Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Em Nguyễn Bá Tân dự Liên hoan Âm nhạc thiếu nhi Quốc tế lần thứ IV

Thứ năm, 26/05/2016 - 15:04

(Thanh tra) - Nguyễn Bá Tân vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Liên hoan Âm nhạc nổi tiếng này vào ngày 29/5/2016 tại điện Kremlin, Liên bang Nga.

Em Nguyễn Bá Tân

- Năm 2011: Giải nhì bảng A "Festival Piano Thiếu nhi Thành phố Hà Nội lần thứ 8"

- Năm 2012: Giải vàng "Asia International Piano Academy and Festival Competition in Korea"

- Năm 2014: Giải nhất bảng A "Steiway International Youth Piano compertition 2014"

- Năm 2015: Giải 3 cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần thứ 3.

- Nhiều giải thưởng cấp quận, cấp thành phố môn tiếng Anh.

- 2 năm liền được Học bổng Toyota (học bổng hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc năm 2014 và 2015)

Liên hoan âm nhạc Quốc tế - "giai điệu của các thế hệ" là một lễ hội của trẻ em tài năng từ các nước khác nhau trên thế giới, đặc biệt là những em đã đạt được thành công trong âm nhạc và được trao giải ở những cuộc thi có uy tín. Kể từ năm 2013, Lễ hội được tổ chức tại St.George Hall of Grand Kremlin Palace.

Tại Hội trường St.George, sẽ có sự góp mặt của những nhạc sĩ nổi tiếng như Mstislav Leopoldovich Rostropovich, Viktor Tretiakov, Vladimir Spivakov. Do đó, được chơi nhạc với dàn nhạc của Tổng thống Liên bang Nga là giấc mơ của nhiều bạn trẻ.

Tới đây, ngày 25/6/2016 Nguyễn Bá Tân cũng sẽ có buổi biểu diễn hòa nhạc tài năng trẻ Việt Nam với nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji tại Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Một số hình ảnh của Nguyễn Bá Tân tại Lễ Trao học bổng Toyota 2015:

Vân Nguyễn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.

Minh Tân

10:00 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm