Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Trí
Thứ hai, 24/07/2023 - 17:09
(Thanh tra) - Chúng ta đang đồng hành cùng nhân loại trong cuộc chiến chống đói nghèo, bất công, tàn bạo vì nhân phẩm con người. Trong đó cuộc chiến khốc liệt nhất, âm thầm nhất, không đổ máu mà đổ rất nhiều các quan tham. Đó là cuộc chiến chống tham nhũng.
Ảnh minh họa: https://mayruaxe.org/
Hôm qua còn trẻ, hôm nay, đã già. Một bước lên tiên… Qua thời gian, qua quá khứ và trước mặt là tương lai! Khi còn trẻ đang hừng hực sức sống, nhựa căng đầy, mắt lúng liếng, thật mê tơi… ”Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta…”. Ta làm gì chẳng xong. Ta đi đâu chẳng được. Nghề của ta thiên hạ phải kiềng, phải nghiêng mình, phải rớt mũ. Thật oai phong lẫm liệt! Ta đúng là tuổi trẻ - Niềm hy vọng của non sông đất nước!
Thế rồi, không có một bước lên mây… Thế rồi gian lao khổ hạnh. Chiến tranh. Nghèo đói chồng chất… Nhiều biến đổi, biến thiên. Nhiều ảo tưởng, viển vông, những vòng xoay chóng mặt. Cái hôm qua ngỡ là có thật đi lên tắp lự nay chẳng còn. Cuốn sách hôm qua còn tắc tỏm khen hay, các nhà trường còn rộn ràng bình phẩm nay đã thành thứ phẩm. Gạo sâm, củi quế năm nào nay chỉ còn mội ít giá trị...
Chỉ cần một bước đi của lịch sử, con người và xã hội đã sang trang mới. Ta đã học được bài học lớn về lịch sử. Có những điều ta dùi mài kinh sử, nghiên cứu mãi không ra nhưng có khi ra thì nhân loại đã có từ lâu rồi…
Nhưng cũng có những điều thiên hạ phục lăn ta vì họ không chịu khó bằng ta, kiên trì bằng ta; không đồng cam cộng khổ bằng ta, không thà hy sinh tất cả như ta!
Thế giới phẳng giúp ta hiểu thế nào là sự trả giá cho tự do và hạnh phúc; thế nào là dân tộc và nhân loại! Ai thật sự anh hùng và ai chỉ bằng rơm! Chúng ta đang đồng hành cùng nhân loại trong cuộc chiến chống đói nghèo, bất công, tàn bạo vì nhân phẩm con người. Trong đó cuộc chiến khốc liệt nhất, âm thầm nhất, không đổ máu mà đổ rất nhiều các quan tham. Đó là cuộc chiến chống tham nhũng. Lớp trẻ dường như đang dửng dưng, họ đang nghĩ nhiều về khát vọng. Nhưng, khát vọng có thể đổ vỡ vì thần tượng, vì các lớp sơn hào nhoáng theo thời gian và nấm mốc sẽ rơi rụng bong ra…
Ai trong chúng ta chẳng mong sống một lần vì nhân quần, vì sự nghiệp, vì ước mơ và hoài bão? Nào chúng ta lên đường, mạnh bước đến ngày mai!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khẩn trương hoàn thiện các trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, bảo đảm điều kiện tổ chức khai giảng ngày 5/9.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh đợt 1, hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu. Đáng chú ý, trong danh sách này có cả những trường đại học công lập, trường sư phạm...
Hải Hà
Thanh Lương
Hương Trà
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
PGS.TS Trần Việt Dũng + Nhóm nghiên cứu VDB
Thanh Lương
Theo TTXVN
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Minh Nguyệt
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Thanh Lương