Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 10/10/2011 - 17:30
(Thanh tra) - Nhằm vào đối tượng khách hàng có chọn lọc - những người yêu nghệ thuật đồng thời khá giả, sung túc về kinh tế thì càng tốt, thị trường tranh chép tại TP. Hồ Chí Minh vẫn có nét riêng của nó.
Một shop tranh chép trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP. Hồ CHí Minh
Đón đầu thị hiếu
Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, nối tiếp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đặc biệt đoạn gần cầu Công Lý lâu nay đã trở thành “phố tranh chép”. Bật vào mắt khách hàng là những bức tranh đủ kích cỡ, màu sắc và đa dạng về chủng loại cùng với các khung tranh từ mộc mạc, đến những kiểu dáng sang trọng được bày bán, vô hình chung đã tạo nên diện mạo rất “art” suốt chiều dài của đoạn phố này.
Tranh chép ở đây khá đa dạng, từ những tấm tranh sơn dầu tĩnh vật bé nhỏ 10x10cm hoặc 20x20cm, đóng khung trang nhã, đến những bức sơn dầu phong cảnh cỡ lớn 100x120cm… được chép lại từ tranh của các hoạ sĩ lừng danh thế giới như Lévital, Renoir, Van Goh, Leonard de Vinci. Ở đây còn có những loại tranh thêu khổ 60x70cm do các nghệ nhân Việt Nam thực hiện.
Phố tranh này ra đời có gần chục năm. Nhờ vị trí “đắc địa” của trục đường cửa ngõ ra vào thành phố từ sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều cửa hàng đã làm ăn phát đạt.
Ngoài phố tranh này, khách tham thú TP. Hồ Chí Minh còn có thể “tìm tranh” tại “phố tranh” truyền thống tiêu biểu trên đường Đồng Khởi quận 1, đoạn từ Lý Tự Trọng đến Lê Thánh Tôn. Các cửa hàng tranh ở đây có vẻ ngoài khá hoành tráng, mặt hàng chủ lực là tranh sơn dầu và đối tượng giao dịch chính là du khách nước ngoài. Ngoài ra, tại khu vực Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão, cũng thuộc quận 1 còn có một “phố tranh” được xem như dành riêng cho những đối tượng yêu tranh dạng bình dân.
Thế nhưng, khu vực chuyên doanh tranh chép có “tuổi thọ” lâu nhất thành phố lại nằm trên đường Trần Phú quận 5, đoạn từ Trần Bình Trọng đến tiểu đảo Ngã sáu Cộng Hòa. Ở đây có nhiều loại tranh khác nhau, tùy theo “gu” của chủ cửa hàng nhưng hơi nghiêng về tranh bình dân. Có lẽ đây là nơi duy nhất tại thành phố có bày bán tranh giấy in bọc kiếng đóng khung và tranh dán tường, chỉ có điều khách phải là tuýp không đòi hỏi cao về thẩm mỹ.
Giá và chất lượng
So thời giá hiện nay thì tranh chép, tranh phóng tác trên nền sơn dầu nói chung là rẻ. Chỉ mất chừng 800 ngàn đến 1 triệu đồng là đã có thể sở hữu tấm tranh chép tĩnh vật có khung đẹp cỡ 60x80cm hoặc 70x70cm. Giá cả sẽ cao hơn một chút nếu đó là tranh chép phong cảnh của các hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, dao động khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng bức tranh khổ 60x120cm. Riêng tranh thêu thì hơi đắt, những bức thêu khổ 70x90cm hoặc 90x130cm có giá đến cả chục triệu đồng.
Không chỉ phụ thuộc vào khổ và thể loại tranh, giá cả còn bị chi phối bởi… địa điểm bán tranh. Cũng các loại tranh tương tự như đã nêu nhưng mua ở khu Đồng Khởi quận 1 thì giá thường phải cao hơn gấp 2-3 lần những nơi khác. Chủ nhân một shop bán tranh lâu năm ở đây giải thích rằng đơn giản là vì ở tuyến phố này “tấc đất tấc vàng”, tiền thuê mặt bằng cao nên chủ tiệm phải bán giá cao.
Giá “mềm” nhất trong thị trường tranh chép thành phố có lẽ không đâu bằng khu vực Trần Phú, do đặc điểm hơi xa khu trung tâm, giá thuê mặt bằng cũng rẻ hơn và nhất là sự xác định đối tượng khách hàng rất rõ ràng ngay từ đầu đó là diện khách bình dân.
Dù giá cao hay giá thấp, có một điều những tay “ghiền” chơi tranh cần phải lưu ý đó là không phải hễ chi tiền nhiều thì sẽ đương nhiên có được sản phẩm đẹp, bền. Bởi suy cho cùng, mua tranh cũng là một nghệ thuật. Chính vì thế lời khuyên khả dĩ ở đây là một khi thích một tác phẩm tranh chép nào đó, khách hàng cần bỏ công “lùng sục” thêm nhiều nơi khác rồi hãy quyết định móc hầu bao. Đã từng có trường hợp khách hàng thích kiệt tác “Mùa thu vàng” của danh họa Lévital, liền mua về nhưng sau đó đi ngang mấy tiệm tranh khác thì thấy cũng bức “Mùa thu vàng” ấy lại có diện mạo khác: Có bức chép lại nhưng mùa thu trông u tịch, bức thì mùa thu trông vàng vọt tàn tạ, có bức thậm chỉ nhìn giả tạo vô hồn!
Thiện Nhân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.
Thanh Nhung
Hải Hà
Bảo Anh
Phú Đức
Thái Hải
B.S
Phương Hiếu (Thực hiện)
Bùi Bình
Đông Hà
Thanh Lương
Cao Huân
Thùy Anh
Văn Thanh
Hương Giang
Thanh Lương