội CSGT số 2 đã trực tiếp chỉ đạo Thượng sỹ Nguyễn Cao Bằng đang làm nhiệm vụ gần đó đến chỗ nam thanh niên kể trên. Đến giữa cầu, Thượng sỹ Bằng thấy một nam thanh niên đang ôm tảng đá đứng khóc. Người chiến sỹ CSGT tiến lại gần, khuyên nhủ, động viên rồi túm kéo thanh niên vào trong an toàn.
Sau một hồi các chiến sỹ CSGT trò chuyện, tâm tư, nam thanh niên đã bỏ ý định tự tử.

Thượng sỹ Nguyễn Cao Bằng thuyết phục nam thanh niên bỏ ý định tự tử. Ảnh: TL
Hay, ngày 7/11, trên tuyến QL10 đoạn qua địa phận huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, nhiều người đi đường chứng kiến Đại uý Lê Hồng Khanh và Tống Văn An thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa, khi thấy một người đàn ông điều khiển xe máy chở 3 bì gạo, do tránh một người đi đường nên chiếc xe máy đã ngã xuống đường khiến toàn bộ số gạo đổ tung tóe trên đường, các anh nhanh chóng chạy vào nhà dân mượn chổi quét, thu gom số gạo lại rồi bốc cho vào bì, giúp người dân đưa lên xe máy cùng lúc cơn mưa vừa ập tới.
Những hành động, những suy nghĩ và việc làm của Giám đốc Công an Đà Nẵng, của Phòng CSGT Đà Nẵng, của lực lượng CSGT trên mọi miền đất nước đang ngày càng tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân. Những suy nghĩ, việc làm của các anh trở nên cao đẹp và thánh thiện vô cùng. Các anh đang hướng mọi người, hướng đội ngũ của các anh đến cái chân, thiện, mỹ.

CSGT Lê Hồng Khanh và Tống Văn An giúp gom gạo khi cơn mưa ập đến. Ảnh: TL
Cuộc sống ngày nay thật sôi động. Nhiều người quá bận rộn với công việc của mình, đôi khi còn chưa quan tâm đến chính bản thân mình, nói gì đến người khác. Bên cạnh đó, có không ít người vô cảm với những người xung quanh. Nhưng những câu chuyện kể trên cho chúng ta bài học thật vô cùng quý giá và bổ ích.
Tin rằng, các chiến sỹ CSGT ở mọi miền đất nước, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn có những hành động cao đẹp, thánh thiện hơn đối với cuộc sống quanh mình. Những nghĩa cử, việc làm cao đẹp của các anh, luôn in đậm trong tâm trí mọi người.
Trần Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước thực trạng một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác thủy sản bằng các phương thức mang tính hủy diệt, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.
Đan Quế
(Thanh tra) - Tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang đã xử phạt hơn 8.000 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 32 tỷ đồng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Cảnh Nhật
T. Minh
Thái Nam
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
Lan Anh
Văn Thanh
Nam Dũng
Đăng Tân
Thái Hải
Đan Quế
T. Minh
Cảnh Nhật
PV
Hương Giang