(Thanh tra) - Sáng 30/7, tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ nhằm đánh giá công tác tuyên truyền tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Trọng tâm hướng tới chuẩn bị năm học mới và chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ.
(Thanh tra) - Tích xưa kể rằng, một lần đi rừng, khi ngồi nghỉ mệt, Dã Tràng nhìn thấy rắn cái có vẻ yếu ớt nằm cạnh đống da mới lột nhưng không thấy rắn đực đâu. Lát sau rắn đực bò về miệng ngậm con mồi bỏ xuống cho rắn cái ăn rồi nằm bên ngoài như canh chừng. Dã Tràng thầm nghĩ loài rắn cũng biết chăm sóc cho nhau.
(Thanh tra) - Từ ngày 18 - 22/2, biên đạo múa người Đức Anna Konjetzky cùng với chuyên gia múa ba lê Sahra Hubysẽ tổ chức một hội thảo dành cho các nghệ sỹ múa của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Đây là kế hoạch tập dượt chuẩn bị cho Liên hoan Múa “Châu Âu gặp Châu Á trong múa đương đại”, sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2013.
(Thanh tra) - Với một nền văn hóa có bề dày như văn hóa Việt Nam thì việc trong nền văn hóa đó cho đến nay còn tồn tại những khoảng lặng, những góc khuất là điều không thể tránh. Tuy nhiên, chính đó lại là sự phong phú của văn hóa nước ta, là đối tượng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu thuộc các ngành khác nhau.
(Thanh tra) - Ngày 13/2 (tức 4 tháng Giêng năm Quý Tỵ), tại xã Phú Lão, UBND huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức khai hội chùa Tiên. Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Phú Thọ… đã về khai hội và thắp hương, dâng lễ cầu tài, cầu lộc, trút bỏ ưu phiền trong lòng, bày tỏ lòng hiếu thuận, công ơn sinh thành dưỡng dục với cha mẹ, tổ tiên. Về khai hội chùa Tiên cũng là dịp du khách du Xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, mây trắng bồng bềnh gió núi.
(Thanh tra) - Đã trở thành truyền thống khi xuân về, trong mỗi gia đình Việt không thể thiếu sắc màu của hoa xuân. Vượt trên muôn hồng ngàn tía, với cái tên gần đồng âm với chữ may - sự may mắn, cốt cách đặc biệt, màu sắc rực rỡ, hoa mai được ưa chuộng nhất trong Tết cổ truyền với người Nam bộ.
(Thanh tra) - Không chỉ tiếp bước những thành công vang dội của người cha quá cố trong việc chiết ghép, sưu tầm những loại hoa quý, mà còn đang dần biến thung lũng hoa đào của mình thành nơi lưu giữ và nhân giống những “kỳ hoa dị thảo” đúng như ước nguyện của cha. Anh là Bùi Văn Sang, được mệnh danh là “vua” đào của xứ ngàn hoa, con trai của “phù thủy” Mười Lời.
(Thanh tra) - Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Hà Nội hiện nay. Đây là điểm thăm viếng đầu năm của rất nhiều tín đồ Phật giáo những ngày đầu Xuân năm mới. Đầu năm mới Quý Tỵ 2013, ngôi chùa lại tiếp tục đón tiếp hàng vạn lượt Phật tử đến bái lễ thành tâm cầu chúc cho năm được nhiều an lành, phát đạt.
(Thanh tra)- Khi khoảng cách được rút ngắn 5 điểm, thầy trò Mancini hùng hồn tuyên bố sẽ vượt qua MU ngay trong tháng 2. Lên 7 điểm, chưa là gì bởi Man City vẫn thừa tự tin đuổi kịp nếu nhìn lại quá khứ. 9 điểm, hy vọng vẫn là rất lớn khi mà MU phải vật lộn ở cả đấu trường Champion League. Nhưng cuối tuần vừa qua, khoảng cách đã thành 12 điểm, lần đầu tiên Mancini đã phải cay đắng thừa nhận khả năng vô địch của đội bóng chỉ còn là rất nhỏ.
(Thanh tra) - Nhang trên bàn thờ ông bà tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Nén nhang như chiếc cầu nối thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu với cõi tâm linh của đất trời.
Lần đầu tiên một mâm cỗ Tết truyền thống của người Việt Nam được bày biện dưới đại dương. Sáng tạo ra thú chơi độc đáo này thuộc về Trung tâm lặn biển Việt Nam (Vinadive).
Lễ trao giải Grammy 2013 xứng đáng được coi như đêm tôn vinh thể loại nhạc indie, khi các giải lớn như “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”, “Ca khúc của năm” thuộc về nhóm nhạc fun. còn giải thưởng quan trọng “Album của năm” được trao cho “Babel” của nhóm rock dân gian Mumford & Sons đến từ nước Anh.
(Thanh tra) - Tôi đã từng đến Lào từ những năm 1980 - 1982 khi Trung đoàn 143 của chúng tôi đã có đội hình đứng chân tại Stung Treng, Cam Pu Chia đi chiến dịch và dừng lại tại Pakse tỉnh Champasak, Lào, nhưng đi từ phố núi Pleiku lên Cửa khẩu Bờ Y và sang Lào thì đây là lần đầu tiên. Tôi đã đi dọc các địa danh Attapeu… Savanakhet… Thakhet… để đến Thủ đô Vientiane với bao nhiêu cảm nhận lý thú.