Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/02/2011 - 21:14
Chiếc bánh sinh nhật này ra lò vào năm 1898 và hiện được coi là chiếc bánh lâu đời, hoàn chỉnh nhất trên thế giới.
Mặc dù chiếc bánh sinh nhật đã đóng đá, bị vỡ một miếng lớn trên thân bánh và có màu nâu cũ kĩ nhưng về toàn diện chiếc bánh vẫn còn giữ được nguyên hình dạng so với thời điểm được làm cách đây 113 năm.
Thật khó tin khi chiếc bánh đã tồn tại qua những các vụ nổ của Thế chiến 2. Thêm vào đó, mặc cho tuổi đời của bánh lâu như vậy nhưng hoa quả bên trong bánh được bảo quản còn tươi.
Chiếc bánh lần đầu tiên được trưng bày tại một cử hàng bánh gia đình ở Basingstoke, Hants, Anh. Khi cử hàng này đóng cửa năm 1964, chiếc bánh được bảo quản trên gác của căn nhà qua hơn một thế kỉ cho đến khi căn nhà được bảo tàng Willis mua lại.
Người phụ trách bảo tàng Willis, ông Sue Tapliss, cho biết: "Chiếc bánh được bảo quản trong điều kiện không được tốt, do đó màu bánh bị đen đi. Còn vết nứt trên thân bánh là do chấn động của những vụ nổ bom thời chiến tranh. Tuy nhiên, chiếc bánh trông vẫn tươi mới".
Ông Tapliss nói thêm: "Đây là chiếc bánh lâu đời hoàn thiện nhất. Tôi hi vong chiếc bánh này có thể tồn tại lâu hơn nữa".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên, những bến nước của người Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng không chỉ đời sống mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa. Từ những giọt nước trong lành, một không gian thiêng liêng của cộng đồng vẫn được nâng niu, bảo vệ qua bao thế hệ.
Nguyễn Mai
Minh Tân
Theo Báo Nhân Dân
Hải Hà
Thanh Hoa
Thu Huyền
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Tuấn Minh
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh