Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thiên Cầm vẫn tấu khúc dạt dào

Thứ hai, 11/07/2011 - 09:31

(Thanh tra) - Truyền thuyết kể rằng, Vua Hùng thứ 13, một lần xuất kinh qua vùng Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh ngày nay, Đức vua và quần thần nghe như có tiếng đàn ai tấu khúc dạt dào. Ngài sai quân lính lên đỉnh núi tìm kiếm. Hiện ra trước mắt quần thần là một bãi biển hoang sơ dựa vào vách núi vòng cung tựa như một chiếc đàn tì bà. Sóng biển, tiếng thông reo, theo gió dội vào vách núi tạo nên bản hoà tấu âm vang. Vua liền hạ bút phê ba chữ “Thiên Cầm Sơn” - Núi Đàn Trời. Bãi biển và núi từ đó mà có tên Thiên Cầm.

Thiên Cầm ấn tượng với du khách ngay từ cái tên gọi đầu tiên. Đến Thiên Cầm du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả, của núi non hùng vĩ. Nước biển trong xanh, mát dịu. Những làn sóng nhỏ cuốn tất cả mọi thứ ra xa rồi để lộ những bãi cát trắng trải dài, mịn màng như dải lụa. Chỉ có ở Thiên Cầm du khách mới có thể được nghe những âm thanh tuyệt diệu, từ gió biển, của tiếng sóng vỗ, của tiếng thông reo dội vào vách núi tạo thành tiếng nhạc du dương, dễ đưa du khách tới một miền diệu kỳ với những phút giây thư giãn, thoải mái.

Án ngữ biển Thiên Cầm là núi Thiên Cầm. Núi không cao nhưng tạo thành một danh thắng sơn thuỷ hữu tình. Trên núi có bàn cờ tiên, có dấu chân trái của người khổng lồ in trên phiến đá qua hàng triệu năm giờ vẫn rõ. Cách chân núi không xa là chùa Yên Lạc cổ kính vẫn còn giữ một báu vật nổi tiếng đó là: “Thập Điện Diêm Vương”. Đền Cầm Sơn trên núi được xây dựng từ trước thế kỷ thứ 13, nay còn thờ cả phật nên cũng có tên là chùa Cầm Sơn. Chùa Yên Lạc xây dựng từ thế kỷ 13 gần bãi tắm, chùa có bộ tranh “Thập Điện Diêm Vương” nổi tiếng (sống trên đời và sự trừng phạt dưới âm phủ). Cách bãi biển hơn 10 km có đập hồ Kẻ Gỗ, nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình, nước trong xanh, có sóng giống như biển hồ.

Từ trên núi cao hơn 108 m so với mặt nước biển nhìn xuống, có thể nhìn rõ bãi biển Thiên Cầm và các đảo gần đó. Bãi biển như hình cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng suối trong vắt này uốn lượn trước khi đổ ra biển.

“Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể tại Quyết định Số: 4210/QĐ-UBND, ngày 25/12/2009. Theo Quy hoạch, khu du lịch quốc gia Thiên Cầm được xác định là khu du lịch nghỉ mát tắm biển và sinh thái, kết hợp các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao. Dự tính, đến năm 2015 dân cư là 14 nghìn người, khách du lịch 5 nghìn người; năm 2020 dân cư 38,5 nghìn người, khách du lịch 10 nghìn người; năm 2025 dân cư 54,50 nghìn người, khách du lịch 20 nghìn người.”

Phía xa xa là những hòn đảo nhỏ, xinh xắn và kỳ bí, sau những giây phút thoải mái ở Thiên Cầm du khách có thể ra đảo bằng thuyền máy để tìm cho mình những giờ phút tĩnh lặng, riêng tư khi đắm mình trong làn nước trong xanh và thả hồn giữa trời nước mênh mông.

Biển Thiên Cầm  vẫn còn chút gì đó hoang sơ. Bãi biển thoai thoải, có thể tắm ở xa bờ tới 100 m. Nước biển xanh trong một màu ngọc bích. Khi màn đêm buông xuống, dạo một vòng trên bờ cát mịn màng, thả hồn vào không gian yên bình để nghe biển thì thầm khúc hát và tiếng gió reo nhè nhẹ vào những vách đá, tưởng như thấy đâu đây một tiếng đàn trời vang vọng.

Đi biển, đã ngắm hoàng hôn thì không thể thiếu bình minh. Bình minh  trên biển Thiên Cầm vẫn là hình ảnh quả cầu lửa đang trồi dần lên từ mặt biển, phản chiều xuống làn nước trong xanh, góp thêm hơi ấm cho làn gió. Để ai đó càng ngắm càng thấy thư thái, dễ rũ bỏ nhiều suy nghĩ riêng tư, những bận rộn quanh mình, để vươn mình ra trước thiên nhiên kỳ vỹ đón lấy một ngày mới sảng khoái.

Đảo Bớc, nơi có một bãi đá tuyệt đẹp quay ra biển, sóng dội trắng tinh. Phía quay vào bờ là bãi tắm lý tưởng lăn tăn gợn sóng, êm đềm, nhẹ nhàng đến êm dịu. Rời đảo Bớc, thuyền sẽ đưa bạn ghé vào bãi tắm Tiên dưới chân núi Tượng. Bãi tắm chồng chất các hang đá và bãi cát đan xen, có khe nước vừa mặn, vừa ngọt phân chia ranh giới tuỳ theo thuỷ triều vào, ra.

Sau đó, bạn có thể theo thuyền ra thăm đảo Én và hang động bãi Lài. Trên đường đi, thi thoảng, bạn sẽ gặp những người thợ bẫy chim Cu Kỳ, lặn tôm hùm, bắt nhím biển. Vào mùa hè, từng đàn chim Cu Kỳ từ phương Bắc vượt biển sang dãy Trường Sơn để kiếm ăn. Những thợ săn giàu kinh nghiệm, có lúc bắt được cả trăm con Cu Kỳ. Cùng với mực ống, thịt chim Cu Kỳ là món ăn đặc sản ở Thiên Cầm. 

Nếu bạn đi nghỉ mát, tắm biển vào mùa hè hãy dừng chân ở bãi biển Thiên Cầm, bởi nơi đây không đơn thuần mang một vẻ đẹp hoang sơ, môi trường trong lành yên tĩnh và hứa hẹn nhiều điều tuyệt vời cho một kỳ nghỉ, mà Thiên Cầm còn gắn với nhiều câu chuyện lịch sử hấp dẫn.

My Ang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Bùi Bình

14:34 05/08/2026
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

11:44 05/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm