Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Báo Anh gọi Phú Quốc là hòn đảo “điên rồ” đang vươn mình thành điểm đến toàn cầu

PV

Thứ năm, 17/09/2026 - 17:03

(Thanh tra) - “Phú Quốc có cả những nốt thăng rực rỡ lẫn khoảng lặng thư thái; vừa bình yên tuyệt đối, vừa cuồng nhiệt đến khó tin”. Đó là ấn tượng của Cathy Adams, biên tập viên du lịch của tờ The Times (Anh), sau hành trình khám phá hòn đảo đang chuyển mình nhanh chóng của Việt Nam.

Thị trấn Hoàng Hôn rực sáng trong những màn trình diễn bên biển Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Trong bài viết mang tựa đề “Hòn đảo châu Á điên rồ sẽ không nằm ngoài bản đồ du lịch lâu đâu”, Cathy Adams phác họa một Phú Quốc đầy tương phản nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ: những bãi biển thuộc hàng đẹp nhất châu Á bên cạnh các màn trình diễn choáng ngợp; những khu nghỉ dưỡng biệt lập, yên tĩnh chỉ cách không xa một “thế giới siêu thực” của pháo hoa, mô tô nước và những công trình mang dáng dấp châu Âu.

“Như sống trong một bối cảnh điện ảnh” 

Ấn tượng đầu tiên của nữ ký giả Anh về Nam đảo không bắt đầu từ một bãi biển vắng người, mà từ màn trình diễn vượt xa mọi hình dung thông thường về một kỳ nghỉ trên đảo.

“Cuối ngày ở Thị trấn Hoàng Hôn không giống với những gì bạn thường tưởng tượng”, Cathy Adams mở đầu bài viết. Đứng trên Cầu Hôn – công trình dài gần 800 m vươn ra biển với hai nhánh cầu tiến sát nhưng không chạm nhau – cô sửng sốt trước khung cảnh đang diễn ra phía dưới.

Các nghệ sĩ mặc trang phục tương lai lao vun vút trên mô tô nước, kéo theo những dải pháo hoa rực sáng. Trên không, những nghệ sĩ flyboard mang đôi cánh bướm khổng lồ lướt qua mặt biển, xoay thành những vòng số tám giữa ánh sáng xanh, trong khi pháo hoa liên tiếp bừng nở trên vịnh. Điều khiến nữ nhà báo kinh ngạc hơn cả là trình diễn pháo hoa không chỉ diễn ra một lần, mà tới hai lần mỗi tối.

Những nghệ sĩ cưỡi flyboard và pháo hoa biến mặt biển thành một sân khấu “siêu thực”.

Nhìn từ Cầu Hôn, phía xa là những công trình gợi nhắc Quảng trường San Marco của Venice, với tháp chuông gạch đỏ nổi bật trong ánh pháo hoa. Dạo bước giữa Thị trấn Hoàng Hôn – nơi được Cathy Adams ví như một “Sorrento thu nhỏ” – cô cảm thấy mình giống một “Marco Polo đảo ngược”, đứng ở phương Đông để khám phá một phiên bản châu Âu mới mẻ và khác thường.

Theo cách miêu tả hóm hỉnh của tác giả, tất cả có thể hào nhoáng, táo bạo và đôi chút “điên rồ”, nhưng cũng là niềm vui thuần khiết khiến người ta khó lòng không mỉm cười, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ.

Rời thế giới của âm thanh và ánh sáng, Phú Quốc lập tức chuyển sang một nhịp điệu khác. Không mang vẻ trầm mặc của Hà Nội, nét hoài cổ của Hội An hay không khí đặc trưng của miền Tây sông nước, hòn đảo tạo nên sức hút riêng bằng những khu nghỉ dưỡng biển cao cấp với mức giá tương đối dễ tiếp cận – nơi việc quan trọng nhất trong ngày đôi khi chỉ là di chuyển từ ghế tắm nắng đến quầy bar.

Tại Bãi Kem, Cathy Adams đặc biệt ấn tượng với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, khu nghỉ dưỡng do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế dựa trên câu chuyện giả tưởng về một trường đại học Pháp thế kỷ XIX mang tên nhà tự nhiên học Jean-Baptiste Lamarck.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay với chủ đề thiết kế một đại học giả tưởng, với mỗi tòa nhà là một “phân khu học”

Những khối nhà vàng, hồng, xanh lam được biến thành các “phân khoa”; quầy bar là Khoa Hóa học, phòng gym là Khoa Giáo dục thể chất, còn khu phòng nghỉ của gia đình cô thuộc “Khoa Nghiên cứu động vật thân mềm”, với tranh vỏ sò và những chi tiết trang trí đầy ngẫu hứng. Du khách được gọi là “sinh viên”, nhận dừa tươi từ “hiệu trưởng” và được trao chứng nhận “tốt nghiệp” khi trả phòng.

Vẻ đẹp có phần lập dị và đậm tính sân khấu ấy khiến nữ ký giả ví kỳ nghỉ tại đây như “sống trong một bối cảnh điện ảnh”. Nhưng vượt lên trên những lớp lang ý tưởng, điều giữ chân cô vẫn là Bãi Kem với làn nước xanh màu ngọc bích, đáy biển thoải và dải cát trắng mịn trôi qua từng kẽ tay. 

Hòn đảo đang bước ra thế giới

Đằng sau những trải nghiệm tưởng như đối lập là một Phú Quốc đang phát triển với tốc độ khó bỏ qua. Cathy Adams nhận định Sun Group là một trong những động lực góp phần đưa hòn đảo từng chỉ nổi tiếng với nghề nuôi cấy ngọc trai trở thành một hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí quy mô lớn. 

Thị trấn Hoàng Hôn - “Sorrento thu nhỏ” tại đảo Ngọc.

Sức nóng của điểm đến được phản ánh qua mức tăng 80% về lượt tìm kiếm Phú Quốc mà Expedia ghi nhận trong năm 2025. Trên đảo, những tuyến đường mới giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, trong khi hàng loạt thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế như Ritz-Carlton và Rixos đang lên kế hoạch hiện diện trong những năm tới.

Sân bay quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng, trong khi mạng bay kết nối hòn đảo với các trung tâm lớn của châu Á như Hong Kong, Bangkok, Seoul, Đài Bắc và Singapore ngày càng hoàn thiện. The Sunday Times cũng đặc biệt nhắc tới sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways cùng kế hoạch phát triển đội tàu bay thân rộng, hướng tới các đường bay dài kết nối châu Âu. Những chuyển động này cho thấy tham vọng đưa Phú Quốc vượt khỏi khuôn khổ một điểm nghỉ dưỡng trong khu vực để tiến gần hơn tới vị thế điểm đến toàn cầu.

Những đường bay mới của Sun PhuQuoc Airways đưa Phú Quốc gần hơn với bản đồ du lịch toàn cầu.

Khép lại hành trình, Cathy Adams gọi Phú Quốc là nơi hội tụ của “cao cấp và bình dân, thư thái và điên rồ, bình yên và cuốn hút đến kỳ lạ”. Sau tất cả những màn trình diễn choáng ngợp và công trình khác thường, nữ nhà báo nhận ra sức quyến rũ của hòn đảo đôi khi lại nằm ở những điều giản dị nhất: ở yên trong một khu nghỉ dưỡng đẹp, bơi giữa làn nước luôn ấm, thưởng thức một chai bia lạnh rồi dành buổi tối ghé Thị trấn Hoàng Hôn xem ánh sáng và pháo hoa bừng lên trên biển.

Những đối cực tưởng chừng khó dung hòa lại tạo nên cá tính riêng cho hòn đảo: đủ tĩnh lặng để người ta muốn dừng lại, nhưng cũng đủ khác thường để luôn khơi gợi trí tò mò.

“Tôi không thể chờ đợi để xem hòn đảo này sẽ trông như thế nào trong 10 năm nữa”, nữ ký giả viết.

Có lẽ, đó cũng là lời kết đắt giá nhất dành cho Phú Quốc hôm nay: một hòn đảo không còn có thể nằm ngoài bản đồ du lịch thế giới, nhưng vẫn khiến du khách háo hức chờ xem điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện tiếp theo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Báo Anh gọi Phú Quốc là hòn đảo “điên rồ” đang vươn mình thành điểm đến toàn cầu

Báo Anh gọi Phú Quốc là hòn đảo “điên rồ” đang vươn mình thành điểm đến toàn cầu

(Thanh tra) - “Phú Quốc có cả những nốt thăng rực rỡ lẫn khoảng lặng thư thái; vừa bình yên tuyệt đối, vừa cuồng nhiệt đến khó tin”. Đó là ấn tượng của Cathy Adams, biên tập viên du lịch của tờ The Times (Anh), sau hành trình khám phá hòn đảo đang chuyển mình nhanh chóng của Việt Nam.

PV

17:03 17/09/2026
Khi Việt Nam muốn giữ lại nhiều giá trị hơn từ khoáng sản: MSR có lợi thế gì?

Khi Việt Nam muốn giữ lại nhiều giá trị hơn từ khoáng sản: MSR có lợi thế gì?

(Thanh tra) - Từ mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đã đầu tư hơn một thập kỷ để xây dựng chuỗi vonfram tích hợp từ khai thác đến chế biến. Với nguồn tài nguyên dài hạn, năng lực sản xuất quy mô lớn và nguồn nguyên liệu ngày càng đa dạng, MSR đang sở hữu nền tảng phù hợp với hướng đi mới của ngành khoáng sản Việt Nam.

Vân Trang

08:00 17/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm