Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trả lại túi tiền và tài sản hàng tỷ đồng cho cụ ông hơn 90 tuổi: Tấm gương liêm chính của cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương

Lan Anh

Thứ hai, 11/08/2025 - 13:28

(Thanh tra) - Sáng 11/8, tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương (số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, TP Hà Nội), một buổi bàn giao tài sản đặc biệt đã diễn ra, để lại nhiều xúc động trong lòng những người chứng kiến. Chủ nhân của số tài sản là một cụ ông đã ngoài 90 tuổi, còn người trả lại là một cán bộ của ngành Thanh tra, tấm gương về lòng trung thực và tinh thần liêm chính.

Bà Vũ Thị Thu, cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, người trực tiếp nhặt được và bàn giao lại túi tiền và tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng cho công dân đánh rơi. Ảnh: Lan Anh

Người được nhắc đến nhiều nhất hôm nay là bà Vũ Thị Thu, cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, trực tiếp nhặt được và bàn giao lại túi tiền và tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng cho công dân đánh rơi.

Từ cổng Trường Tiểu học Đoàn Kết đến trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương

Theo lời kể của bà Thu, sáng hôm nay (11/8), bà đưa cháu tới Trường Tiểu học Đoàn Kết (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Khi vừa đưa cháu vào trường xong và quay ra cổng số 2 để tiếp tục đến cơ quan làm việc, vào lúc 7 giờ 48 phút, bà phát hiện một túi chứa tiền, giấy tờ và nhiều tài sản giá trị để rơi trên nền đất.

Kiểm tra bên trong, bà thấy có 1 căn cước công dân mang tên ông Vũ Minh Thông, tiền mặt cùng ba thẻ tiết kiệm ngân hàng với tổng số tiền gửi lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Tài sản gồm 1 căn cước công dân mang tên ông Vũ Minh Thông, tiền mặt cùng ba thẻ tiết kiệm ngân hàng với tổng số tiền gửi lên tới hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Lan Anh

“Ngay khi nhìn thấy số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân, tôi nghĩ người mất chắc chắn đang rất hoảng loạn. Tôi lập tức báo cáo lãnh đạo, mang túi về trụ sở và phối hợp cùng lực lượng Công an phường Hà Đông để xác minh, liên hệ trao trả cho người đánh rơi", bà Thu chia sẻ.

Chỉ ít giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã liên hệ được với ông Vũ Minh Thông, chủ nhân tài sản và mời ông cùng người thân tới trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương để làm thủ tục nhận lại.

Buổi bàn giao diễn ra với sự chứng kiến của: Ông Lê Hải Đăng, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tiếp công dân Trung ương; ông Nguyễn Văn Chiến và ông Lê Đình Chiến, cán bộ Công an phường Hà Đông; ông Vũ Văn Quyên, cháu ruột của ông Vũ Minh Thông; ông Vũ Minh Thông, chủ nhân tài sản.

Bà Vũ Thị Thu, cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, người trực tiếp nhặt được số tài sản trên. Ảnh: Lan Anh

Theo biên bản lập tại chỗ, bà Thu bàn giao lại cho ông Thông các tài sản gồm: 1 điện thoại Masstel; 1 túi đựng tiền và giấy tờ, bên trong có căn cước công dân, tiền mặt 740.000 đồng; 3 thẻ tiết kiệm của Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu với tổng số tiền gửi 1 tỷ 74 triệu đồng.

Ông Thông đã kiểm đếm, xác nhận nhận đủ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Ban Tiếp công dân Trung ương, đặc biệt là bà Thu cùng lực lượng Công an phường Hà Đông.

Ông Vũ Minh Thông, chủ nhân tài sản cùng người thân tới trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương để làm thủ tục nhận lại. Ảnh: Lan Anh

“Nhặt của rơi trả người mất – đó là bổn phận và danh dự”

Khi được hỏi về hành động của mình, bà Vũ Thị Thu khiêm tốn nói: “Tôi nghĩ đây là việc bất kỳ ai, đặc biệt là cán bộ ngành Thanh tra, cũng phải làm. Nhặt của rơi trả lại người mất không chỉ là nghĩa vụ công dân, mà còn là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Trong ngành chúng tôi, chữ "liêm" luôn đặt lên hàng đầu, dù là trong công vụ hay trong đời sống thường ngày".

Ông Lê Hải Đăng, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tiếp công dân Trung ương bày tỏ sự trân trọng: "Hành động của chị Thu tuy giản dị nhưng giá trị lan tỏa rất lớn. Nó thể hiện rõ phẩm chất liêm khiết, tận tâm của cán bộ ngành Thanh tra. Chúng tôi tự hào vì có những đồng nghiệp như chị, người đã góp phần gìn giữ hình ảnh đẹp của cơ quan và củng cố niềm tin của Nhân dân".

Đại diện lực lượng Công an phường Hà Đông cho biết, việc phối hợp bàn giao diễn ra nhanh chóng, minh bạch, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân. Đây là một hình ảnh đẹp cần nhân rộng.

Buổi bàn giao sáng 11/8/2025 khép lại bằng những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười nhẹ nhõm và cả sự xúc động nghẹn ngào. Ảnh: Lan Anh

Lan tỏa văn hóa liêm chính trong ngành Thanh tra

Ông Vũ Minh Thông, sinh năm 1934, nay đã hơn 90 tuổi, xúc động nói: "Sau khi phát hiện mất túi, tôi bàng hoàng lắm, mồ hôi toát hết cả ra. Nghĩ đến tuổi mình đã cao, hơn 90 rồi, mà phải làm lại tất cả giấy tờ, thủ tục thì thật sự rất mệt. Nhưng may mắn thay, tôi vẫn gặp được những công dân, cán bộ tốt đẹp như hôm nay. Tôi vô cùng biết ơn cô Thu, Ban Tiếp công dân Trung ương và các đồng chí Công an phường Hà Đông đã giúp tôi nhận lại trọn vẹn số tài sản này”.

Những lời nói mộc mạc của cụ ông khiến nhiều người có mặt rưng rưng, bởi đó không chỉ là lời cảm ơn cho một hành động tốt, mà còn là sự ghi nhận, tin tưởng vào phẩm chất của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Trong môi trường công việc thường xuyên tiếp xúc với các tình huống phức tạp, áp lực và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công dân, mỗi cán bộ càng cần giữ vững sự trung thực, tinh thần trách nhiệm. Hành động của bà Thu đã góp phần làm sáng hơn hình ảnh người cán bộ Thanh tra, liêm khiết, tận tụy, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

Buổi bàn giao sáng 11/8 khép lại bằng những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười nhẹ nhõm và cả sự xúc động nghẹn ngào. Tài sản đã trở về đúng chủ, nhưng giá trị lớn nhất còn đọng lại chính là niềm tin, là sự lan tỏa của hành động trung thực và nhân văn.

Hình ảnh bà Vũ Thị Thu đứng bên cạnh cụ ông hơn 90 tuổi, cả hai cùng mỉm cười thể hiện rõ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữ vững liêm chính chính là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự của bản thân và uy tín của ngành Thanh tra Việt Nam.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Ninh Bình trao tặng nhà tình nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn

Thanh tra tỉnh Ninh Bình trao tặng nhà tình nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp Nhóm thiện nguyện Hà Hưng trao tặng nhà tình nghĩa cho hai cháu Lê Thị Anh Thơ và Lê Hồng Điệp ở Bình Lục. Nghĩa cử giàu nhân văn này khẳng định tinh thần liêm chính, trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng của lực lượng Thanh tra tỉnh.

Trung Hà

15:07 28/11/2025
Linh hoạt nhưng không buông lỏng nguyên tắc

Linh hoạt nhưng không buông lỏng nguyên tắc

(Thanh tra) - Đó là quan điểm xuyên suốt của anh Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng của Thanh tra TP Cần Thơ trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động đoàn thanh tra, với tư duy “đồng hành - hỗ trợ” đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra trên cơ sở liêm chính, khách quan và công tâm chứ không chỉ là “kiểm tra - xử lý” thuần túy.

Bài và ảnh: Vũ Anh

07:00 26/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm