Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vé 'chợ đen' xem AFF Cup cao gấp 4 lần giá vé chính thức

Chủ nhật, 11/11/2018 - 20:48

Sáng 11/11, sau khi chen lấn để mua được vé AFF Cup, các phe vé lập tức tăng giá lên mức 2,5 triệu đồng một cặp cho chỗ ngồi ở khán đài B.

Nhiều người xếp hàng từ nửa đêm để mua được vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup.

Sáng 11/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức bán vé trực tiếp ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình với số lượng khoảng 9.000 vé.

Mỗi người sẽ được mua tối đa 4 vé trận Việt Nam gặp Malaysia (với 4 mệnh giá: 150.000 đồng mỗi vé, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng) và 2 vé trận gặp Campuchia (với 3 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng)

Việc bán vé bắt đầu lúc 8h, nhưng có hàng trăm người xếp hàng đứng đợi từ 0h; trong đó có không ít phe vé quen mặt. Ngay sau khi mua được vé, họ đem ra bán lại ngay trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Anh Nguyễn Thế Trường, một người hâm mộ cho biết: Mình không thể dậy sớm xếp hàng được nên muốn hỏi mua của phe cho nhanh. Tuy nhiên, họ hét giá lên đến 2,5 triệu đồng một cặp ở khán đài B; 1,5 triệu đồng một cặp ở khán đài C,D. Khi mình lưỡng lự, chê giá cao,thì họ nói là giá vé có thể đẩy lên nữa khi sát ngày thi đấu.

Giá vé được "hét" cao gấp 4 lần giá chính thức. Tuy nhiên, lượng người mua không nhiều.

Theo quan sát của phóng viên, sáng 11/11, có khá nhiều người dừng lại hỏi, nhưng lượng người mua thực tế không nhiều. Phần lớn, người mua hỏi giá xong lắc đầu bỏ đi.

Những người xếp hàng mua vé buộc phải mua nước lọc với giá 15.000 đồng/một chai.

Bên cạnh vé xem trận đấu, một số người còn “hốt bạc” với việc bán nước cho người xếp hàng. Do không thể đi ra ngoài vì sợ mất chỗ, những người mua vé buộc phải mua một chai nước lọc với giá 15.000 đồng, cao gấp 3 so với mức bình thường.

Theo Việt Hùng/Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

(Thanh tra) - Phía sau những tác phẩm báo chí đoạt giải là biết bao ngày tháng lặng thầm dấn thân. Có người băng qua vùng dịch giữa những ngày COVID-19 căng thẳng nhất, có người miệt mài theo đuổi những vụ việc phức tạp suốt nhiều tháng trời để tìm ra sự thật. Họ là những nhà báo vẫn đang từng ngày giữ lửa nghề bằng sự đam mê, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho xã hội bằng những tác phẩm báo chí có giá trị.

Văn Thanh

13:00 21/06/2026
Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

(Thanh tra) - Tháng Sáu lại về, mang theo những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Với những người làm báo, đây là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, những chuyến đi, những câu chuyện và những giá trị vẫn luôn thôi thúc mình bước tiếp trên con đường làm nghề.

10:00 21/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm