Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

V.League 2016: Cuộc đua của bộ tứ

Thứ hai, 05/09/2016 - 08:33

Cuộc đua trụ hạng ở mùa giải 2016 đã kết thúc, giờ là cuộc đua vô địch. 4 đội: Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Hải Phòng (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba cùng 44 điểm), SHB Đà Nẵng 43 điểm, tranh ngôi vô địch. Đội FLC Thanh Hóa xếp thứ 5 với 39 điểm có lẽ chỉ còn mục tiêu top 3.

Pha tranh bóng quyết liệt trong trận Thanh Hóa gặp Quảng Ninh. Ảnh: VSI.

Điểm nhấn trong những cuộc đối đầu ở vòng 24 là các đối thủ đá hết mình, tạo sức hấp dẫn cho vòng đấu này. Đó là Than Quảng Ninh làm khách Thanh Hóa, Hà Nội T&T tiếp Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng tiếp QNK Quảng Nam. Ai cũng biết QNK Quảng Nam là “đồng minh” của Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, những đối thủ của Hải Phòng trong cuộc đua vô địch, còn động lực của Thanh Hóa rõ ràng là vào tốp 3.

Do tính chất căng thẳng của cuộc đua, ban tổ chức giải mời trọng tài ngoại Nonthawong Suprem (35 tuổi) người Thái Lan thổi trận cầu đinh Thanh Hóa tiếp Than Quảng Ninh. Và ông trọng tài người Thái đã rút 2 thẻ đỏ phạt đội chủ nhà Thanh Hóa. Thanh Hóa hoàn toàn tâm phục khẩu phục trong 2 thẻ đỏ (4 thẻ vàng) của Đào Văn Phong và Mai Tiến Thành để chỉ còn chơi 9 người, nhưng lạ thay ở phút bù giờ cuối cùng trong trường hợp thiếu người, họ đã gỡ hòa 2-2 sau sai lầm của thủ môn Tuấn Linh từ phía Than Quảng Ninh. Trước đó, bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Than Quảng Ninh cũng có sự sai lầm của thủ môn Thanh Hóa Thanh Thắng và có 3 cơ hội ngon ăn mà các cầu thủ Than Quảng Ninh không thể nâng tỷ số.

Đúng là trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, nhất là thời điểm chạy nước rút vốn rất kịch tính, nóng bỏng, với những kịch bản có thể sẽ “không thể ngờ” như thế!

Hà Nội T&T dù gặp một chút khó khăn về lực lượng nhưng cũng đã chiến thắng trước Khánh Hòa thiếu tiền đạo Uche trong đội hình vì thẻ phạt.

Với một đội hình đồng đều ở các tuyến, Hà Nội T&T đã dồn ép đối thủ trong suốt trận, nhưng bàn thắng lại đến từ quả penalty. Phút 40, tiền vệ Phạm Thành Lương bị phạm lỗi trong vòng cấm và Văn Quyết thực hiện thành công quả đá penalty. Thắng 1-0, Hà Nội T&T đã đánh chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay Than Quảng Ninh, dù bằng điểm với 2 đội Than Quảng Ninh và Hải Phòng.

Than Quảng Ninh chỉ kiếm được 1 điểm tại xứ Thanh, Hà Nội T&T bỏ túi trọn vẹn 3 điểm tại Hàng Đẫy, để cả 2 đều có 44 điểm trong tay. Giờ đây kịch bản nghẹt thở nhất cho trận “chung kết” V-League 2016 tại sân Cẩm Phả đã hình thành. Đúng là một kịch bản hiếm có trong suốt những năm tháng V-League.

Chen chân vào cuộc đua tranh đó là Hải Phòng. Vì ở trận đấu trên sân Lạch Tray chiều qua, Hải Phòng đã thắng QNK Quảng Nam 2-1. Đây là chiến thắng quan trọng trong tham vọng xưng vương của đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng. Tuy nhiên, cũng phải nói trọng tài chiều qua trên sân Lạch Tray đã không chính xác, khi phất cờ việt vị từ chối bàn thắng của QNK Quảng Nam trong hiệp 1 và công nhận bàn thắng của Fagan băng vào đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 73.

Theo Tường Vũ/TPO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mẹ ơi, con đã về rồi!

Mẹ ơi, con đã về rồi!

(Thanh tra) - Bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi!" của tác giả Quản Minh Cường đến với người đọc như một nén tâm hương tri ân những người Anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc, giữa những ngày cả nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Giang Nam

13:32 02/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm