Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đội Đà Nẵng – Việt Nam về thứ 3 chặng đua thứ 13

Thứ bảy, 23/07/2016 - 18:05

(Thanh tra) - Đội Đà Nẵng - Việt Nam đang tranh tài tại cuộc đua trên biển dài nhất thế giới - Cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper và về thứ 3 tại Den Helder, Hà Lan vào sáng ngày 22/7, đánh dấu lần thứ 2 đội nằm trong 3 thứ hạng đầu tiên. Đây là chặng áp cuối của cuộc đua.

Thuyền đua của đội Đà Nẵng - Việt Nam. Ảnh: Ngọc Phó

Đội đã hoàn thành chặng 13 và về đích Den Helder, Hà Lan vào 2h17 ngày 22/7 giờ địa phương sau khi xuất phát chặng đua tại Derry-Londonderry, Bắc Ireland.

Trong chuỗi các chặng đua nằm trong cuộc đua kéo dài 11 tháng, chặng đua thứ 13 ngắn hơn các chặng khác (chỉ 700 hải lý và mất 5 ngày để hoàn thành), nhưng lộ trình của chặng đua qua phía Bắc Scotland và sau đó là phía Đông Nam ngang qua Bắc Hải, nơi có rất nhiều dàn khoan dầu. Do đó, đòi hỏi phải có chiến thuật tốt và không cho phép nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Tiếp nối những biến động thường xuyên của bảng xếp hạng kể từ khi chặng đua bắt đầu do thủy triều và gió thay đổi khó đoán, đội Đà Nẵng – Việt Nam đã xoay sở để giữ vững vị trí trong cuộc cạnh tranh khốc liệt diễn ra 48 giờ qua.

Sau khi hoàn thành chặng đua gần cuối của cuộc đua, Thuyền trưởng đội Đà Nẵng – Việt Nam, bà Wendy Tuck đến từ Úc, cho biết: “Chặng đua này chứa mỗi thứ một ít. Chặng đua ngắn chắc chắn khiến bạn luôn cảnh giác, nhưng đây lại là phong cách đua mà đội chúng tôi rất xuất sắc. Lần trước chúng tôi đã có một chặng đua ngắn và khốc liệt là chặng Sydney-Hobart và chúng tôi đã về đích đầu tiên. Thời tiết rất thách thức với nhiều loại gió. Chúng tôi đã nằm trong tốp đầu khi chặng đua bắt đầu và sau đó lại rơi xuống phía sau, nhưng chúng tôi lại thành công ở những hải lý cuối cùng. Các thủy thủ đã làm việc chăm chỉ để đạt được thành công này với vị trí thứ 3 và tôi hi vọng người dân Đà Nẵng tự hào về chúng tôi”.

Đội Visit Seattle thắng chặng đua này và PSP Logistics về thứ 2, các đội đua còn lại trong số đoàn đua 12 thuyền sẽ về đích trong những giờ tới.

Đây là lần thứ 2 đội Đà Nẵng - Viêt Nam đạt được kết quả xuất sắc, kể từ khi đội giành chiến thắng chặng thứ 5 (chặng Rolex Sydney Hobart) vào tháng 12/2015. Hiện, đội đang ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng chung.

Các thủy thủ đội Đà Nẵng - Việt Nam. Ảnh: Ngọc Phó

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc mừng đội đua: “Chúng tôi rất vui mừng được biết đội Đà Nẵng - Việt Nam nằm trong top 3 của chặng 13 từ Derry-Londonderry đến Den Helder, Hà Lan. Xin chúc mừng Thuyền trưởng Wendy Tuck và các thủy thủ, những người xứng đáng với kết quả tuyệt vời này, sau một chặng đua đầy thử thách, sự nỗ lực của đội đã được đền đáp. TP chúc đội giành được kết quả tốt trong chặng đua cuối cùng từ Den Helder và mong chờ được chào đón đội tại London”.

Sau khi đến Đà Nẵng vào tháng 2/2016, đoàn thuyền tham gia Cuộc đua Clipper tiếp tục đến Thanh Đảo - Trung Quốc, Seattle - Hoa Kỳ, Panama, New York - Hoa Kỳ, Derry - Londonderry - Bắc Ireland và hiện đang ở Den Helder, Hà Lan.

Các đội đua sẽ nghỉ ngơi gần 1 tuần ở Hà Lan trước khi bắt đầu chặng cuối cùng, chặng thứ 14 xuất phát vào ngày 28/7.

Cuộc đua Clipper 2015 - 2016 dài 40 ngàn hải lý sẽ kết thúc tại London vào ngày 30/7.

Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ lửa văn hóa nơi buôn làng Cư Pơng

Giữ lửa văn hóa nơi buôn làng Cư Pơng

(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.

Nguyễn Mai

10:00 01/05/2026
Giữ mạch nguồn Ê Đê giữa nhịp sống hiện đại

Giữ mạch nguồn Ê Đê giữa nhịp sống hiện đại

(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên, những bến nước của người Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng không chỉ đời sống mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa. Từ những giọt nước trong lành, một không gian thiêng liêng của cộng đồng vẫn được nâng niu, bảo vệ qua bao thế hệ.

Nguyễn Mai

08:00 01/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm