Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 03/08/2016 - 08:28
Loạt tranh minh họa đậm chất châm biếm của họa sĩ người Ba Lan Paweł Kuczyński sẽ khiến bạn không ngừng suy nghĩ về bản thân và thế giới xung quanh
TheoBright Side, thay vì nỗ lực chinh phục thế giới tri thức, nhiều người chọn lối đi dành cho "người khuyết tật".

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook. Từ khi nào giới trẻ lại trở thành "nô lệ" của Pikachu? Bi kịch cuộc đời những người dưới đáy xã hội là thành quả lao động của họ được dùng để làm lợi cho kẻ giàu có. Phụ nữ hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ trên nấc thang sự nghiệp. Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tìm kiếm bạn đời xuyên không gian và thời gian. Con đường thành công của nhà độc tài được trải bằng chiến tranh và vũ khí quân sự. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường sống. Thay vì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý và an ninh xã hội, một số người lại lợi dụng chức vụ để kiếm lời cho mình. Những kẻ khủng bố giống như thần chết, coi mạng sống của con người như trò chơi điện tử. Thói ăn uống vô độ biến con người thành quái vật đáng sợ nhất hành tinh. Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng nề là điều không thể phủ nhận, dù con người có tìm mọi cách để tô vẽ hay che giấu sự thật đó. Những người nghèo khổ có thể chống đỡ nhưng cũng có thể lật đổ quyền lực, địa vị của kẻ bề trên. Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Bức ảnh này lột tả thực tế đáng buồn trong xã hội, khi đồ bỏ đi của một số người có thể là món quà quý giá đối với nhiều người khác. Thực đơn dành cho người biểu tình không thể thiếu hơi cay. Người ta dựng tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh trong chiến tranh mà quên mất rằng, phía sau đó là nỗi đau của những người bị mất đi người thân. Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm, không thể uống được. Thói vô cảm trong xã hội ngày càng đáng sợ. Thay vì đưa tay ra cứu giúp đồng loại, nhiều người lạnh lùng đứng ngoài hoặc thản nhiên với những "thành quả" họ kiếm được. Theo Hường Vũ/Zing.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 50 năm xây dựng và phát triển, TPHCM không chỉ vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước mà còn định hình nên một hệ giá trị văn hóa, con người mang bản sắc đặc trưng, độc đáo. Những nét riêng có này trở thành "thuộc tính tốt đẹp" và là "động lực mềm", mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.
Phú Đức
(Thanh tra) - Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2026, với hơn 20 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và ẩm thực đặc sắc. Khánh Hòa kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút từ 600.000 - 800.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
Giang Nam
Tin, ảnh: Nhật - Huyền
Đan Quế
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Thái Hải
Hương Giang
Trọng Tài - Cao Định
Trần Kiên