Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những “bóng hồng” gác lại ước mơ, tình nguyện bước vào môi trường "thép"

Bài và ảnh: Lý Nam

Chủ nhật, 23/02/2025 - 07:05

(Thanh tra) - Mùa tuyển quân năm 2025, nhiều cử nhân, sinh viên nữ đã gác lại giấc mơ học tập tại giảng đường, cơ hội việc làm đầy triển vọng để tình nguyện viết đơn sẵn sàng bước vào môi trường "thép". Khát vọng của những “bóng hồng” cử nhân này là được đóng góp sức trẻ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp những trang sử anh hùng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nụ cười tự tin của Đặng Anh Thư (Hà Nội) trước ngày lên đường nhập ngũ. 

Sẵn sàng gác lại ước mơ, viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Đặng Anh Thư (SN 2002), huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp trường Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân đã sẵn sàng gác lại ước mơ cá nhân, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước.

Anh Thư chia sẻ: “Từ nhỏ em ước mơ được trở thành bộ đội, được phục vụ lâu dài trong quân đội. Qua tìm hiểu tiêu chuẩn nữ công dân nhập ngũ, em đã nỗ lực rèn luyện sức khỏe, học tập thật tốt tại giảng đường ĐH. Viết đơn tình nguyện không chỉ là sự lựa chọn mà đó là ước mơ, lý tưởng mà em đã theo đuổi từ lâu nên sau khi tốt nghiệp ĐH em nhận thấy đây là thời điểm bản thân đã đủ “độ chín” để lên đường nhập ngũ”.

Trước khi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, Anh Thư đã tìm hiểu kỹ môi trường Quân đội, những khó khăn, thử thách đối nữ công dân. Với Thư, tấm gương những người thân trong gia đình, những thanh niên của địa phương đã hăng hái nhập ngũ ở các năm trước là minh chứng rõ nét cho sức trẻ sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Khi lên đường nhập ngũ vào Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), Anh Thư không tiếc những dự định bên ngoài còn dang dở. Nữ sinh tự hào vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và cống hiến.

“Em hy vọng bản thân có được cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội với chuyên ngành đã học. Qua đó, được cống hiến sức trẻ, chuyên môn trong xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc”, Anh Thư chia sẻ.

Nữ đoàn viên Phạm Thị Việt Hà (SN 2002), quận Tân Bình, TP HCM vừa tốt nghiệp ngành Kế toán tại Trường ĐH Lao động xã hội, cở sở II, trước khi chuyển về sinh hoạt Đoàn tại đơn vị Đoàn Phường 13, quận Tân Bình. Việt Hà từng là một cán bộ Đoàn, đoàn viên tích cực, nhiệt huyết tham gia vào các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội.

Việt Hà có bố là Thượng tá Phạm Hồng Sơn, là một sỹ quan có 33 năm công tác trong quân đội Nhân dân Việt Nam. Cô chia sẻ, từ nhỏ đã nhiều lần vào đơn vị của bố, tham gia các hoạt động giao lưu của quân đội, từ đó giúp Hà hình thành được tình yêu màu áo quân đội. Từ khi vào Trung học phổ thông, Việt Hà đã mong muốn một ngày sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự, làm một quân nhân trong quân đội Nhân dân Việt Nam.

Do đó, từ nhỏ Hà luôn gương mẫu, tự giác hình thành kỷ luật, kỷ cương cho bản thân để thực hiện giấc mơ một ngày trở thành chiến sỹ trong Quân đội. “Thấy bố nhiều lần đi công tác xa nhà vất vả, em muốn được cảm nhận và chia sẻ những khó khăn của bố trải qua, do đó em đã từ bỏ công việc kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân và tự tin viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay”, Việt Hà cho hay.

Thượng tá Phạm Hồng Sơn, bố của Việt Hà cho biết, bản thân muốn Hà khi tốt nghiệp ĐH sẽ tìm được một nơi làm việc ổn định, tuy nhiên ông cũng thấy bất ngờ và cảm động khi Hà từ bỏ công việc Kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân để được nhập ngũ.

“Quân đội là môi trường tốt để rèn luyện bản thân Hà, tôi sẽ trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để tiếp lửa cho Hà vững tin vào lựa chọn của con”, ông nói.

Nguyễn Thị Thu Hiền (TP Cần Thơ) nuôi dưỡng niềm đam mê khoác lên mình màu áo lính.

Giấc mơ quân ngũ luôn cháy bỏng trong cô gái trẻ

Hay như Nguyễn Thị Hiền (23 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội. Ngay từ nhỏ, Hiền đã nuôi dưỡng niềm đam mê khoác lên mình màu áo lính. Từng theo học ngành Sư phạm âm nhạc, nhưng khát khao được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam chưa bao giờ nguội tắt trong cô gái trẻ.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, Thu Hiền mạnh dạn đăng ký thi vào trường quân đội nhưng không đậu. Không từ bỏ ước mơ, Hiền chuyển hướng theo học Cao đẳng Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, sau đó tiếp tục liên thông lên ĐH Sư phạm Âm nhạc tại TP HCM. Dù con đường rẽ sang lĩnh vực nghệ thuật, nhưng giấc mơ quân ngũ vẫn luôn cháy bỏng trong cô gái trẻ.

Khi đang sinh viên năm hai, Thu Hiền quyết định viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. "Trong lúc chờ kết quả, em hồi hộp lắm. Đến khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, em mừng vui khôn siết. Em báo tin cho ông bà ngoài Bắc, ông bà cũng vui lắm. Vậy là ước mơ của em đã thành hiện thực”, Hiền bày tỏ niềm vui.

Niềm vui càng nhân đôi với Thu Hiền khi vừa qua, Hiền đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, khẳng định bản thân là một nữ quân nhân kiên cường, đảng viên trẻ tiêu biểu. Bước chân vào môi trường quân đội, Hiền bảo bản thân không lo lắng hay e ngại.

“Ngay từ nhỏ, em đã được cha mẹ rèn luyện nếp sống quân đội. Cuộc sống trong quân ngũ dù có vất vả thế nào, em cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với màu áo lính. Những lời căn dặn của bố mẹ là hành trang quý báu để em tự tin vào chặng đường mới, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, địa phương”, Thu Hiền quả quyết.

Tốt nghiệp ngành kế toán, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Lê Thị Thảo Nhi (23 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025, với mong muốn được nối tiếp truyền thống của gia đình.

Bố và mẹ đều là quân nhân công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, từ nhỏ Lê Thị Thảo Nhi đã yêu thích màu áo xanh bộ đội và nuôi dưỡng ước mơ nối tiếp truyền thống gia đình.

Năm 2015, khi Thảo Nhi học lớp 7, anh trai học lớp 11 thì một biến cố lớn ập xuống gia đình, người bố qua đời đột ngột do bạo bệnh. Khó khăn chồng chất khó khăn khi người mẹ là Thiếu tá Nguyễn Thị Hà (nhân viên quân y, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) phải một nách nuôi 2 con nhỏ, trong khi bản thân lại bị bệnh tim, điều trị dài ngày.

Hiểu hoàn cảnh gia đình, mất bố khi tuổi còn nhỏ, thương mẹ thường xuyên ốm đau, anh em Thảo Nhi đã luôn ý thức cố gắng học tập và chịu khó đỡ đần cho mẹ trong mọi việc gia đình. Năm nay, vừa tốt nghiệp ĐH, Thảo Nhi cũng tình nguyện nhập ngũ.

"Gia đình rất vui mừng và tự hào khi con gái được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Mong sao con gái giữ vững bản lĩnh, nỗ lực nhiều hơn để có thể rèn luyện, sớm thích nghi với môi trường mới, phát huy truyền thống gia đình", mẹ của Thảo Nhi nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm