Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trọng tài FIFA Đình Dũng: ‘Lúc đó tôi như bị ma làm’

Chủ nhật, 31/07/2016 - 20:31

Ông Phùng Đình Dũng cảm thấy tội lỗi vì quyết định không công nhận bàn thắng khiến Khánh Hoà thiệt thòi, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của V-League.

Trọng tài Phùng Đình Dũng thừa nhận ông sai hoàn toàn khi không công nhận bàn thắng của Khánh Hoà. Ảnh: Bá Duy

“Cả đêm qua ở khách sạn tôi không ngủ nổi. Sáng nay bay về nhà mà đầu óc cũng nặng trĩu. Sai lầm của tôi khiến Khánh Hoà thua oan, giải đấu lại thêm mang tiếng về vấn đề trọng tài”, trọng tài Phùng Đình Dũng chia sẻ với VnExpress. “Tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình vậy mà khi chỉ còn vài giây nữa trận đấu kết thúc thì lại mắc sai lầm. Tôi xin gửi lời xin lỗi ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ Khánh Hoà. Tôi đang cố liên lạc với HLV Võ Đình Tân để xin lỗi nhưng anh ấy chưa bắt máy”.

Trọng tài Phùng Đình Dũng cho biết phút bù giờ thứ hai của hiệp hai trên sân Nha Trang chiều 30/7, cầu thủ Quảng Nam phá bóng ra hết đường biên ngang để bác sĩ vào sân chăm sóc cho Minh Toàn bị đau sau pha va chạm với đồng đội. Ở tình huống ném biên sau đó, cầu thủ chủ nhà không trả bóng mà tấn công luôn, dẫn tới tình huống Uche ghi bàn. Phía Quảng Nam phản ứng cho rằng Khánh Hoà chơi thiếu fair-play nên ông Dũng quyết định không công nhận bàn thắng.

“Đầu óc tôi lúc đó cứ nghĩ phải chơi fair-play, rồi tôi nhầm tình huống này với tình huống trọng tài tung bóng, cầu thủ của đội nào đó chơi không đẹp, đá ghi bàn ngay thì tôi được quyền không chấp nhận bàn thắng. Giá như tôi phát hiện mình sai ngay sau đó thì còn sửa kịp... Tôi cũng không hiểu sao nữa, bao năm bắt kinh nghiệm rất nhiều mà lại có thể sai lầm như thế. Mọi chuyện cứ như ma làm vậy”, vị trọng tài thuộc dạng giàu kinh nghiệm bậc nhất Việt Nam chia sẻ.

Sai lầm trên sân Nha Trang ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả trận đấu (Khánh Hoà thua Quảng Nam 0-1). Vì vậy, trọng tài Phùng Đình Dũng sẽ phải nhận án phạt treo còi nặng. Tuy nhiên, ông cho biết mình chấp nhận, điều quan tâm lúc này chỉ là có thể trực tiếp nói lời xin lỗi với đội Khánh Hoà.

Theo Lâm Thoả/VnExpress

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bản sắc văn hóa, con người TPHCM - Động lực mềm cho sự phát triển

Bản sắc văn hóa, con người TPHCM - Động lực mềm cho sự phát triển

(Thanh tra) - 50 năm xây dựng và phát triển, TPHCM không chỉ vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước mà còn định hình nên một hệ giá trị văn hóa, con người mang bản sắc đặc trưng, độc đáo. Những nét riêng có này trở thành "thuộc tính tốt đẹp" và là "động lực mềm", mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.

Phú Đức

12:54 03/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm