Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/01/2011 - 22:36
(Thanh tra)-Chỉ vài con phố nhỏ ẩn mình ven sông Hoài, ở Tp. Hội An, Quảng Nam, đã có hơn 20 trường hợp phụ nữ Việt lấy chồng ngoại.
Bà Tràn luôn chịu khó chăm sóc ông Sson
Những cô dâu Việt ở đây xuất thân từ những người lao động lam lũ, nghèo khó, ít kiến thức lại không hoà hợp ngôn ngữ, sinh hoạt..., nhưng nhờ tính chất phác, dịu dàng, biết lo toan cho gia đình, nhất mực yêu thương chồng con, nên gần như đã chinh phục được các chàng rể nước ngoài.
Mối tình lãng mạn bên bến đò An Hội
Vừa chăm sóc chồng, vừa tiếp chuyện chúng tôi, bà Đỗ Thị Tràn, tổ 4, khối 2, phường Cẩm Phô tâm sự: "Năm nay tôi vừa tròn 48 tuổi, cuộc sống đã quá nhiều lam lũ. Nhưng có lẽ, nói về chuyện gia đình, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.". Người chồng ngoại của bà Tràn năm nay tuổi đã ngoài 75. Cuộc tình của họ bắt đầu từ những chuyến đò bên dòng sông Hoài cách nay đã… mười năm.
Hơn 20 tuổi, bà Tràn lên xe hoa về nhà chồng, rồi sinh đứa con gái đầu lòng, đến năm 1988 sinh tiếp đứa con trai. Cũng như bao cô gái khác ở xóm đò sông Hoài này, lớn lên từ con đò, lấy chồng cũng mưu sinh bằng con đò. Chồng cũ bà Tràn làm nghề thợ hồ, lang thang đây đó, thi thoảng mới về nhà. Đầu năm 1989, nghe tin chồng có vợ bé, bỏ mặc mẹ con bà. Nhưng vì thương chồng, bà từng ôm con đi dọc miền Trung từ Bình Định vào Phan Rang, Phan Thiết..., để kiếm sống và tìm hơi tăm người chồng. Tìm mãi không được, năm 2000, ba mẹ con bà lại trở về quê nhà, lấy con đò để làm kế mưu sinh bên xóm vạn đò An Hội.
Một ngày giữa năm 2000, bà Tràn nhận chở một ông khách "Tây ba lô" tuổi đã cao đi ngắm cảnh sông nước Hội An. Con đò bập bềnh xuôi giữa dòng sông thì trời bỗng sầm sập đổ mưa, ngặt nổi trên đò chỉ có một chiếc áo mưa, nhường áo cho khách, còn mình thì mặc cho mưa ướt dầm dề. Đò về bến, khách đã lên bờ mà cứ đứng nhìn bà như bị thôi miên… Chưa đầy một tháng sau, khách lại đột ngột xuất hiện trên bến cũ, quyết tìm cho được con đò cũ, mặc cho vạn đò xa lạ với những ngọt ngào mời gọi. Vậy đó, một cuộc tình "sét đánh" đã nên duyên.
Ông là Kiell Ka Kan Sson - người Thụy Điển, vốn là một kỹ sư lắp máy ngành hàng không đã nghỉ hưu. Ông Sson đã có vợ 2 con, và ly hôn hơn 30 năm nay. Từ rất lâu, ông dành khoảng đời còn lại để rày đây mai đó. Và chính ông cũng không ngờ lần đầu tiên đến vớ Hội An, tim ông lại một lần nữa rung động trên bến sông Hoài. Chân thành kể cho nhau nghe hoàn cảnh và những bất hạnh éo le trong cuộc sống. Đến lượt bà Tràn không tin vào con tim mình, khi ông Sson tự tình: "Tôi với em, đã lâu lắm rồi, đều khát khao về một mái ấm, chúng ta hãy thử làm lại một lần...".
Đầu năm 2001, làm lễ cưới xong họ thuê một căn nhà sống giữa lòng phố cổ. Ngày ngày bà Tràn vẫn sớm trưa đưa đò, còn ông xách máy ảnh lang thang khắp mọi ngõ ngách phố phường, đồng quê... Những đứa con bà Tràn, vẫn được ăn học đàng hoàng, đứa lớn đã ra trường làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại Tp. HCM, còn đứa thứ hai đã tốt nghiệp lớp 12... Ông Sson đã hai lần đưa mẹ con bà Tràn về Thụy Điển thăm quê ông, mọi người bên ấy đều quý mẹ con bà lắm.
Gần đây, ông Sson lại tái phát bệnh trầm trọng, thời gian sống có thể không bao lâu nữa. Các con ông từ Thụy Điển bay sang Việt Nam định đón ông về chăm sóc, nhưng ông nhất mực từ chối. Ông nói với bà Tràn: “ Tôi sẽ chết ở đây để được gần em mãi mãi". Bà Tràn nhìn chồng mà rưng rưng nước mắt, còn ông chồng Tây già lại nở nụ cười hiền từ, chừng như mãn nguyện.

Bến đò du lịch Hội An
4 chị em ruột cùng lấy chồng…Tây
Gia đình ông Trần Văn Danh, bà Nguyễn Thị Cúc, ở số 15, Phan Bội Châu, phường Sơn Phong, Hội An, Nhà nghèo, nên từ nhỏ bốn cô con gái Trần Thị Hoa, Trần Thị Huệ, Trần Thị Hương và cô út Trần Thị Hằng bươn chải kiếm sống, nhưng được phước “trời cho”, cô nào cũng sáng sủa, da trắng, dáng cao... Nhờ quanh năm tiếp xúc với khách Tây, nên các cô đều nói tiếng Anh như... gió, có cô còn biết hai, ba thứ tiếng (tất nhiên là tiếng bồi). Nhờ vậy mà có cơ hội để cả bốn chị em đều lấy chồng… ngoại.
Chuyện cả 4 chị em nhà cô Hoa lấy chồng ngoại bắt đầu từ năm 1995, khi Hương bất ngờ gặp anh Runno, nhiếp ảnh gia người Pháp đang làm việc cho Hãng máy ảnh Leica, trong một lần du lịch Hội An. Anh này mê tít cô gái Việt có làn tóc dài óng mượt với vẻ đẹp mặn mà vùng sông nước. Chỉ sau thời gian ngắn, họ tổ chức lễ cưới, rồi đưa nhau về Pháp. Sang Pháp, cô Hương vào làm người mẫu cho hãng này. Nhờ công chồng tạo dựng, Hương còn được chọn là người mẫu ảnh đẹp của nước Pháp, liên tục được đăng tải ảnh trên các tạp chí nổi tiếng. Hiện Hương và Runno đã có 3 con. Còn Hoa lấy anh David, là một nhà quay phim người Australia. Huệ thì lấy chồng người Mỹ, làm nghề kinh doanh nhà hàng. Cô Hằng được một kỹ sư xây dựng là là Henri rước về Hà Lan.... Nhiều cô gái ở phố Hội cứ nhìn chị em Hoa mà thầm ghen tỵ về sự may mắn nhiều đến thế !
Từ sau khi Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới, lượng khách du lịch ngày một tăng, theo đó nhu cầu phục vụ về ăn uống, nghỉ ngơi, mua sắm quà lưu niệm cũng tăng mạnh. Những cô dâu Việt đều có trình độ văn hóa thấp, nhờ thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài, nên vốn ngoại ngữ của họ lại được bồi dưỡng, nâng cao hơn. Dù ngăn cách mọi điều, nhưng các chàng rể “Tây” đều có chung nhận xét: Con gái Hội An rất chịu khó, chiều chồng, thương con, biết lo cho hạnh phúc gia đình....
Thống kê chưa đầy đủ, chỉ 10 năm trở lại đây đã có hơn 20 phụ nữ ở khu vực An Hội, Đồng Hiệp lấy chồng Tây. Những đôi vợ chồng ngoại - Việt ở Hội An vẫn sống êm ấm, đậm đà tình cảm và luôn nhớ về phố cổ rêu phong.
Nguyên Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.
Thanh Nhung
Hải Hà
Bảo Anh
Phúc Anh
Hương Giang
Bùi Phú Đức
Đan Quế
Lê Hữu Chính
Trần Quý
Chu Tuấn
Nguyễn Thanh
Hương Trà
Ngọc Anh