Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 10/02/2016 - 06:30
(Thanh tra)- Mùa Xuân, con đường từ TP Điện Biên Phủ vào xã Mường Phăng (huyện Điện Biên) như đường vào động tiên. Hai bên đường, hoa dã quỳ vàng rực trải dài tít tắp, hoa mơ nở trắng rừng, đan xen là những vườn đào rực rỡ khoe sắc. Đứng dưới chân núi Pú Đồn nhìn lên, khu "Rừng Đại tướng" đẹp như một tấm thảm hoa muôn màu, bồng bềnh giữa đại ngàn núi rừng Tây Bắc.
Du khách thắp hương trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi vào thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
Tại Khu Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, những ngày này, các chị hướng dẫn viên người dân tộc Thái tất bật hướng dẫn từng đoàn khách lên dâng hoa, thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chị Cà Thị Minh cho biết, bàn thờ Đại tướng được đặt trên tầng 2 nhà lưu niệm của Khu Di tích. Sau khi thắp hương trên bàn thờ Đại tướng, du khách mới vào thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong tiết trời Xuân ấm áp, hương lan dịu thơm thoang thoảng theo làn gió tỏa khắp cánh rừng. Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng nguyên sinh, cổ thụ, có độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển. Đồng bào địa phương gọi khu rừng này là "Rừng Đại tướng", gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam thuở ấy là "già bản Võ Nguyên Giáp”. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích có giá trị lịch sử vô giá như: Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; lán ở, nơi làm việc, hầm ngủ của Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái; nhà tác chiến - nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy, hội trường - nơi diễn ra các hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy triệu tập, bếp Hoàng Cầm, hầm tổng đài điện thoại, nhà làm việc của Ban Thông tin...
Theo đại diện Ban Quản lý Khu di tích, hiện vật tại đây được tôn tạo, chỉnh trang. Đường hầm xuyên núi có chiều dài 96m, cao 1,9m, rộng 2m đi từ lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang lán Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái được lắp hệ thống điện chiếu sáng phục vụ du khách tham quan thuận lợi.
Du khách thăm Nhà tác chiến - nơi giao ban của Bộ Chỉ huy Chiến dịch
Từ căn hầm chỉ huy theo con đường mòn leo lên đỉnh núi Pú Cá, sẽ quan sát được toàn bộ TP Điện Biên Phủ, thung lũng Mường Thanh và các cứ điểm quân sự trước kia của quân Pháp như đồi Him Lam, đồi C1, đồi Độc Lập, đồi A1, cầu Mường Thanh.
Vào khu Sở Chỉ huy Chiến dịch, đi dưới tán rừng xanh mát của những cây dẻ, cây sồi, ké, khẻ mu, dổi... vươn cao, chọc trời. Không khí ở đây mát lành. Khu rừng này được người dân Mường Phăng giữ gìn, bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đồng bào coi khu "Rừng Đại tướng" như một báu vật thiêng liêng.
Đến Mường Phăng vào dịp đầu Xuân, năm mới, du khách được tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, trong lành. Và, được đón nhận tình cảm thân thiện, hiếu khách của đồng bào Thái nơi đây.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư đến chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh… hướng tới mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, đạt tổng thu 16.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Tối 12/2, tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 năm 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".
Thu Huyền
Tin, ảnh: Trang Anh
Giang Sơn
Hải Lương
Nam Dũng
Phúc Anh
Theo TTXVN
Lan Anh
Bảo Anh - Thiên Bình
Hương Trà
Lan Anh
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Nguyễn Mai
BSR
Lan Anh