Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cảnh sát có vũ trang bảo vệ đội tuyển Việt Nam ở Myanmar

Chủ nhật, 18/11/2018 - 10:51

Nhân viên an ninh trang bị súng máy và dụng cụ hỗ trợ túc trực mọi lúc trong những ngày thầy trò ông Park Hang-seo ở Yangon để thi đấu với Myanmar tại AFF Cup 2018.

Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam đặt chân đến Myanmar sau chuyến bay kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút từ Hà Nội đến Yangon. Thầy trò ông Park Hang-seo lưu trú ở khách sạn Wyndham Grand, nằm cạnh hồ Kandawgyi.

Khách sạn lớn, mới được xây giữa trung tâm thành phố Yangon. Một số hạng mục nhỏ còn đang được hoàn thiện ngay mặt tiền. Đây cũng là khu phức hợp bao gồm cả văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ.

VFF giữ bí mật tuyệt đối về địa điểm đóng quân này của đội tuyển Việt Nam. Trước đó 5 ngày, cán bộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đi tiền trạm, đặt khách sạn, lên thực đơn và kiểm tra điều kiện sân bãi tập luyện của đội.

Còn chuyện an ninh, chủ nhà bố trí ít nhất 4 cảnh sát có vũ trang túc trực xung quanh khách sạn, đặc biệt là khu ra vào và mặt tiền. Súng máy và các công cụ hỗ trợ đều được cảnh sát trang bị đầy đủ trên người.

Họ thay phiên nhau trực 24/24 trong 5 ngày để bảo vệ đội tuyển Việt Nam sang Myanmar thi đấu. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/11 trên sân Thuwanna, cách nơi ở của đội tuyển hơn 5 km.

Khâu chuẩn bị cho chuyến làm khách quan trọng ở lượt trận thứ 3 tại AFF Cup 2018 của VFF tương đối tốt. Từ chuyện ăn uống cho đến an toàn của đội đều được chủ nhà đáp ứng một cách chu đáo, không có gì phàn nàn.

Nhìn từ những tầng cao của khách sạn, cầu thủ có thể thấy toàn cảnh địa danh nổi tiếng của Myanmar là Chùa Shwedagon, nơi Công Phượng và đồng đội từng ghé thăm năm 2016 khi tham dự AFF Cup.

Sáng 18/11, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng sau trận thắng Malaysia 2-0. Chiều cùng ngày, lúc 16h, đội tuyển sẽ bắt đầu ra sân tập, chuẩn bị thi đấu với Myanmar 2 ngày sau đó.

Đội tuyển nước chủ nhà sau khi thắng ngược Lào 3-1 trên đất khách cũng đã trở lại Yangon. Thậm chí, ông Antoine Hey và các học trò còn đặt chân về trễ hơn sự có mặt của các cầu thủ đội khách đến từ Việt Nam.

Theo Zing

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

(Thanh tra) - Phía sau những tác phẩm báo chí đoạt giải là biết bao ngày tháng lặng thầm dấn thân. Có người băng qua vùng dịch giữa những ngày COVID-19 căng thẳng nhất, có người miệt mài theo đuổi những vụ việc phức tạp suốt nhiều tháng trời để tìm ra sự thật. Họ là những nhà báo vẫn đang từng ngày giữ lửa nghề bằng sự đam mê, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho xã hội bằng những tác phẩm báo chí có giá trị.

Văn Thanh

13:00 21/06/2026
Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

(Thanh tra) - Tháng Sáu lại về, mang theo những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Với những người làm báo, đây là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, những chuyến đi, những câu chuyện và những giá trị vẫn luôn thôi thúc mình bước tiếp trên con đường làm nghề.

10:00 21/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm