Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/01/2011 - 02:23
(Thanh tra)- Bản Cỏi (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nằm ngay giữa vùng đệm của khu rừng nguyên sinh trên núi đá vôi duy nhất của cả nước. Con đường vào bản khá khang trang, từ cổng Rừng Quốc gia Xuân Sơn đến tận bản Cỏi đều được trải nhựa phẳng lì, uốn lượn men theo vách núi. Nhưng đến nơi, để vào được bản, phải đi qua cây cầu gỗ tự tạo bắc qua con suối nước trong vắt chảy róc rách. Còn đường vào bản thì nhem nhuốc, khó đi bởi nước mưa gặp đất hóa bùn.
Ông Hạnh rít thuốc lào, nhớ chuyện ngủ thăm ngày trước
Ông Đặng Văn Hạnh, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn cho biết, bản Cói nổi tiếng bởi tục ngủ thăm của người Dao đỏ. Thời trai trẻ, ông Hạnh và người bạn đồng niên Lý Văn Phúc (cũng là cán bộ xã) có nhiều kỷ niệm khó quên trong những lần ngủ thăm. Ông Hạnh kể: Nhớ nhất là lần ông mò vào nhà cô gái mới quen. Hôm ấy nhà có khách, cô phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm, còn mẹ cô ngủ trên giường của cô. Đêm ông bò vào, nhà tối thui. Vừa sát đến giường thì nghe bà hắng giọng mấy tiếng. Ông vọt qua cửa chuồn lẹ…
Tục lệ ngủ thăm đã có từ rất lâu nên cũng chẳng ai biết chính xác có từ khi nào. Trai gái đến tuổi trưởng thành khi đi làm nương rẫy, nếu có ý với nhau, trời tối chàng trai tìm đến nhà cô gái, đợi đến khi bố mẹ đi ngủ mới cạy cửa vào phòng cô gái để tâm sự suốt đêm. Tục mà người ta hay gọi ngủ thăm, dân bản gọi là “đi sẩm”. Qua nhiều lần cạy cửa, ngủ thăm tìm hiểu nhau, nếu ưng thuận, sẽ tiến tới ngủ thật. Chàng trai sẽ xin phép bố mẹ gả con gái cho mình.
Khi thời gian ngủ thật bắt đầu, cũng là lúc chàng trai phải đến làm công cho gia đình cô gái. Cứ ngày đi làm cùng gia đình, tối về ngủ với cô gái mình có ý định tìm hiểu. Trong thời gian này, chàng trai không được về nhà mình, muốn về phải được gia đình cô gái cho phép. Nếu cô gái không thích chàng trai nữa, cô gái sẽ gói quần áo cùng với một gói cơm nắm cho vào địu và bảo với chàng trai rằng: «Anh cứ về thôi» hoặc «hôm qua, em nằm mơ thấy ác mộng".
Đấy là tục lệ trong hoài niệm của những người có tuổi như ông Hạnh. Bây giờ, mấy người bạn ngoài Phú Thọ khi nói đến ngủ thăm là cười đầy ẩn í. Theo ông Hạnh, lớp trẻ bây giờ uống rượu, nghe các bài hát rock đang rất thịnh hành với giới trẻ thành phố, còn những phong tục truyền thống, những bài hát, điệu khèn... lại ít đi. Tục ngủ thăm cũng không còn như xưa, nếu không muốn nói là đang bị biến dạng theo hướng tiêu cực!
Trung Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bài thơ "Không thể và có thể!" của tác giả Quản Minh Cường là lời tri ân lặng lẽ mà sâu nặng dành cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Giang Nam
(Thanh tra) - Đúng 5h sáng ngày 27/7 /2026, các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
T.Vân
Phương Hiếu
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Chu Tuấn
PV
Trần Kiên
Phú Đức
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng