Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tìm vàng dưới chân đập thủy điện

Thứ năm, 16/05/2013 - 14:02

(Thanh tra)- Hơn chục ngày qua, hàng trăm người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Kroong, TP Kon Tum và xã Sa Bình, huyện biên giới Sa Thầy, bất chấp mối nguy bị dòng nước xiết cuốn trôi, bệnh tật lây nhiễm, ngày đêm ngụp lặn trong làn nước đục ngầu để đào đãi vàng sa khoáng trái phép.

Trung tuần tháng 5, rất đông người lặn ngụp dưới lòng sông Pô Kô để đào đãi vàng sa khoáng. Ảnh: Trung Đức

Ở thời điểm trung tuần tháng 5, từ TP Kon Tum, đi theo tỉnh lộ 675 đến huyện Sa Thầy, đoạn qua cầu Kroong, người đi đường dễ dàng bắt gặp cảnh người người trầm mình dưới dòng nước đục ngầu để đãi vàng sa khoáng dưới lòng sông Pô Kô. Đây là khu vực ngay dưới thân đập của Nhà máy Thủy điện Plei Krông. Đứng trên cầu nhìn xuống, khúc sông mà nhiều người lặn ngụp đầy những ụ đá lởm chởm, như những “bẫy” ngầm.

Những người đào đãi vàng sa khoáng đều làm theo phương pháp thủ công, dụng cụ đào đãi vàng rất thô sơ, chỉ với 1 cái xẻng và 1 chiếc nón sắt. Thường là vào buổi chiều tà hoặc buổi sớm mai, các “thợ” đào vàng lặn xuống dưới lòng sông, xúc lên từng xẻng cát rồi đưa vào nón sắt đãi, tới khi chỉ còn lại 1 lớp cát đen. Từ đây mới bắt đầu công đoạn làm sạch lớp cát, mới mong gạn được những vảy vàng.
    
Ông A Neh, dân tộc Rơ Ngao, người dân ở thôn 4, xã Kroong, TP Kon Tum, cho hay: Những ngày qua, bà con trong xã “tạm biệt” việc đồng áng, “ra quân” đào đãi vàng dưới chân đập thủy điện Plei Krông. Nếu may mắn, có ngày cũng kiếm được nửa triệu đồng. Đa số người dân trong vùng trước đây có nương rẫy, nhưng do bị ngập nước từ công trình thủy điện Plei Krông, nên việc sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp lại. Vài năm qua, lúc nào thuận lợi, bà con lại xuống sông Pô Kô để đào đãi vàng, kiếm kế mưu sinh.
   
Đáng nói là, vào thời điểm này, Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa. Những trận mưa lớn trên thượng nguồn khiến nước trong lòng hồ thủy điện Plei Krông dâng cao. Trong lúc bà con Rơ Ngao ham đào đãi vàng, lặn ngụp dưới lòng sông đầy đá nhọn, nếu thủy điện xả nước bất chợt, cả trăm người có thể bị cuối trôi mất xác, thảm họa lớn biết nhường nào!
   
Theo lời những người đi đào đãi vàng trên sông Pô Kô, chính quyền địa phương đã ngăn cấm nhưng không làm gắt, chỉ cảnh báo khi thủy điện xả nước thì cần chú ý, khỏi bị cuốn trôi.


Trung Đức

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Gạn đục khơi trong”, Vĩnh Long quyết phát triển kinh tế tập thể chất lượng trong năm 2027

“Gạn đục khơi trong”, Vĩnh Long quyết phát triển kinh tế tập thể chất lượng trong năm 2027

(Thanh tra) - Với tinh thần “gạn đục khơi trong”, tỉnh Vĩnh Long đang kiên quyết loại bỏ những mô hình yếu kém để dồn lực phát triển kinh tế tập thể chất lượng. Đó là một trong những nội dung cốt lõi của Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2027 vừa được UBND tỉnh ban hành.

10:19 08/09/2026
Đã nhận trợ cấp tinh giản theo Nghị định 154, đi làm lại có phải hoàn trả?

Đã nhận trợ cấp tinh giản theo Nghị định 154, đi làm lại có phải hoàn trả?

(Thanh tra) - Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Nguyễn Thanh

08:29 08/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm