Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mại dâm đại náo vùng quê

Thứ ba, 26/03/2013 - 09:02

(Thanh tra)- Thời gian gần đây, nhất là khi có chủ trương trả các đối tượng hoạt động mại dâm về địa phương thì tệ nạn mại dâm ở nhiều huyện của tỉnh Gia Lai như: Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa... bùng phát đến mức báo động. Thực trạng nhức nhối này đã gây mất an ninh trật tự và kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường.

Quán cà phê Lộc Vừng nổi danh tại khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai bằng việc chấp chứa mại dâm. Ảnh: Nguyên Phê

Trong vai người thừa men say nhưng thiếu men tình, tôi được một bạn thân chở đến tiệm tạp hoá của “mẹ” H., ở tại Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Gần 3 năm nay, H. (quê Nghệ An) cùng với người tình là V. đã biến căn nhà buôn bán tạp hoá thành nơi gặp gỡ, thỏa thuận giữa gái bán hoa với khách làng chơi. Điểm môi giới mại dâm của cặp vợ chồng hờ này luôn có mặt 2 cô gái tên là P.A. và Q. Khi gặp khách đông, nếu thiếu em út phục vụ, thì H. sẽ a lô... để điều động gái từ các nơi khác đến phục vụ nhu cầu của khách.

Ngoài tiệm tạp hoá của H., nhiều ổ mại dâm trá hình tại khu vực hoạt động rầm rộ của “mẹ” X., “mẹ” L... Song, nổi tiếng nhất là khách sạn T.S. Nơi đây vừa cung cấp gái mại dâm, vừa tổ chức bài bạc giữa khách với gái cùng mua vui, sau khi thỏa mãn tình dục. Đối với khách hạng sang, bãi đáp thường là các khách sạn T.S., H... để gái và khách “hành sự”.

Các dịch vụ ăn theo gái bán hoa như dẫn mối, giới thiệu khách, ăn uống, cho vay nóng... đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho những người chấp chứa, cò mồi...

Chúng tôi tìm số điện thoại và liên lạc với một người đàn ông tên gọi là T., hiện là bảo vệ cho khách sạn H. (thị xã Ayun Pa). Tưởng vớ được “khách sộp”, T. hứa sẽ bố trí đủ các em trẻ, đẹp phục vụ chu đáo cho khách với mức giá 370 đồng/suất, tính cả tiền phòng nghỉ. Theo lời kể của các cô gái, mỗi lần các cô đi khách xong, T. thu 50 ngàn đồng, gọi là phí cò.

Người nổi tiếng trong nghề chăn dắt gái ở thị xã Ayun Pa phải kể đến bà V., nhân viên nhà nghỉ Y., đường Hai Bà Trưng. Mỗi lần gái đi khách qua giới thiệu của V., ả ngang nhiên ăn đứt 100 ngàn đồng/lần. Đó là đối với khách yêu cầu đi “tàu nhanh”, còn đối với khách muốn “qua đêm”, thì V. chặt đẹp với những cô gái được mình giới thiệu 200 ngàn đồng/đêm. Nếu em nào cãi lại, bà V. Sẽ cắt đứt quan hệ, hết đường “làm ăn”.

Có nhiều em nhất, phục vụ tận tình nhất là địa điểm của “mẹ” X., ngay hẻm đường Lý Thường Kiệt, ngã 3 Cây Xoài, chỉ cách khu vực đèn tín hiệu giao thông khoảng 300m. Qua lời một người bạn giới thiệu, chúng tôi khó khăn mới tiếp cận người phụ nữ này. Sau màn chào hỏi xã giao, bà X. khẳng định sẽ lấy giá rẻ là 300 ngàn đồng/lần với những em phục vụ tốt nhất, trẻ đẹp nhất, đồng thời bao luôn tiền phòng máy lạnh. A. - một cô gái quê ở Phú Yên đang phục vụ dưới trướng của mẹ X. kể, mỗi lần đi khách như vậy, bà X. thu 100 ngàn đồng. Tất cả những người khách thông qua giới thiệu tiếp khách của bà X. đều phải tự nguyện nộp đầy đủ, nếu ai chây ỳ thì biến... khỏi vùng đất này.   

Quán cà phê Lộc Vừng, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, khá tiếng tăm về môi giới em út từ A - Z. Suốt thời gian qua, ổ mại dâm trá hình Lộc Vừng dưới sự điều hành của chủ quán tên là L., tổ chức hoạt động công khai, thách thức dư luận. Mỗi tối, quán cà phê này thường tụ tập hơn 10 cô gái với độ tuổi từ 17 - 28 chờ đợi phục vụ theo sự lựa chọn của khách. Với sự điều hành khéo léo của L. và một người đàn ông tên D., nhận là con bà L., cà phê Lộc Vừng sớm thu hút đông đảo khách làng chơi từ khắp nơi đổ về với giá cả “cạnh tranh” khá thấp và gái biết chiều chuộng khách.

Tôi nhờ người bạn dẫn đường vào quán cà phê Lộc Vừng khi trời vừa mờ tối. Vì đi với người quen thuộc của quán nên vừa bước vào, bà chủ đã điều 2 cô gái diện váy ngắn cũn cỡn, áo thun sặc sỡ sắc màu khoét sâu vùng ngực, nhanh chóng tiến lại bàn à ơi... với khách. Một cô độ chừng 25 tuổi, xưng tên O. kéo ghế ngồi sát bên tôi ra chiêu mời mọc: “Các anh uống cà phê ngon miệng rồi đi với tụi em. Ở đây bọn em phục vụ mát trời ông Địa... Mấy anh muốn đi với ai cũng được hết, giá chỉ 200 ngàn đồng thôi, tha hồ mà chọn lựa”.

Thật vậy, phía dãy bàn bên trong thấp thoát nhiều “bóng hồng” đang “đói mồi”, ngồi phì phèo thuốc lá. Quan sát kỹ, quán này bố trí phía sau các dãy bàn cà phê, giải khát là những chiếc ghế xích đu tách biệt, xen lẫn những cây xanh rậm rạp che chắn. Phía cuối quán Lộc Vừng, có một dãy phòng nghỉ dùng làm nơi “trút bầu tâm sự” giữa gái và khách sau khi ngã giá xong.

Được biết, cũng tại quán cà phê Lộc Vừng này, ngay trước Tết Nguyên Đán vừa qua đã xảy ra một cuộc thanh toán bằng mã tấu giữa khách làng chơi với nhau mà mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh giành gái đẹp, gây thương tích và náo động cả một vùng quê.

    Nguyên Phê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Công an: Tuyệt đối không lùi, không chậm, muộn

Bộ trưởng Bộ Công an: Tuyệt đối không lùi, không chậm, muộn

(Thanh tra) - “Mọi mệnh lệnh công tác đã được ban hành, mọi nhiệm vụ đã được chỉ ra, mọi chỉ tiêu đã được xác định đều phải được triển khai quyết liệt... tuyệt đối không lùi, không chậm, muộn” là chỉ đạo được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I/2026.

Trọng Tài

21:17 03/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm