Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đường cao tốc, lại thêm một cái… nhất!

Thứ tư, 21/03/2012 - 06:33

(Thanh tra) - Từ 01/3/2012, khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành mức phí thu trên đường cao tốc Trung Lương - TP. Hồ Chí Minh, dư luận râm ran lời kêu ca, nhất là gặp lúc xăng dầu vừa lên giá thêm 2.100 đồng/ lít. Râm thì râm, ran thì ran nhưng trước mắt cứ phải nộp phí cái đã!

Chẳng biết sao hơn, những ngày qua, số lượng phương tiện tránh tuyến đường cao tốc này bằng cách chuyển hướng qua Quốc lộ 1A khá nhiều đã làm tuyến đường này bị ùn tắc. Ô tô gần như phải “bò” từ TP. Hồ Chí Minh đi Tiền Giang và ngược lại. Thời gian di chuyển trên tuyến này mất hơn hai giờ so với 40 - 45 phút khi đi đường cao tốc.

Cái khó ló cái khôn, nhiều tài xế đã gợi ý hành khách hùn tiền trả phí để được đi đường cao tốc cho sướng cái thân thời cao tốc! Số tiền hùn căn cứ vào số lượng hành khách có mặt trên xe, thường khoảng 3.000 - 5.000 đồng/người. 

Quả là giàu óc sáng tạo! Một vị Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải còn bổ sung thêm một thứ vào cái nhất này khi bảo “Phí cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương thấp nhất khu vực”. Vô cùng phấn khởi và tự hào nên hành khách đi tuyến đường này mới nghe lời các anh tài xề mà thực hiện phương châm “Nhà xe cùng hành khách cùng… đóng phí!”.

Chỉ có điều, nếu tính thu nhập đầu người năm 2010, thì Việt Nam chỉ hơn được Lào, Campuchia và Myanmar, chưa bao giờ đủ sánh vai với Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan,  Indonesia, hay Philippines. Như thế, nói mức thu phí đường cao tốc thấp nhất khu vực lấy tiêu chí nào so sánh? 

Hỏi chi cắc cớ vậy, không thu phí cao lấy đâu ra mà sửa chữa con đường trông to khỏe nhưng đầy bệnh tật này? Thôi, nhất rồi, đừng kêu ca nữa, vui lòng móc thêm túi ra hùn nhau trao cho nhà xe để được đi đường cao tốc… râm ran nhất nước!

            Ziczac

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Bùi Bình - Thu Nhài

08:24 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm