Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sa Pa – Lào Cai: Bao giờ hết cảnh chủ làm khó... lòng khách

Thứ sáu, 01/04/2011 - 14:30

(Thanh tra) - Sau cơn mưa tuyết ngày 16/3, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến với Sa Pa – hòn ngọc quý của tỉnh Lào Cai rất đông. Du khách đến Sa Pa được đắm mình trong cảnh đẹp quyến rũ của thiên nhiên, được ngất ngây trong hương rượu Sán Lùng và đắm mình trong điệu khèn của các chàng trai người Mông Trung Chải, Tà Phìn…Và, để có một đêm thức trắng với chợ tình Sa Pa.

Những đưa trẻ bán hàng “lưu niệm” tụ tập “đón khách”.

Tình đất, tình người Sa Pa đẹp đến nao lòng. Đến Sa Pa rồi chẳng muốn bước chân đi. Nhưng, bên những cái đẹp ấy, Sa Pa laị có những hình ảnh không mấy đẹp trong mắt du khách. Đó là những “ông, bà” chủ nhà, nói đúng hơn là những cháu nhỏ là người dân tộc Mông đã làm khó lòng du khách.

Trên các ngả đường trong thị trấn, trên sân vận động trước Nhà Thờ Sa Pa, hàng chục, có lúc con số là trăm đứa trẻ ở lứa tuổi từ 8 đến 12 (phần đông là gái) tay cầm mấy chiếc vòng nhôm, mấy cái túi vải lúc lắc bé xứu, trên lưng địu em nhỏ mới vài tháng tuổi, lớn hơn thì 1 tuổi. Các cháu bám lấy khách mời chào mua vòng, mua lúc lắc, cháu chặn trước, cháu chặn sau. Để “thoát” ra khỏi vòng vây của lũ trẻ, các du khách phải móc túi lấy những đồng bạc lẻ loại 1.000, 2.000, 5.000 đồng đưa chúng.

Đến giờ ăn trưa, ăn tối, trước cửa các nhà hàng, trẻ nhỏ, người lớn lại tụ tập vòng trong, vòng ngoài trước cửa mắt nhìn du khách ăn uống. Chủ nhà hàng thu dọn những thức ăn thừa của khách đổ trộn vào hộp nhựa đưa cho bọn trẻ và cả người lớn... Những đứa trẻ kia, những con người kia, họ đã sinh sống bao đời trên núi rừng Sa Pa. Họ là chủ của vùng đất đầy hấp dẫn, điểm du lịch nổi tiếng trong, ngoài nước. Tiếc thay, dẫu chỉ là con số ít, rất ít thôi họ - những chủ nhà của Sa Pa đã, đang làm…khó lòng du khách. Những hình ảnh không nên, đừng nên có trên đất Sa Pa xinh đẹp.

Dưới đây là một vài hình ảnh PV đã lưu lại được

Trước cửa các nhà hàng ăn trẻ con, người lớn đứng chờ…xin ăn

Cả nhà bên bát cơm, bát thức ăn xin được từ nhà hàng

                      Một nách 4 con ngồi đợi bán hàng cho du khách      

Phóng sự ảnh Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Bùi Bình

14:34 05/08/2026
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

11:44 05/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm