Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/02/2011 - 17:03
(Thanh tra)- “Bếp lửa đỏ, gia đình ấm, không nhất thiết “bà chủ” suốt ngày phải nấu cơm, là quần áo, dọn nhà… Tôi muốn nói, là phụ nữ chúng ta phải biết cách sắp xếp để mọi thứ đâu vào đấy mà ta vẫn đủ thời gian, sức lực, trí tuệ để làm những công việc mình thích và mình có trách nhiệm phải làm. Đó mới là điều cần thiết mà phụ nữ Việt Nam hiện nay nên học”. Đó là chia sẻ của nhà báo Kim Ngân, người dẫn chương trình Người xây tổ ấm (NXTA) của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam với PV Báo Thanh tra Cuối tháng khi chúng tôi thực hiện chuyên đề Xây tổ ấm.
Nhà báo Kim Ngân, người dẫn chương trình Người xây tổ ấm (NXTA) của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam
Mong muốn khán giả cùng đồng cảm
+ Chị có thể chia sẻ về cái duyên nào đã dẫn chị đến với chương trình này, khi mà trước đó có một vài chương trình về cuộc sống gia đình không gây được ấn tượng?
- Chương trình đầu tiên của NXTA cách đây 12 năm có tên "Công, dung, ngôn, hạnh”. Đó là một chương trình có tính chất tổng quát, hơi cứng nhắc và không có câu chuyện cụ thể.
Khi VTV3 ra chuyên mục dành cho phụ nữ, anh Lại Văn Sâm, Trưởng ban, đã rất tâm đắc và đồng ý để chuyên mục lấy tên NXTA vì đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chúng tôi chỉ đặt ra những mục tiêu rất đơn giản cho chuyên mục này, đó là ca ngợi những giá trị tốt đẹp của các gia đình Việt Nam; đề cao những tấm gương tốt của các thành viên trong gia đình. Đồng thời, lên án, đấu tranh với những “kẻ thù” của mái ấm, đó là các tệ nạn xã hội, lối sống không lành mạnh... Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú ý tới những hoàn cảnh bất hạnh của các gia đình cần giúp đỡ, vì một chương trình truyền hình sẽ càng có hiệu quả hơn nếu thực sự giúp ích cho các gia đình về mọi mặt. Có lẽ, vì đặt ra những tiêu chí rất rõ ràng như vậy nên chuyên mục của chúng tôi đã từng bước thành công.
+ Chị hẳn vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên thực hiện chương trình NXTA?
- Lần đầu tiên thực hiện chương trình NXTA tôi không bị áp lực gì, bởi trước đó tôi đã làm một số chương trình ở những thể loại khác. Và, tôi có lợi thế hơn nhiều bạn trẻ ở VTV là tôi đã có gia đình, có con cái. Tuy nhiên, do đi du học 10 năm ở nước ngoài từ khi 18 tuổi nên tôi chưa hiểu nhiều về xã hội Việt Nam. Vì thế, tôi phải trau dồi các kiến thức xã hội, vì làm nghề này cái gì cũng phải biết.
+ Khán giả rất xúc động với những mảnh đời, những số phận éo le, bất hạnh mà chị đã đưa lên màn ảnh nhỏ. Vì sao chị lại chọn những tuýp nhân vật này?
- Tôi nghĩ rằng, một gia đình hạnh phúc sẽ ít điều để nói và ít cần đến chúng tôi hơn là những gia đình bất hạnh. Vì thế, tôi thường chọn các câu chuyện éo le, có hoàn cảnh bất hạnh, vì tôi muốn khán giả của VTV cùng đồng cảm, giúp đỡ cho những số phận ấy. Khi làm chương trình này, ê kíp của chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm khó quên về những cảnh đời khốn khó, bất hạnh, đầy nước mắt. Không hiểu sao, những hoàn cảnh ấy đã “hút” tôi vào.
+ Trong chương trình NXTA, ngoài việc nêu lên những “hoa”, những “cảnh” đời, chị còn đề cập đến những vấn đề liên quan tới các chính sách pháp luật gắn liền với quyền lợi của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ. Năm nay, mảng đề tài này có được chú trọng?
- Tôi luôn muốn những chính sách pháp luật, những bộ luật quan trọng như: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... phải được đi vào các câu chuyện cụ thể, cảnh đời cụ thể. Có như vậy, chương trình mới “hút” khán giả và tạo được nhiều hiệu ứng cho dư luận. Chúng tôi chưa làm được nhiều trong mảng này dù 2 năm qua, chuyên mục luôn kề vai sát cánh với các cơ quan, ban, ngành làm nhiều chương trình chống bạo lực gia đình. Tới đây, chúng tôi sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa mảng đề tài này với cách thể hiện dễ xem hơn, gây được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên cả nước đối với những số phận, hoàn cảnh éo le.
+ Điều khó khăn nhất của chị khi thực hiện chương trình NXTA là gì?
- Đó là sự phối hợp với các bộ phận khác để làm sao đúng giờ khi làm một chương trình. Phải nói thật, tôi không hài lòng với việc “giờ cao su” của nhiều đồng nghiệp trong Đài. Đây cũng là điểm yếu nhất của người Việt Nam.
+ Để NXTA thêm hấp dẫn, chị và ê kíp làm việc có ý định làm mới chương trình trong thời gian tới?
- Chúng tôi bắt đầu cải tổ về hình thức: Sân khấu mới, hình hiệu mới. Và năm nay, chúng tôi sẽ bám sát một số sự kiện cùng các báo khác để có các chương trình lớn. Ví dụ, NXTA đang phối hợp với Tintuconline tổ chức trao giải cuộc thi Mối tình đầu của tôi.
Phải có đầu óc tổ chức
+ Gia đình là tế bào của xã hội. Thế nhưng, gần đây giá trị của gia đình đã bị nhiều người bỏ quên, thậm chí coi thường. Chị nghĩ gì về điều này?
- Tôi thực sự buồn và thậm chí phẫn nộ, bởi ngày nay, nhiều gia đình chạy theo những thứ mà họ cho là quan trọng và quên đi những nghĩa vụ tối thiểu của các thành viên trong gia đình với nhau. Tôi rất muốn lên án các bậc cha mẹ vô trách nhiệm với con cái mình. Cách đây chưa lâu, hẳn khán giả cũng sốc vì ngay tại Hà Nội, một em gái tuổi vị thành niên đẻ ra đứa con nặng 2,9kg trong nhà vệ sinh của trường mà không biết mình mang thai! Lúc đó, cha mẹ cô gái mới hoảng hốt khi biết con mình… có thai! Đau xót quá! Chúng ta lên án con trẻ gây tội ác, quan hệ bừa bãi, sống thờ ơ, vô cảm… nhưng trước hết, các bậc phụ huynh hãy nhìn lại mình.
+ Trong cuộc sống, chị là người phụ nữ rất hạnh phúc. Vậy, làm thế nào để chị có thể hiểu và cảm thông với những mảnh đời, số phận bất hạnh của chương trình?
- Có một câu ngạn ngữ: “Không phải nhảy vào chảo dầu đang sôi mới có thể tả được một miếng bít-tết”. Tôi có cuộc sống bình thường như nhiều người phụ nữ khác. Gia đình tôi cũng trải qua những vấn đề mà bất cứ gia đình nào ở Việt Nam cũng có. Tôi nghĩ, tôi có điều kiện hơn nhiều người khác để có thể giúp đỡ các chị, em có hoàn cảnh éo le. Tôi làm được điều này vì tôi luôn gần gũi, sẵn sàng chia sẻ và nghĩ cách giúp họ. Như vậy, họ mới chia sẻ thật lòng với tôi.
Nhiều khán giả yêu quý cho rằng, tôi quá giản dị, không bóng lộn như nhiều MC khác của Đài. Thực ra, không phải là tôi không có đồ đẹp, mà bởi nó không hợp với chuyên mục của tôi, nhân vật của tôi.
+ Gần đây, nhiều bạn trẻ đưa ra khái niệm “sống thử”. Họ cho rằng, sống như thế sau này xây dựng gia đình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Là phụ nữ, lại đã có gia đình, chị có đồng tình với quan điểm này?
- Đó cũng là một cách nghĩ. Chỉ có điều, sau đó họ sẽ đối mặt với những hậu quả khi sống thử như thế nào? Kinh nghiệm về vấn đề này có nhiều trong các cuốn sách dạy kỹ năng sống, trong lời tư vấn của các chuyên gia và ở những người đi trước. Liệu có phải cứ sống thử là có kinh nghiệm xây dựng gia đình không? Cuộc sống trải nghiệm, cùng nhau tìm kinh nghiệm sau khi kết hôn cũng rất thú vị.
+ Phụ nữ làm báo, nhất là báo hình thường vất vả hơn nam giới, làm thế nào để chị vẫn luôn giữ được “lửa” của nhà mình?
- Đó là phải có đầu óc tổ chức. Tôi chưa bao giờ thấy thiếu thời gian và vất vả. Tôi cũng chưa bao giờ làm việc thâu đêm suốt sáng. Một năm, tôi vẫn đi du lịch dài ngày khoảng 3 lần; vào ngày thứ 7, chủ nhật, nếu không đi công tác thì vẫn nghỉ ngơi và giúp chồng một số công việc kinh doanh. Bếp lửa đỏ, gia đình ấm, không nhất thiết “bà chủ” suốt ngày phải nấu cơm, là quần áo, dọn nhà… Tôi muốn nói, là phụ nữ chúng ta phải biết cách sắp xếp để mọi thứ đâu vào đấy mà ta vẫn đủ thời gian, sức lực, trí tuệ để làm những công việc mình thích và mình có trách nhiệm phải làm. Đó mới là điều cần thiết mà phụ nữ Việt Nam hiện nay nên học.
+ Xin cám ơn chị!
Vân - Anh (Thực hiện)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Ngô Tân
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV