Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sa Pa (Lào Cai): Những hình ảnh đẹp và chưa đẹp

Thứ sáu, 19/08/2011 - 22:35

(Thanh tra) - Sa Pa (Lào Cai) nằm trên độ cao hơn 1.600m so với mặt nước biển. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một thiên đường huyền ảo đến mê hồn. Buổi sáng, mây trắng bồng bềnh trên thung lũng, du khách như ngỡ mình đang ở trên chín tầng mây nhìn xuống trần gian. Trưa, ánh nắng như dát vàng lên những bản làng, thửa ruộng bậc thang, quyện với đám mây trắng muốt dệt thành những giải lụa rất mỏng, rất nhẹ bao quanh sườn núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ…

Mây trắng Sa Pa

Vào chợ Sa Pa, du khách như đắm mình trong dãy hàng thổ cẩm. Thổ cẩm chợ Sa Pa mang đậm bản sắc của người Mông và người Dao. Có lẽ, chẳng du khách nào rời chợ Sa Pa mà không mua cho mình một tấm vải, bộ quần áo thêu để làm kỷ niệm. Phụ nữ Mông dệt vải ở nhà, khâu, thêu thùa ở chợ. Khách xem họ thêu và thoải mái chọn hàng. Dù mua hàng hay không mua, khách và chủ cũng không hề có tiếng bấc, tiếng chì với nhau. Phong cảnh thiên nhiên Sa Pa tuyệt đẹp. Tình người Sa Pa ấm áp, chân thành, gần gũi.

Nhưng, đến Sa Pa du khách không khỏi chạnh lòng, buồn đến nao lòng khi nhìn cảnh những cháu nhỏ 5 - 6 tuổi, người nhỏ thó ăn vận trang phục người Mông, đựu em trên lưng, mặt mũi lem luốc, lê bước trên khắp ngả đường, góc chợ bán những chiếc vòng, ví thổ cấm bé xíu. Buổi trưa, bọn trẻ ngồi, đứng vật vạ trước cửa các nhà hàng chờ bát cơm, miếng thức ăn của khách…

Những ngày ở Sa Pa, PV Báo Thanh tra đã ghi lại được những hình ảnh đẹp và chưa đẹp ở vùng đất du lịch đầy hấp dẫn này.

Thị trấn Sa Pa

Người Dao bản Tà Phìn bán hàng thổ cẩm

Người dân tộc bán hàng luu niệm

Người dân tộc bán hàng luu niệm

Bữa cơm giữa chợ Sa Pa

Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội của toàn dân

Ngày hội của toàn dân

(Thanh tra) - Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử – ngày hội lớn của toàn dân, mỗi cử tri trân trọng thực hiện quyền làm chủ của mình. Bài thơ “Ngày hội của toàn dân” của tác giả Trần Đăng Vinh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ) thể hiện niềm vui, niềm tin và trách nhiệm của người dân khi cầm trên tay lá phiếu thiêng liêng.

Trần Đăng Vinh

08:20 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm