Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Lễ hội Cổ Loa chính thức khai hội

Chủ nhật, 10/02/2019 - 18:40

(Thanh tra)- Sáng 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), Lễ hội Cổ Loa chính thức khai hội với sự tham dự của đông đảo người dân. Lễ hội nhằm tưởng nhớ và tôn vinh An Dương Vương, vị vua đầu tiên sáng lập ra Nhà nước Âu Lạc và có công xây thành Cổ Loa.

Chính thức khai mạc Lễ hội Cổ Loa. Ảnh: NĐ

Lễ hội Cổ Loa năm nay được tổ chức trang trọng trong quần thể di tích Cổ Loa.

Theo truyền thuyết, ngày mùng 6 âm lịch hàng năm là ngày vua An Dương Vương lên ngôi hoàng đế.

Trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, cứ đến ngày này, nhân dân Bát Xã Loa Thành lại tổ chức lễ hội để ghi nhớ công ơn An Dương Vương, vị anh hùng dân tộc, người có công dựng nước và giữ nước.

Sau lễ phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức và khách mời, trong nền nhạc phường bát âm, nghi lễ dâng hương được tổ chức trang trọng.

Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: NĐ

Mở đầu là nghi lễ tế và đọc mật khẩn chiếu trên nhất của đoàn Anh Cả Quậy.

Tiếp theo là nghi thức tế lễ của Hội đồng Bát Xã Loa Thành.

Sau đó đến chương trình nghênh rước kiệu của Hội đồng Bát Xã Loa Thành.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội với nhiều trò chơi dân gian, giải vật dân tộc, giải bóng chuyền mở rộng (nam) tranh cúp Loa Thành, thi đấu vật, giải cờ người, thi bắn nỏ truyền thống, biểu diễn tuồng cổ, múa rối nước, hát quan họ… thu hút sự tham gia của nhiều người dân và du khách.

Năm nay Ban Tổ chức lễ hội thành lập các tiểu ban, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến tham dự.

Lễ hội truyền thống Cổ Loa diễn ra từ ngày mùng 6 - 16 (âm lịch).

Lễ dâng hương vua An Dương Vương. Ảnh: NĐ

Nghi thức tế lễ. Ảnh: NĐ

Nghi thức đọc mật khẩn chiếu trên nhất của đoàn Anh Cả Quậy. Ảnh: NĐ

Nghi thức tế lễ. Ảnh: NĐ

Người dân nô nức trẩy hội Cổ Loa. Ảnh: NĐ

Nguyễn Điểm

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với Nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với Nhân dân

Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

20:51 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm