Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 16/08/2015 - 20:58
(Thanh tra) - Nằm trong chuỗi lễ hội Hè tại Bà Nà, Lễ hội âm nhạc “Ngẫu hứng mùa hạ” mang đến môt sắc màu sôi động, trẻ trung. Chỉ 2 ngày diễn ra chương trình, khu du lịch Bà Nà Hills đã đón khoảng 14.000 khách tham dự và họ cũng chính là 14.000 giám khảo cho cuộc thi âm nhạc đường phố với sự góp mặt của 6 ban nhạc miền trung.
Toàn cảnh không gian quảng trường Du Dome – nơi diễn ra hoạt động của Lễ hội âm nhạc đường phố
Sau 2 vòng tuyển chọn với rất nhiều hồ sơ đăng ký từ các nhóm nhạc tại miền Trung, Ban tổ chức đã lựa chọn được 6 ban nhạc trẻ tham dự Lễ hội âm nhạc. Với hình thức là một cuộc thi âm nhạc đường phố đầy tính ngẫu hứng, các ban nhạc đã có những màn trình diễn ấn tượng thuyết phục khán giả để lại những biểu tượng “like” bình chọn. Bởi các khán giả chính là những vị giám khảo với quyền lực tuyệt đối, quyết định thứ bậc của cuộc thi này.

Sân khấu biểu diễn được dựng lên bên một tòa lâu đài cổ gợi lên sắc màu âm nhạc du ca tại Châu Âu

Khi sôi động cùng những bản nhạc Rock

6 ban nhạc đã truyền cảm hứng cho khán giả trong một bữa tiệc thanh âm, những tiếc vỗ tay không ngớt, những ca khúc được hát theo trở thành một bản hòa ca là những kỉ niệm tuyệt vời trong du khách khi ghé thăm khu du lịch Bà Nà mùa lễ hội

Giải nhì của cuộc thi đã thuộc về ban nhạc Những Chú Lính Chì và Blacky band -2 ban nhạc đã thu hút khán giả bằng chất hiện đại với nhiều điểm nhấn độc đáo

Bước ra từ không gian âm nhạc đậm chất du ca, quý khách có dịp lắng lòng mình trong khung cảnh vườn hoa Tình yêu mùa lễ hội

Lang thang bên những con ngõ nhỏ chốn Làng Pháp

Hay chọn dừng chân bên một quán café mà nhâm nhi chút “ngẫu hứng mùa hạ” của riêng mình
Lưu Ly
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/2, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
Huyền Thu
Đăng Tân
Minh Tân
Thành Công
Phúc Anh
Trung Hà
Thùy Dương
Lê Phương
Đăng Tân
Thu Huyền
T. Minh
Minh Nghĩa
Thu Huyền
Thái Hải
Minh Nghĩa
T. Minh