Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 17/07/2011 - 16:00
(Thanh tra) - Thơ là sự gợi cảm. Sự ám ảnh, câu chữ giản đơn và chắt lọc, có khi triết lý là cái hay của thơ. 50 bài trong tập thơ Dã quỳ tím của Huỳnh Dũng Nhân tuy chưa đạt được cái hay tinh túy của thơ, nhưng đã đem đến cho người đọc những dòng tự sự, kỷ niệm về tình yêu, tình đất và tình người trên khắp miền đất nước mà dấu chân của anh đã in đậm trong những tháng năm dài làm báo. Và tất nhiên thơ anh cũng in đậm “chất” báo về tính thời sự và sự chân thật từ cuộc sống.
Anh tự thú rằng, chẳng biết nói thế nào về mình, nhưng một chút riêng tư thì người đọc có thể biết đôi chút về anh qua bài thơ Tôi - một điểm nhấn trong tập thơ này: Tôi luôn luôn ngọ nguậy/ Trên trái đất của tôi/ Chiếc ghế tôi quá chật/ Khi tựa cả bầu trời/ Đường tôi đi quá hẹp/ Rơi rụng hết nụ cười/ Nơi tôi đến xa quá/Chỉ còn lại mình tôi.
Duy Khanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 17/12, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) – Danh nhân văn hóa thế giới.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Tại buổi gặp mặt động viên lực lượng thể thao thành tích cao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) cần giữ vững và phát huy một cách cao nhất, cố gắng nhất, nỗ lực nhất để tỏa sáng nhất trong lĩnh vực thể thao, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ".
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Quang Dân
Nam Dũng
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Chu Tuấn
PV
PV
Nam Dũng
Hải Hà
Chính Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
T. Minh