Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/12/2012 - 19:26
(Thanh tra)- Những ngày gần đây, hơn 100 hộ dân thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa vì cán bộ thú y xã kiêm Tổ trưởng Tín dụng của thôn 1 ôm tiền tỷ bỏ trốn, để lại đống nợ cho người dân.
Cán bộ NH Chính sách Xã hội Chưpah đang thống kê số tiền của người dân bị lừa. Ảnh: Trung Đức
Ngày 12/12/2012, tiếp xúc với chúng tôi, anh Hoàng Quang Minh, trú tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: "Đến kỳ đáo hạn nợ, tháng 11/2012, tôi đem số tiền vay gốc 16 triệu đồng trả cho ngân hàng (NH) Chính sách xã hội huyện Chư Pah, thông qua bà Nguyễn Thị Nhẽ - Tổ trưởng Tín dụng của thôn. Rồi, cả thôn xôn xao chuyện bà Nhẽ ôm tiền tỷ bỏ trốn, tôi đến NH kiểm tra thì thấy số nợ 16 triệu đồng đã được gia hạn mới. Còn số tiền tôi trả NH đã bị bà Nguyễn Thị Nhẽ tự gia hạn nợ thay, rồi ôm tiền bỏ trốn".
Đồng cảnh ngộ với anh Minh là chị Nguyễn Thị Hòa. Đến hạn đáo hạn nợ ngày 23/10, chị Hòa đem 8 triệu đồng tiền vay gốc trả cho NH qua bà Nhẽ. Giờ chị bị ghi nợ 8 triệu đồng ở sổ vay vốn của NH.
Không giống như anh Minh, chị Hòa, hàng loạt hộ đã đưa bìa đỏ để bà Nhẽ vay giùm tiền. Đơn cử trường hợp anh Nguyễn Văn Tiến đưa bìa đỏ cho bà Nhẽ vay hộ 30 triệu đồng. Cùng với đó, số tiền 7 triệu đồng dành dụm bấy lâu cũng bị bà Nhẽ mượn với lời hứa “khi nào anh cần thì em đưa”.

Chị Nguyễn Thị Hòa dù đã trả tiền nhưng đến nay vẫn còn mang nợ. Ảnh: Trung Đức
Nhiều nhất là số bà con đứng ra vay hộ cho bà Nguyễn Thị Nhẽ, như ông Nguyễn Văn Sửu. Có nhu cầu vay 10 triệu đồng, nhưng nghe lời ngon ngọt của bà Nhẽ, ông Sửu đã ký tên đứng vay 20 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng của bà Nhẽ “vay ké”. Bao năm qua, ông Sửu cứ đóng lãi cho 10 triệu đồng, số tiền lãi còn lại thì bà Nhẽ đóng thay ông, giờ ông Sửu phải gánh thêm cả cục nợ do bà để lại.
Anh Trương Quốc Lương, một nạn nhân cho vay ké kể: “Bả Nhẽ bảo tôi cứ yên tâm cho bà vay ké 10 triệu đồng. Chẳng biết bà ấy làm cách nào để vay được”.
Điều đáng nói là, số tiền bà Nhẽ vay ké của các hộ dân chỉ bằng hợp đồng miệng, không có giấy tờ làm bằng chứng.
Đến nay, bà Nhẽ đã lừa được 124/150 hộ của thôn 1, xã Nghĩa Hưng, khiến họ phải gánh đống nợ "trên trời rơi xuống". Theo thông tin chúng tôi có được, nạn nhân của bà Nhẽ chưa dừng lại ở thôn 1.
Những ngày cuối năm này, khung cảnh buồn rười rượi bao trùm thôn 1 của xã thuần nông Nghĩa Hưng. Đau đớn nhất trong số những người bị lừa có lẽ là lão nông Nguyễn Vện. Do tình làng nghĩa xóm, lại nghe những lời như "rót mật" của bà Nhẽ, ông Vện - dù chẳng có nhu cầu vay tiền - đã đứng tên vay giúp 20 triệu đồng từ năm 2009 đến nay. Đã thế, đưa tiền cho bà Nhẽ cũng chẳng có giấy tờ làm chứng.
Được biết, trong 2 ngày 11 và 12/12, đoàn cán bộ NH Chính sách xã hội huyện Chư Pah đã xuống địa phương để làm công tác thống kê. Tính sơ sơ, 124 hộ dân bị bà Nhẽ lừa, trung bình từ 7 - 10 triệu đồng, hộ nhiều thì vài chục triệu đồng, bị cầm cố cả bìa đỏ, số tiền người dân bị bà Nhữ lừa có thể lên đến cả tỷ.
Bài và ảnh: Trung Đức
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 2/4/2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ quý I năm 2026 giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Vụ việc cơ sở “Sành Lounge” (số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa) bị phát hiện kinh doanh bóng cười quy mô lớn, dẫn tới việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 26 bị can, không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ mà đặt ra vấn đề đáng chú ý về nhận thức và ranh giới pháp lý đối với khí N₂O trong đời sống xã hội hiện nay.
Lan Anh
Trọng Tài
Thiên Tâm
Hương Trà
Nam Dũng
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Bùi Bình
Đan Quế
Thanh Lương
Trần Kiên
Minh Nguyệt
Thái Hải