Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/02/2016 - 09:29
Đã không có một em bé nào được sinh ra tại thị trấn Ostana ở Ý trong kể từ năm 1987.
Ảnh minh họa
Sự ra đời của bé Paolo giúp đẩy số dân thị trấn lên 85, mặc dù chỉ có một nửa người dân thực sự sống ở đây quanh năm. Để chúc mừng ngày hiếm có này, thị trấn đã dựng hẳn hình con hạc ngậm bịch đựng em bé ngay ngoài cổng vào thị trấn.
Ostana từng là nơi ở cho hơn 1.000 người thế nhưng con số này ngày càng sụt giảm khi người trẻ tuổi di cư đến các thành phố lớn. Đây cũng là vấn nạn chung cho nhiều thị trấn nhỏ khác ở Ý.
Ostana đã cố khắc phục bằng cách tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Cha mẹ của bé Paolo, Silvia và Jose, cũng từng có ý định chuyển đi. Thế nhưng cuối cùng họ quyết định ở lại sau khi được mời làm quản lý một khu nhà nghỉ cabin.
Theo Ngô Vân/Dân Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra)- Tiếng cồng, tiếng chiêng từ lâu là biểu tượng của đại ngàn Tây Nguyên, tuy nhiên giờ đây không gian thực hành cồng chiêng ngày càng thu hẹp, nhiều nghệ nhân đã lớn tuổi trong khi lớp trẻ chưa thực sự gắn bó với di sản.
(Thanh tra) - Ngày 8/7, tại Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal”.
Minh Nghĩa
Hải Hà
PV
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật
Thanh Nhung
Thư Ký
Trọng Tài
TS. Nguyễn Thị Kim Liên - Học viện Chính trị khu vực II
Trung Hà
Minh Nghĩa
Minh Tân
Văn Thanh
Dương Anh