Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lắng nghe, nhìn kỹ!

Hoàng Trí

Thứ tư, 08/02/2023 - 13:22

(Thanh tra) - Đó là hai động từ trong câu nói nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyên văn là: “Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương”!

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: https://nld.com.vn/

Cùng nhau suy ngẫm để thấy nó cũng ngộ vào ngành mình khá sâu.

Nghe quen quen. Đúng rồi: “Trăm nghe không bằng một thấy”. Đúng nữa: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” (lời Hồ Chí Minh)…

Vậy thì, các cụ nói lên ý nguyện của dân rồi, vì dân, thương dân rồi! Ngẫm kỹ ra, tai mắt là hai giác quan quan trọng giúp con người nhận thức, phát triển đời sống. Nhưng, đặc biệt nhất đối với ngành Thanh tra. Lãnh đạo lại rất cần. Cấp trên không có trăm tai, nghìn mắt nhưng đã có thanh tra các cấp. Thanh tra các cấp lại có tai mắt từ dân, từ cấp dưới, rồi nữa từ bạn bè, người thân… do gần gũi, yêu thương mà ra.

Trong thế giới đầy thông tin chớp nhoáng hiện nay, sự sàng lọc thông minh là rất cần thiết. Sự tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp cũng vô cùng cần thiết. Những cán bộ lãnh đạo ngành Thanh tra lại càng cần.

Như vậy, ngoài đọc, nghe báo cáo, hội thảo, tiếp xúc với đoàn thanh tra, lãnh đạo cần yêu cầu làm rõ những vấn đề gay cấn, có ý kiến trái chiều, có đơn thư khiếu tố, có khi cần phúc tra, đối chất với đối tượng… Từ đó, lãnh đạo mới thông cảm, thấu hiểu tận tâm cái khó của người đội đơn cũng như người đi giải quyết.

Để có kết luận khách quan, chính xác, các thanh tra viên có kinh nghiệm phải lao tâm khổ tứ, đưa lên, đặt xuống, sàng sê hàng đống tư liệu, sổ sách, biên bản, có khi tồn hàng chục năm… Nhiều khi đoàn trước “chết ngóm” với đoàn sau; đoàn sau bó tay trước chứng cứ xác đáng của cơ quan điều tra, phúc tra! Có thế mới thương đến cùng, đến gan ruột người cán bộ thanh tra của mình, đồng đội của mình, mới không tiếc lời ngợi ca, khen thưởng, trọng dụng!

Cái khó của cấp trên là vậy, phải vừa có tâm, vừa có tầm. Công việc thấu đáo được cũng là nhờ vậy. Sao có người cứ đổ thừa cho cơ chế, chính sách, thời hạn?

Còn nhớ, khi ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng, từng phê trực tiếp vào đơn tố cáo, không nơi nào nhận nữa, của một cụ già ngoài 70 tuổi: Yêu cầu Tổng Thanh tra cử riêng một “nhóm đặc nhiệm bí mật” đi kiểm tra nắm tình hình báo cáo trực tiếp cho Thủ tướng. Tổng Thanh tra đặc phái một thanh tra viên Vụ 3 đi và kết quả chớp nhoáng là, các đoàn của bộ, của tỉnh trước đây kết luận không khách quan, trù dập người tố cáo. Nội dung đơn tố cáo của cụ già là có thật… Thủ tướng khen ngợi Thanh tra Chính phủ và yêu cầu xử lý nghiêm giám đốc trung tâm bảo trợ. Giám đốc bị toà xử 2 năm tù.

Nhưng còn bao nhiêu kẻ tham nhũng hành dân đang nhởn nhơ, tồn tại? Chúng ăn của dân không từ một thứ gì…

Đọc đơn thư và thấy được nỗi oan khuất, kêu trời không thấu của người dân, tìm biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết đó là thương dân! Đó là lắng nghe và thấu hiểu! Thủ tướng vì dân, lãnh đạo thanh tra vì dân. Đơn thư tồn đọng ngày càng ít dần.

Mong rằng, các cuộc thanh tra ngày càng hiệu quả!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm